Bạn huýt sáo và hú giữa đêm, 2 thanh niên đi cùng bị truy sát dã man

Sự kiện: Tin ngắn

Thấy Mạnh và Dũng huýt sáo và hú khi đi ngang qua, nhóm của Học đã đuổi đánh khiến 2 người này bỏ xe máy chạy trốn.

Lâm Văn Học, Lý Văn Nhất và Lý Văn Sảng tại cơ quan công an. (Nguồn: CA huyện Lục Ngạn)

Lâm Văn Học, Lý Văn Nhất và Lý Văn Sảng tại cơ quan công an. (Nguồn: CA huyện Lục Ngạn)

Ngày 8/9, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, Công an huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lâm Văn Học (SN 1998), Lý Văn Nhất (SN 1992) và Lý Văn Sảng (SN 1991, cùng trú xã Sa Lý, huyện Lục Ngạn) về tội Giết người.

Theo Công an tỉnh Bắc Giang, ngày 6/9, Lâm Văn Học, Lý Văn Nhất và Lý Văn Sảng uống bia tại thôn Xé Mòng, xã Sa Lý, huyện Lục Ngạn. Sau khi ăn uống đến khoảng 12h đêm thì Nhất ra thanh toán tiền còn Học ra gần rìa đường đứng. Lúc này, Học thấy Lục Văn Mạnh (SN 1998) và Chu Văn Dũng (SN 1999, cùng trú tại xã Giáp Sơn, huyện Lục Ngạn) điều khiển xe máy đi ngang qua có huýt sáo và hú. Sảng, Nhất và Học lập tức lấy xe máy đuổi theo để đánh Mạnh và Dũng. Đuổi đến thôn Trạm, xã Sa Lý, do sợ bị đánh nên Mạnh và Dũng bỏ xe máy ở đây và chạy trốn.

Không đuổi đánh được, Học lấy một chiếc tua vít, Sảng lấy một con dao đợi Mạnh và Dũng quay lại lấy xe máy thì đánh. Cũng tại thời điểm này, Vi Văn Tuấn (SN 1997) và Lục Văn Hồng (SN 2000, cùng trú tại thôn Bèo, xã Giáp Sơn, huyện Lục Ngạn) - là bạn cùng nhóm của Mạnh và Dũng đi xe máy về trước nhưng không thấy Mạnh và Dũng đi theo sau. Tuấn điều khiển xe máy cùng Hồng quay lại để tìm Mạnh và Dũng. 

Khi đến khu vực cầu Suối Luồng, thuộc thôn Trạm, xã Sa Lý thì bất ngờ Sảng, Học và Nhất xông đến đánh Tuấn và Hồng. Học cầm tua vít đâm liên tục nhiều nhát vào vùng đầu, vùng lưng của Tuấn và Hồng khiến đầu tua vít cắm dính tại thái dương trái của Hồng khiến nạn nhân phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức.

Sau khi nhận tin báo, Công an huyện Lục Ngạn đã xác minh, điều tra và bắt giữ Lâm Văn Học, Lý Văn Nhất và Lý Văn Sảng.

Nguồn: [Link nguồn]

Thiếu niên 15 tuổi bị nhóm người truy sát, chém lìa ngón tay trên đường

Anh N.V.A. đến quán cà phê nơi mình làm việc để nói chuyện, giải quyết mâu thuẫn với bạn nữ, bất ngờ bị nhóm người lạ rượt chém.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Nhật ([Tên nguồn])
Tin ngắn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN