Án mạng ngày giáp Tết và hành trình 21 năm lẩn trốn "lưới trời"

Sự kiện: Tin pháp luật

Một ngày giáp Tết năm 1996, lúc đó Trần Văn Hiệp mới 25 tuổi đã gây ra một tội ác không thể dung thứ. Trong cơn nóng giận bởi cuộc cãi vã "vô thưởng vô phạt", Hiệp dùng dao đâm chết một người cùng thôn. Gây án xong, Hiệp bỏ chạy một mạch về Hà Tây (cũ) nương nhờ họ hàng. Suốt 21 năm ròng, người đàn ông này đã di chuyển khắp nơi nhằm xóa dấu vết của bản thân. Thế nhưng, khi Hiệp tưởng rằng mọi chuyện đã qua đi thì hành tung của anh ta bắt đầu lộ sáng.

Cú đâm chiều giáp Tết

Giáp Tết năm 1996, làng quê Thanh Hải (Thanh Liêm, Hà Nam) trở nên nhộn nhịp lạ thường. Khắp các con đường làng những người dân đi làm ăn xa đang tíu tít trở về. Trần Thanh Hiệp, khi đó mới 25 tuổi cũng là một người trở về như vậy.

Trên đường về nhà sau 1 năm làm việc vất vả, Hiệp vô tình gặp một người hàng xóm tên A. Bất giác, trong đầu người thanh niên này hiện lên hình ảnh trước đây. Cho rằng anh A từng lấy đá ném mình, Hiệp đi tới, chặn đường và "nói chuyện".

Hai người bắt đầu cãi vã, to tiếng, thấy thế anh Nguyễn Văn S là người cùng quê, quen biết cả Hiệp và A đã chạy tới can ngăn.

Nhưng Hiệp không "dịu đi", trong cơn nóng giận, Hiệp lấy con dao gọt hoa quả và đâm loạn xạ. Nhát dao ấy đã khiến anh S bị trọng thương, tử vong trên đường đi cấp cứu.

Thấy anh S đã chết, Hiệp hoảng sợ không dám về nhà, anh ta chạy một mạch về nhà chị gái ở Hà Tây (nay là Hà Nội) để nương nhờ.

Biết đang bị công an truy tìm, Hiệp cảm thấy bất an nên anh ta nhanh chóng bắt xe ngược lên Lạng Sơn, tìm đến khu vực giáp biên nương náu. Hiệp tính, nếu bị phát giác, anh ta sẽ có thể nhanh chân chạy sang bên kia biên giới.

Thời điểm này, sau khi xác định Hiệp chính là hung thủ, lại đang bỏ trốn nên Công an tỉnh Hà Nam đã ra quyết định truy nã toàn quốc.

(Ảnh minh họa, không liên quan tới vụ án)

(Ảnh minh họa, không liên quan tới vụ án)

Trốn chạy

Ở Lạng Sơn được 2 năm, Hiệp chủ yếu sinh sống bằng nghề cửu vạn, ai thuê gì làm nấy. Cuộc sống "chui lủi" luôn khiến anh ta sợ hãi, đi đâu, gặp ai cũng phải "liếc ngang, liếc dọc".

Thấy ở Lạng Sơn vẫn "nguy cơ", Hiệp bỏ sang Hà Giang và làm công nhân xây dựng cho một công ty nhỏ. Công ty này nhận công trình ở khắp nơi, thế nên Hiệp cũng chẳng bao giờ ở yên một chỗ.

Khoảng 2 năm sau, nhận thấy nếu cứ trốn ở những vùng gần quê sẽ có ngày bị phát hiện, Hiệp quyết định di chuyển hẳn vào khu vực miền Trung. Anh ta chọn đến làm công nhân xây dựng cho một đơn vị khác ở khu vực Tây Nghệ An.

Thời gian là việc tại đây, Hiệp quen biết với chị T người Hà Tĩnh. Chị T vốn từng lỡ dở, có con riêng. Vì cuộc sống khó khăn nên bươn trải vào đây làm thuê kiếm sống.

Hai người xa xứ gặp nhau chẳng mấy chốc đã trở nên thân tình, thế nhưng Hiệp vẫn che giấu thân phận của mình rất kỹ. Được một thời gian thì hai người tổ chức cưới. Lập gia đình, Hiệp quyết định quay về quê vợ ở thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) lập nghiệp, sinh sống.

Tại đây, thương các con, bố mẹ chị T đã chia cho hai người một miếng đất kế bên để xây căn nhà nhỏ.

Từ ngày có gia đình, Hiệp chăm chỉ làm ăn bằng nghề phụ hồ. Suốt quãng thời gian dài đằng đẵng, cả hai có với nhau 4 người con. Hiệp chưa một lần nhắc lại câu chuyện "cũ" của mình.

Không thể thoát

Căn nhà của Hiệp nằm ngay sát đường quốc lộ, sầm uất và "lộ liễu", tuy nhiên do ý thức được "thân phận" của mình nên Hiệp luôn cố gắng che đậy một cách hoàn hảo nhất.

Với tổ dân phố, hàng xóm láng giềng thì Hiệp là người hiền lành, chịu khó và chưa bao giờ mâu thuẫn với bất cứ ai. Với gai đình, vợ con thì Hiệp luôn chu toàn mọi việc. Vỏ bọc ấy đã giúp "kẻ giết người" tránh được sự nghi ngờ suốt hàng chục năm trời.

Việc Hiệp bỏ trốn sau khi đoạt mạng anh S luôn khiến các các bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Hà Nam "đau đáu". Suốt 21 năm, những người được giao nhiệm vụ thụ lý vụ án của Hiệp vẫn đều đặn tra cứu thông tin, lần tìm từng manh mối nhỏ nhất nhằm tìm ra tung tích người đàn ông này.

Hiệp bị bắt giữ sau 21 năm (ảnh tư liệu)

Hiệp bị bắt giữ sau 21 năm (ảnh tư liệu)

Vụ án tưởng chừng sắp rơi vào quên lãng thì một ngày đầu tháng 12/2017, Phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm Công an tỉnh Hà Nam nhận được thông tin, tại khu phố Nam Hồng (thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) có người đàn ông giống với Trần Văn Hiệp.

Khi tiếp cận thông tin về người đàn ông này, các trinh sát biết anh ta đã lập gia đình, có đăng ký kết hôn và sinh sống tại đây từ rất lâu. Bản thân vợ, con không hay biết bất cứ thứ gì về quá khứ của chồng, cha mình.

Mặc dù Hiệp đã bỏ đi từ 21 năm trước, khuôn mặt, hình dáng đã thay đổi rất nhiều, tuy nhiên các trinh sát Công an tỉnh Hà Nam vẫn nhận ra, đây là kẻ giết người năm 1996 tại huyện Thanh Liêm.

Khi Hiệp vẫn đang nghĩ mọi chuyện đã qua đi, đã chìm vào lãng quên theo thời gian thì lực lượng công an đột ngột xuất hiện. Biết chẳng thể chối cãi, Hiệp tự giác đưa tay vào còng trước sự sững sờ của cả gia đình. Cho đến tận lúc ấy, những người sống bênh canh Hiệp mới biết anh ta là kẻ giết người, bị truy nã và lẩn trốn suốt 21 năm.

Hiệp những tưởng sự trốn chạy của mình kèm với "vết mờ" thời gian có thể giúp anh ta xóa đi tội lỗi, thế nhưng sau 21 năm Hiệp đã phải tra tay vào còng và trả giá cho những gì đã gây ra.

Nguồn: [Link nguồn]

Bí mật trong căn nhà hoang và tội ác ghê rợn của 3 gã trai làng

Trong đêm tối đen như mực, con đường dẫn vào ngôi nhà hoang nằm ven quốc lộ 39 (xã Việt Hòa, huyện Khoái Châu, Hưng Yên) xuất hiện 3 bóng người. Những người này lặng lẽ di...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T.Sơn ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN