3 người mất mạng vì vợ rủ chồng đi gặp bạn trai mới: Thảm kịch lúc rạng sáng

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3Kỳ mới nhất

Có mặt tại hiện trường, cơ quan chức năng tìm thấy thi thể của ba nạn nhân, trong đó nữ chủ nhà trong tình trạng khỏa thân trên giường.

Tại hiện trường vụ hỏa hoạn, cơ quan chức năng không chỉ tìm thấy 3 thi thể bị bắn chết mà còn phát hiện những bức ảnh nhạy cảm mà nữ chủ nhà và một người đàn ông gửi cho nhau. Manh mối này đã giúp cảnh sát lật tẩy tên sát nhân.

Vụ cháy lúc rạng sáng

Fred Barney và Rebecca Barney đã kết hôn được 6 năm nhưng thời điểm hiện tại đang sắp ly hôn. Cuộc chia tay của họ diễn ra trong êm đẹp nên cả hai thống nhất vẫn chung sống với nhau cho đến khi hoàn tất các thủ tục và chính thức không còn là vợ chồng.

Kenneth Maxwell là một tài xế xe tải 24 tuổi. Anh sống cách nhà vợ chồng Barney chỉ hơn 1km và không có mối liên hệ nào với họ. 

Từ trái qua phải: Kenneth Maxwell, Fred Barney và Rebecca Barney.

Từ trái qua phải: Kenneth Maxwell, Fred Barney và Rebecca Barney.

Vào sáng sớm ngày 22/2/2003, Kenneth gọi 911 vào khoảng 3h11 sáng. Anh đang lái xe về nhà sau một bữa tiệc và nhìn thấy thứ gì đó trông giống như ngọn lửa bốc ra từ một ngôi nhà ở thành phố Tulsa, bang Oklahoma, Mỹ

Trong cuộc gọi 911, điều phối viên có thể nghe thấy cuộc gặp gỡ ngắn ngủi của Kenneth với một người đàn ông không rõ danh tính ngay trước khi đường dây bị cúp. Kenneth lúc đó hỏi người này có cháy trong nhà hay không. 

Khi lực lượng cứu hỏa đến hiện trường vào bốn phút sau đó, họ tìm thấy chiếc xe Nissan Altima của Kenneth chặn đường trước nhà. Một người lính cứu hỏa tiến tới đánh thức Kenneth lúc này đang gục xuống vì nghĩ rằng  anh đang say rượu. Nhưng Kenneth không thể trả lời vì anh đã bị bắn phát súng chí mạng vào sau đầu.

Thảm kịch đẫm máu

Bên trong ngôi nhà, lính cứu hỏa tìm thấy thi thể một người đàn ông sau đó được xác định là Fred Barney (50 tuổi) nằm ngửa trên vũng máu, một phần cơ thể được phủ tấm thảm trải sàn. 

Dường như Fred bị một viên đạn găm vào đầu khi đang làm đồ ăn trong bếp. Đây cũng là nơi ngọn lửa bùng cháy, bếp lò bị kéo ra ngoài, đường dẫn khí bị cắt và bốc cháy. Các chuyên gia kết luận vụ cháy không phải là một tai nạn. Sau khi tắt gas và dập tắt ngọn lửa, đội cứu hỏa rời ra ngoài để bảo vệ hiện trường vụ án. 

Trong khi rà soát thêm ngôi nhà, cảnh sát tiếp tục tìm thấy Rebecca Barney (42 tuổi) khỏa thân và nằm trên giường trong một phòng ngủ, mặt phủ đầy gối. Nạn nhân bị bắn nhiều phát vào đầu. 

Cơ quan chức năng quan sát thấy vết máu và vết đạn trên gối. Họ tin rằng chiếc gối được dùng để giảm tiếng súng. Khám nghiệm tử thi sau đó cho thấy cô đã bị tấn công tình dục. Cách thi thể Fred không xa là quần jean, đồ lót, áo sơ mi, tất và kính mắt của phụ nữ được xếp ngay ngắn trên sàn nhà.

Cuộc gọi của nạn nhân Kenneth trước khi chết đã giúp  cảnh sát rất nhiều. Người đàn ông này được xác nhận đã mất mạng khi tình cờ qua đây và phát hiện vụ cháy.

Cảnh sát xác định cả 3 nạn nhân đều bị bắn bằng cùng một khẩu súng cỡ nòng 22. Ngôi nhà không có dấu hiệu bị đột nhập và vật duy nhất bị đánh cắp là một chiếc máy tính.

Từ thông tin của các nhân chứng, cảnh sát biết rằng vào đêm xảy ra án mạng, Rebecca và Fred được nhìn thấy ở một quán bar chỉ cách nhà họ vài phút. Rebecca và Fred cũng đi cùng với một người đàn ông mà Rebecca khẳng định là bạn trai mới trên mạng của cô. 

(Còn nữa)

--------------------------

Mời độc giả đón đọc kỳ tiếp theo vào lúc 4h00 ngày 9/5 trên mục Pháp luật.

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3Kỳ mới nhất

Nguồn: [Link nguồn]

Khi tới nhà nghi phạm, điều tra viên đã rất sốc khi biết rằng anh ta vừa kết hôn với chị gái của nạn nhân.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huyền Anh (Theo Kileystruecrime) ([Tên nguồn])
3 người mất mạng vì vợ rủ chồng đi gặp bạn trai mới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN