4 ngày 5 vụ cướp: Dân sống trong sợ hãi

Nhiều người không dám ra đường vì sợ bị chặt tay, chém tới tấp bằng dao phay...

Trong thời gian gần đây, trên địa bàn TP.HCM liên tục xảy ra những vụ cướp rùng rợn gây hoang mang dư luận. Mức độ gây án của các đối tượng không dừng lại ở các vụ cướp vặt, kiểu như giật dây chuyền vàng, giật túi xách… mà dùng “hàng nóng”, mã tấu, dao… uy hiếp, chém trọng thương nạn nhân rồi thản nhiên lấy xe máy “xịn”, ĐTDĐ, ví tiền… bỏ đi.

Rợn người với cướp

Thời gian này, nếu hỏi những người dân sinh sống tại TP.HCM, ai nấy cũng rất lo sợ trước nạn cướp giật ngày càng lộng hành, man rợ. Các đối tượng không chỉ hành động đơn lẻ mà tụ tập thành băng nhóm, gây án ở mức độ tàn nhẫn. Đa số những tên cướp chuyên dùng hung khí chém người đi đường cướp tài sản toàn những thành phần bất hảo, nghiện ngập.

Người dân vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ đối tượng Cao Trung Lập (SN 1985, ngụ Quảng Ngãi) dùng dao đâm chết 1 nam sinh viên quê Bình Định và truy sát 1 công an bị thương để cướp laptop xảy ra vào ngày 11/9 trên đường Cộng Hòa, phường 12, quận Tân Bình (TP.HCM). Đến ngày 25/9, dư luận lại phẫn nộ bởi clip “cướp giật ở cầu Sài Gòn” do tên Lê Minh Pha và Diệp Tấn Dũng (SN 1990) gây ra.

Hai vụ cướp “đình đám” chưa chưa kịp lắng, thì tối 24/11, băng cướp máu lạnh gồm các tên: Trần Văn Luông (SN 1988), Hồ Duy Trúc (tự Tuấn, SN 1993), Nguyễn Hoàng Phương (SN 1993), Huỳnh Thanh Sơn (SN 1993), dùng mã tấu chém đứt lìa bàn tay của chị Nguyễn Thị Ngọc Thúy (SN 1985, ngụ phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, TP.HCM) cướp tài sản.

Theo cơ quan điều tra, băng cướp này do đối tượng Luông cầm đầu đã thực hiện 15 vụ cướp trên địa bàn thành phố với thủ đoạn dùng mã tấu chém người cướp của. Hiện 1 số đối tượng trong băng cướp này đã bỏ trốn khi nghe tin đồng bọn sa lưới pháp luật. Khám xét nhà của các thành viên băng cướp, lực lượng công an thu giữ 1 khẩu súng Ru lô, 9 viên đạn thể thao, nhiều mã tấu, 2 biển số xe giả và nhiều xe máy chúng vừa mới cướp được.

4 ngày 5 vụ cướp: Dân sống trong sợ hãi - 1

Băng cướp chém đứt tay cô gái trẻ cướp tài sản làm người dân hoang mang.

Trước đó 1 ngày, vào đêm 23/11, Công an huyện Bình Chánh cũng triệt phá thành công “băng cướp dao phay” bắt giữ 3 đối tượng liên quan. Khi bị bắt, băng cướp này khai không nhớ hết đã gây ra bao nhiêu vụ cướp. Chúng chuyên dùng dao phay, rình rập vào ban đêm hoặc lúc rạng sáng để uy hiếp cướp xe máy xịn, ĐTDĐ, ví tiền… của người đi đường. Số xe máy cướp được, chúng gắn biển số giả làm phương tiện đi cướp hoặc bán kiếm tiền ăn chơi trác táng. Thời điểm bắt băng cướp này, công an thu giữ 1 con dao phay dài 50cm, 8 xe gắn máy, hung khí cùng số tiền lớn...

Ngày 27/11 vừa qua, Công an quận 7 (TP.HCM) đã tóm gọn băng cướp gồm 17 đối tượng do Cô Khương Duy (ngụ quận 7) và Nguyễn Thủy Hoàng (cùng SN 1988, ngụ huyện Nhà Bè) cầm đầu.

Theo điều tra, băng cướp này hoạt động hơn 3 tháng nay và gây ra nhiều vụ cướp tài sản hết sức liều lĩnh. Theo đó, khi phát hiện nhiều phụ nữ đi xe máy vào đường vắng, không kể ban ngày hay ban đêm, các đối tượng trên xông ra dùng roi điện chích vào người, cướp xe máy rồi đào tẩu.

Cùng ngày hôm đó, Công an quận Bình Tân bắt giữ băng cướp gồm 7 đối tượng chuyên giả danh công an phường, dùng roi điện gây ra nhiều vụ cướp trên địa bàn…

4 ngày 5 vụ cướp: Dân sống trong sợ hãi - 2

“Băng cướp dao phay” mới bị triệt phá.

Ngoài ra, còn có nhiều vụ cướp có tính chất nguy hiểm mới được công an trên địa bàn TP.HCM triệt phá cách đây mấy ngày. Điển hình như vào ngày 26/11, Công an huyện Hóc Môn tóm gọn 2 tên Nguyễn Văn Thiện (SN 1996) và Nguyễn Văn Sang (SN 1998) khi chúng dùng dao cắt cổ, cướp xe máy của anh L.V.X. (làm nghề chạy xe ôm).

Sau đó ít phút, Công an quận Gò Vấp xác nhận, đang tạm giữ hình sự 4 đối tượng dàn cảnh đập đầu anh Hồ Minh Nhựt (SN 1988, ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM) để cướp xe máy xảy ra đường Lê Đức Thọ, phường 6, quận Gò Vấp…

Cướp ngày càng “máu lạnh”

Đây không chỉ là khẳng định của hầu hết người dân đang sinh sống tại TP.HCM mà các “hiệp sĩ” đường phố, những người tham gia bắt cướp cũng có nhận định chung như vậy. Theo “hiệp sĩ” Nguyễn Văn Minh Tiến (TP.HCM), hành động của bọn cướp ngày càng nguy hiểm. Chúng thường cất giấu hung khí như roi điện, bình xịt hơi cay, mã tấu, dao… và sẵn sàng ra tay khi bị người dân ngăn cản.

Trong khi đó, khi cung cấp thông tin cho báo chí về “băng cướp chặt tay”, thiếu tá Trần Văn Hiếu, Phó trưởng Công an quận 2 (TP.HCM) cũng nhận định, băng cướp này gây án rất liều lĩnh, tàn độc. Các đối tượng trước khi đi cướp thường trong trạng thái “phê” ma túy nên ra tay rất lạnh lùng. Chúng sẵn sàng dùng mã tấu chém vào những chỗ hiểm của nạn nhân như gân tay, gân chân, mặt, lưng… khiến nạn nhân không có khả năng chống cự rồi ngang nhiên cướp tài sản như chỗ không người.

4 ngày 5 vụ cướp: Dân sống trong sợ hãi - 3

Ngày càng xuất hiện nhiều băng cướp sử dụng “hàng nóng”.

Theo thiếu tá Hiếu, băng cướp này quy tụ nhiều thành phần bất hảo đến từ các nơi khác nhau. Nhiều đối tượng trong băng cướp này từng có tiền án, tiền sự, trong đó tên Nguyễn Hoàng Phương đang bị công an tỉnh Ninh Thuận truy nã toàn quốc. Đối tượng Trúc từng là đồng bọn của Phương, nghi can gây ra nhiều vụ cướp tài sản ở tỉnh Ninh Thuận. Riêng tên Dũng đang bị điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tại cơ quan điều tra, băng cướp này vẫn liều lỳ lợm không thành khẩn khai báo mà còn “khoe” cách thức hoạt động đó là sau những vụ cướp sẽ luân phiên nhau chém người. Trước đó, tên Trúc điều khiển xe máy chở Luông phía sau để đối tượng này dùng mã tấu chém tới tấp vào 1 người đàn ông cướp xe AirBlade ở huyện Nhà Bè. Sau đó không bao lâu, Luông cầm lái để tên Trúc hạ sát chị Thúy 2 nhát mã tấu đứt lìa bàn tay.

4 ngày 5 vụ cướp: Dân sống trong sợ hãi - 4

Chúng thường cất giấu hung khí như roi điện, bình xịt hơi cay, mã tấu, dao… và sẵn sàng ra tay khi bị người dân ngăn cản (hiệp sĩ Minh Tiến).

Trong khi đó, theo Công an huyện Bình Chánh, “băng cướp dao phay” gây án ở mức độ táo tợn không kém, khi dùng dao phay, uy hiếp nạn nhân để cướp xe máy “xịn”. Khi tiếp cận được con “mồi”, chúng thường gí dao phay vào cổ nạn nhân đe dọa: “Nếu dám kêu cứu tao chém chết” khiến ai cũng hoảng sợ để tài sản cho bọn cướp lấy đi. Trong đó có nhiều vụ chúng đã gây thương tích cho người đi đường, cướp toàn bộ tài sản của họ.

Trước thực trạng cướp giật đường phố ngày càng lộng hành, nguy hiểm vào dịp cuối năm, Ban Giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo công an các quận, huyện trên toàn địa bàn thành lập đội cảnh sát trật tự cơ động. Ở các địa bàn có những điểm “nóng” chuyên xảy ra cướp giật như: quận 12, quận 2, Tân Bình, Tân Phú, Bình Tân, Gò Vấp… lãnh đạo Đảng ủy và UBND các quận, huyện cũng thường xuyên chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn của tội phạm để nhân dân đề cao cảnh giác.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hưng Văn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN