Bé gái 12 tuổi mất tích bí ẩn nơi rừng sâu (P1): Hành trình "mò kim đáy bể" truy tìm hung thủ

XEM THÊM CÁC KỲ
1

Sáng sớm, một người đàn ông đi vào rừng đã vô tình phát hiện ra thi thể bé gái nằm dưới khe núi. Sự việc lập tức gây rúng động cả vùng Sa Pả yên bình.

Buổi sáng định mệnh

Sáng sớm 12/5/2018, cháu Châu Thị T (12 tuổi, trú tại xã Sa Pả, huyện Sa Pa, Lào Cai) rời nhà đi học.

Trường cách nhà vài cây số, bình thường bố sẽ chở T đi nhưng hôm nay do có việc nên cháu đi bộ. T không đi theo con đường liên xã mà nhằm hướng đường mòn đi tắt qua cánh rừng Sa Pả.

Chiều muộn, chẳng thấy T về, gia đình có chút lấn cấn. Mặt trời dần lặn, sương giăng khắp các vạt núi um tùm cây cối. Bố T đứng ở cửa nhà nhìn ra phía đường cái vắng lặng vẫn không bắt gặp bóng dáng con gái.

Sốt ruột, ông chạy đi báo với người thân, ai nghe xong cũng lo lắng. Việc T đi học về muộn rõ ràng rất bất thường, bởi lẽ con bé vốn ngoan ngoãn, ngày nào cũng vậy, cứ khoảng 16h là về tới nhà, tắm táp cho các em, ăn tối và học bài.

Bố T hỏi khắp nơi những chẳng ai biết cháu ở đâu. Phía nhà trường cũng trả lời hôm nay T không đến lớp. Thật lạ, con bé chẳng nhiều bạn, chưa từng đi chơi xa, vậy giờ này nó ở đâu cơ chứ?

Nghĩ có chuyện không hay, gia đình T nhờ bà con hàng xóm đốt đuốc đi tìm. Nhóm người tay đuốc đỏ rực đi xuyên màn đêm, soi xuống từng khe núi, bụi cây nhưng hoàn toàn chẳng thu được kết quả. Cháu T dường như đã lẫn vào màn đêm đen kịt của núi rừng bao la.

Cả đêm ấy, dân bản lùng sục khắp nơi đến chùn chân, mỏi gối. Cuối cùng, chẳng tìm thấy T nên tất cả quay về.

(Ảnh minh họa, không liên quan tới vụ án)

(Ảnh minh họa, không liên quan tới vụ án)

Thi thể dưới khe núi

Sáng sớm 13/5, một người đàn ông cùng bản đi lên núi Sa Pả theo con đường mòn. Khi tới khe núi gần ngã 3 với đường liên xã, ông bất ngờ phát hiện thi thể cháu T nằm lấp ló sau những tán cây đổ rạp.

Thông tin về việc cháu T được tìm thấy đã chết lan nhanh như một cơn gió khắp bản. Chỉ ít lâu sau, Công an huyện Sa Pa đã có mặt tại hiện trường. Qua quan sát ban đầu, Công an huyện Sa Pa nhận định đây đúng là thi thể cháu Châu Thị T, cô bé 12 tuổi đã mất tích từ ngày 12/5.

Nhận định đây là vụ án có dấu hiệu hình sự đặc biệt nghiêm trọng, Công an huyện Sa Pa đã báo cáo về Công an tỉnh Lào Cai.

Tiến hành khám nghiệm, bước đầu Công an tỉnh Lào Cai xác định, cháu T tử vong trước đó nhiều giờ, trên cơ thể có vết thương do vật tày gây nên. Ngoài ra, cháu T còn có dấu hiệu bị xâm hại.

Cháu T chết trong tư thế hai tay bị trói ra phía sau bằng khăn quàng. Gần đó có nhiều cúc áo giống với loại cúc trên áo của cháu T. Với những chi tiết như vậy, các điều tra viên Công an tỉnh Lào Cai cho rằng, cháu T đã bị xâm hại và sát hại. Thời điểm xảy ra vụ án vào khoảng sáng 12/5.

Các cán bộ, chiến sĩ kỹ thuật hình sự đã thu thập được một số mẫu vật còn vương trên người và khăn quàng của cháu T để đem đi trưng cầu giám định.

Kẻ bí ẩn

Việc cháu T, một học sinh bị sát hại trên đường đi học vào sáng sớm là điều rất nghiêm trọng, nó gây ra sự hoang mang trong người dân xã Sa Pả. Ý thức được điều này, toàn bộ cán bộ, chiến sĩ tham gia điều tra vụ án đã đặt quyết tâm phải khám phá thật nhanh, trả lại công bằng cho cháu bé và sự bình yên của bản làng.

Qua tìm hiểu, các trinh sát được 1 học sinh là người cùng thôn với cháu T cho biết, vào sáng sớm 12/5, khi đi học, cháu này có thấy cháu T đi ở phía đường tắt xuyên rừng. Do hai con đường chạy song song nhau nên cháu bé này đã đi đến ngã ba với ý định đợi T. Tuy nhiên, đợi mãi không thấy T đến, nghĩ T có việc nên cháu này lại tiếp tục đến trường.

(Ảnh minh họa, không liên quan tới vụ án)

(Ảnh minh họa, không liên quan tới vụ án)

Chi tiết này hoàn toàn trùng khớp với nhận định về thời gian tử vong của T là từ khoảng 6h15 đến 6h30 sáng 12/5. Địa điểm nơi phát hiện ra cháu T chết cách nhà 1 cây số và gần ra tới khu vực ngã 3 giao nhau của hai con đường.

Các điều tra viên cho rằng, cháu T đã đi qua con đường mòn, tới địa điểm hiện trường thì có đối tượng đợi sẵn và gây án.

Thời điểm xảy ra vụ việc là sáng sớm, thường ở vùng núi vẫn còn lạnh, ít người qua lại và rất hiếm người nào đó đi làm.

Các trinh sát tiến hành rà soát, ghi lời khai của nhiều người nhưng không đem lại tín hiệu khả quan. Những đối tượng nằm trong diện quản lý, đối tượng có tiền án, tiền sự … cũng được "để mắt" tới, tuy nhiên hầu hết đều được loại nghi vấn ngay sau đó.

Một vụ án không nhân chứng, dấu vết để lại hiện trường mờ nhạt đã khiến lực lượng điều tra gặp vô vàn khó khăn. Để tìm được nút thắt, làm sáng tỏ cái chết đầy thương tâm của cháu T là điều không hề đơn giản.

(Còn nữa)

XEM THÊM CÁC KỲ
1

Nguồn: [Link nguồn]

Cái chết thương tâm của nữ chủ quán cắt tóc: Người đàn ông lạ

Cái chết đầy thương tâm của nữ chủ quán cắt tóc khiến dư luận hoang mang về mức độ tàn bạo từ hung thủ. Các điều tra viên nhận định, nghi phạm đã cố tình "điều"...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T.Sơn ([Tên nguồn])
Bé gái 12 tuổi mất tích và thảm án nơi rừng sâu Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN