Âm mưu của nữ ca sĩ nghi ngoại tình với sếp: Thi thể trong xe ô tô

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3Kỳ mới nhất

Những manh mối tìm thấy tại hiện trường khiến cơ quan điều tra tin rằng nạn nhân có quen biết với kẻ đã sát hại mình.

Sharon Hurt là một ca sĩ đầy tham vọng nhưng chưa bao giờ thành công. Dù vậy, điều đó không ngăn cản được nỗ lực đạt được sự giàu có của Sharon, để rồi cuối cùng người phụ nữ đã phạm hết sai lầm này đến sai lầm khác. 

Người đàn ông được phát hiện đã chết trong xe của mình.(Ảnh minh họa)

Người đàn ông được phát hiện đã chết trong xe của mình.(Ảnh minh họa)

Chiếc xe khả nghi

Sáng 20/12/1991, người dân khi đi qua một con đường thuộc thành phố Goodlettsville, bang Tennessee, Mỹ vô tình phát hiện chiếc ô tô có dấu hiệu khả nghi đậu bên lề đường.

Tới gần, người này phát hiện một nam giới gục trên ghế hành khách. Khi cảnh sát đến kiểm tra, họ phát hiện người đàn ông đã chết.

Nạn nhân bị bắn hai phát đạn vào đầu. Điều này loại trừ khả năng tự sát. Mặc dù không tìm thấy nhiều bằng chứng trong xe nhưng ví của nạn nhân vẫn còn nguyên. Vì vậy cảnh sát cũng loại trừ động cơ cướp của.

Từ thông tin trên bằng lái xe, cảnh sát nhanh chóng xác định được danh tính nạn nhân. Đó là Charles “Donald” Hurt, hay còn gọi là Don Hurt, 52 tuổi. Không có dấu hiệu cho thấy thi thể đã được di chuyển, cảnh sát tin rằng Don đã bị bắn chết trong xe.

Theo báo cáo khám nghiệm tử thi, Don bị sát hại trong khoảng thời gian từ 19h30 đến 20h ngày 19/12/1991. Ngoài ra, hai phát súng giết chết anh được thực hiện từ các góc khác nhau. Cơ quan điều tra nhận định có thể tên sát nhân đã di chuyển hoặc đã giao súng cho kẻ khác để bắn phát súng thứ hai.

Phân tích các vết đạn cho thấy hai phát súng được bắn ở cự ly gần. Điều này chứng tỏ nạn nhân và hung thủ quen biết nhau.

Vụ nổ súng bí ẩn

Theo kết quả phân tích chất độc, Don có một dư lượng lớn chất Benadryl trong cơ thể khi anh bị giết. Các chuyên gia cho biết nạn nhân có thể đã bị loại chất này làm cho mất khả năng phản kháng.

Chuyên gia cũng nhận định lượng Benadryl như vậy chỉ có thể vào được cơ thể Don qua đường ăn uống và rất có khả năng là từ một người thân thiết với anh.

Cảnh sát nhanh chóng tìm hiểu đời sống cá nhân của Don. Tại thời điểm bị sát hại, anh và vợ Sharon Hurt đã kết hôn ba năm. Cả hai đều đã từng trải qua hôn nhân thất bại và có con riêng từ những mối quan hệ trước. 

Sharon cho biết cô nhìn thấy chồng mình lần cuối vào khoảng 19h ngày hôm trước. Người phụ nữ nói rằng chồng mình có vẻ đã đi gặp ai đó ở chợ đen để mua súng và không bao giờ trở về nhà. Sharon đã thông báo việc chồng mất tích vào ngày 20/12, ngay sau khi cảnh sát nhận được báo cáo về việc phát hiện thi thể.

Sharon đã tiết lộ một thông tin quan trọng cho các nhà điều tra. Theo đó, sáu tháng trước khi bị sát hại, Don đã từng bị bắn.

Các thành viên trong gia đình Don xác nhận thông tin này. Họ cho biết Don lái xe gần khu vực sông Tennessee thì nghe thấy tiếng nổ và nhận ra mình đang chảy máu.

Ngay lập tức anh đã nhận được sự giúp đỡ từ những người xung quanh và đến bệnh viện kịp thời. Don nói đã nhìn thấy một chiếc xe Firebird màu đỏ chạy cạnh anh trước khi xảy ra vụ nổ súng. Tuy nhiên, các nhà điều tra sau đó không thể tìm ra nghi phạm.

(Còn nữa)

-------------------------

Mời độc giả đón đọc kỳ tiếp theo vào lúc 4h00 ngày 1/2 trên mục Pháp luật.

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3Kỳ mới nhất

Nguồn: [Link nguồn]

Khám xét căn hộ của gã đàn ông, cảnh sát tìm thấy nhiều nội dung khiêu dâm và những bằng chứng cho thấy hắn có liên quan tới một vụ án mạng khác chưa được giải quyết.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo oxygen) ([Tên nguồn])
Âm mưu của nữ ca sĩ nghi ngoại tình với sếp Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN