Bắt quả tang bạn gái “mây mưa” tập thể, gã trai tức giận gây án mạng

Sự kiện: Tin pháp luật

Bất ngờ bước vào nhà và chứng kiến cảnh tượng bạn gái đang quan hệ tình dục với hai người lạ mặt, gã đàn ông đã nổi cơn thịnh nộ.

Heidi Kathleen Carter và Carey Hammond.

Heidi Kathleen Carter và Carey Hammond.

Cơn thịnh nộ chết người

Một phụ nữ ở thành phố Evansville, bang Indiana, Mỹ đã bị buộc tội giết người sau khi bạn trai của cô ta tra tấn và sát hại người đàn ông mà cô ta gặp trên ứng dụng hẹn hò. Người bạn trai này sau đó cũng chết trong một vụ nổ súng của cảnh sát.

Heidi Kathleen Carter, 36 tuổi, đã phải đối mặt với tội danh giết người, hiếp dâm và lạm dụng xác chết. Sự việc kinh hoàng xảy ra vào ngày 19/10/2021 tại nhà của Heidi.

Theo hồ sơ của cảnh sát, trước đó, Heidi quen Timothy Scott Ivy (50 tuổi) trên mạng. Vào ngày 19/10, Heidi rủ Timothy và bạn gái anh tới nhà cô ta để uống rượu, sử dụng ma túy và quan hệ tình dục tay ba.

Tuy nhiên, trong lúc họ đang quan hệ tập thể, Carey Hammond - bạn trai của Heidi bất ngờ bước vào nhà. Chứng kiến cảnh tượng này, Carey  nổi cơn thịnh nộ. Anh ta dùng súng khống chế Timothy và người phụ nữ, đánh họ bằng gậy bóng chày rồi trói cả hai bằng băng dính

Theo lời khai của nạn nhân nữ, Heidi đã giúp bạn trai khống chế họ, chĩa súng vào cặp đôi trong khi Carey tấn công tình dục cô. Carey sau đó liên tục đá vào người Timothy bằng đôi giày có mũi bằng kim loại và cuối cùng dùng thắt lưng siết cổ anh đến chết khi nạn nhân cố gắng chạy trốn.

Phát hiện kinh hoàng

Theo cảnh sát, Carey sau đó đã gọi pizza và thuê một người phụ nữ đến nhà để giúp dọn dẹp hiện trường. Nhân chứng nói với cảnh sát rằng, cô nhìn thấy vết máu trên giày của Carey và sau khi dọn dẹp hai căn phòng, đã phát hiện ra người phụ nữ bị giam giữ cũng như thi thể của Timothy được giấu dưới đống chăn gối, quần áo.

Nữ giúp việc dù sợ hãi nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, sau đó tìm cách bỏ chạy khỏi ngôi nhà. Cô đã báo cho một cảnh sát tuần tra gần đó.

Cơ quan chức năng lập tức bao vây ngôi nhà ngay trước nửa đêm. Carey cầm một vật bằng kim loại hoặc nhựa giống vũ khí hung hăng lao về phía nhóm cảnh sát khi họ xuất hiện. Các nhân chứng cho biết, gã đàn ông này đã bất chấp hiệu lệnh của cảnh sát và cố tính khiêu khích khiến họ buộc phải nổ súng. Carey sau đó được xác định đã chết tại hiện trường.

Vào thời điểm cảnh sát bước tới ngôi nhà, Heidi đang cầm một khẩu súng ngắn. Người phụ nữ này lập tức bị bắt giữ.

Heidi Kathleen Carter là một người có quá khứ bất hảo. Cô ta từng lĩnh án tù vài lần vì các tội trộm tài sản, hành hung người khác, chống lệnh bắt người, khai man với cảnh sát, gây rối trật tự công cộng.

Trả lời thẩm vấn của cảnh sát, Heidi thừa nhận có quan hệ tình dục với Timothy và bạn gái của anh. Heidi cũng thú nhận đã giúp người tình khống chế hai nạn nhân, tuy nhiên khẳng định mình chỉ "giả vờ" để "xoa dịu" Carey.

Trong phiên tòa diễn ra vào tháng 3/2023, Heidi nói rằng cô ta chỉ là nạn nhân chứ không phải đồng phạm với Carey Hammond. "Trong tình huống ấy, tôi phải phục tùng anh ta để giữ mạng sống", Heidi lập luận.

Dù vậy, với những bằng chứng có được, bồi thẩm đoàn kết luận Heidi phạm tội giết người, hỗ trợ kẻ hiếp dâm và sở hữu vũ khí trái phép. Người phụ nữ này phải nhận bản án 65 năm tù.

Nguồn: [Link nguồn]

Bi kịch của người phụ nữ làm ngơ việc chồng ngoại tình: Thi thể khỏa thân

Nạn nhân có dấu hiệu bị tra tấn, tấn công tình dục. Tình trạng tử vong của người phụ nữ này khiến cảnh sát cũng phải cảm thấy bàng hoàng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Oxygen) ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN