Âm mưu thâm hiểm của gã đàn ông hại vợ vì tiền: Hiện trường đáng ngờ

Tưởng chừng đã tìm ra hung thủ của vụ nổ bom nhưng điều tra viên cảm thấy khó hiểu trước những dấu vết tìm được tại hiện trường vụ tấn công.

Graham Backhouse làm nghề cắt tóc cho đến khi cha anh ta qua đời vào năm 1979, để lại cho anh ta một trang trại nuôi cừu. Nhưng có vẻ công việc mới này không phù hợp với Graham khi mà chỉ 5 năm sau, anh ta đã rơi vào tình trạng nợ nần chồng chất. Lúc này, Graham tìm được giải pháp từ người vợ của mình.

Cuộc tấn công bất ngờ

Sau cái chết của vợ là Margaret Backhouse, Graham Backhouse nói với cảnh sát rằng thủ phạm có thể là David Hodkinson, chồng cũ của nạn nhân Margaret Backhouse. Sau khi bằng chứng ngoại phạm chắc chắn loại David khỏi danh sách nghi phạm, Graham lại đưa ra một cái tên thứ hai. Đó là Colyn Bedale-Taylor - người hàng xóm 63 tuổi của gia đình anh.

Graham Backhouse.

Graham Backhouse.

Colyn là kỹ sư đã nghỉ hưu. Hai người vốn có mâu thuẫn từ trước bởi những tranh chấp về đất đai. Kể từ khi con trai qua đời vì tai nạn ô tô, tính cách của Colyn càng trở nên thất thường. Tuy nhiên, làm việc với cảnh sát, người đàn ông này không có gì đáng ngờ.

Ngày 30/4/1984, cảnh sát nhận được cuộc gọi khẩn từ ngôi nhà của Graham Backhouse. Khi tới nơi, họ thấy Graham Backhouse nằm trên sàn nhà trong tình trạng bê bết máu. Ở chân cầu thang là thi thể của người hàng xóm Colyn Bedale-Taylor. Ngực của Colyn trúng hai phát đạn, tay cầm con dao rọc giấy. Trên thân dao có khắc "CBT", chữ viết tắt của tên gọi Colyn Bedale-Taylor.

Graham Backhouse bị nhiều vết chém sâu vào mặt và ngực. Cơ quan chức năng lập tức đưa anh tới bệnh viện cấp cứu.  Tại đây, Graham may mắn qua được cơn nguy kịch.

Câu chuyện đáng ngờ

Graham cho biết Colyn Bedale-Taylor tới nhà mình nói chuyện. Tại đây, người đàn ông 63 tuổi đột ngột đổ lỗi cho Graham trong cái chết của con trai.

Graham kể lại rằng anh đã hỏi Colyn có phải người đã cài bom vào xe của mình thì được người hàng xóm xác nhận. Theo Graham, Colyn còn thừa nhận đã viết những mẩu giấy với lời lẽ đe dọa và treo đầu con cừu trên hàng rào nông trại nhà Graham.

Graham nói Colyn sau đó rút dao rọc giấy mà ông ta mang theo chém nhiều nhát vào người mình. Bị tấn công bất ngờ, Graham vội chạy vào nhà trong lấy khẩu súng tự vệ. Trong lúc giằng co, anh bắn người hàng xóm đang lao tới.

Cảnh sát lục soát nhà Colyn Bedale-Taylor và khu vực xung quanh, tìm thấy một đoạn ống nước trùng khớp với phần linh kiện tạo bom. Tưởng chừng đã tìm ra hung thủ của vụ nổ bom nhưng điều tra viên thấy khó hiểu trước những dấu vết tìm được tại hiện trường.

Các giọt máu rơi ra từ vết thương của Graham có hình tròn, cho thấy anh dường như đã đứng yên khi bị tấn công. Nếu hai người giằng co dữ dội như lời kể của nạn nhân, giọt máu sẽ tiếp xúc với mặt đất theo góc xiên và để lại hình bầu dục, thuôn dài. Điều này có nghĩa là máu đã ở đó từ trước .

Graham Backhouse kể phải chạy nhanh tới chỗ để súng khi đang mang thương tích, nhưng cảnh sát không tìm thấy dấu máu của ông trên đoạn đường dài 4,5 m qua hành lang vào nhà trong. Trên khẩu súng cũng không dính máu trong khi Graham khai bắn Colyn sau khi bị chém.

Vết thương của Graham cũng không phù hợp với câu chuyện của anh. Không có vết cắt nào trên tay anh giống như đang chống lại một cuộc tấn công bằng dao. Với vết cắt sâu trên ngực Graham, chuyên gia cho biết vết thương đó chỉ có thể có trong trường hợp Graham đứng yên hoàn toàn và không vật lộn với kẻ tấn công mình.

Cảnh sát bắt đầu xem xét các bằng chứng khác xoay quanh Graham Backhouse và phát hiện nhiều điểm đáng ngờ.

(Còn nữa)

------------------

Mời độc giả đón đọc kỳ tiếp theo của  tuyến bài Âm mưu thâm hiểm của gã đàn ông hại vợ vì tiền vào lúc 4h00 ngày 19/1 trên mục Pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]

Âm mưu thâm hiểm của gã đàn ông hại vợ vì tiền: Vụ nổ khủng khiếp

Cơ quan chức năng cho rằng tên sát nhân giấu mặt nhằm vào người chồng nhưng vợ anh đã vô tình trở thành nạn nhân.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Murderpedia, Georgepallas) ([Tên nguồn])
Âm mưu thâm hiểm của gã đàn ông hại vợ vì tiền Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN