Hà Nội: Bất ngờ nhận lại xe máy sau 4 năm bị mất

Sau 4 năm mất xe, chị Nguyễn Cẩm Chi (Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã được cảnh sát giao thông trao trả lại chiếc xe Air Blade.

Chiều 6.4, tổ công tác Đội cảnh sát giao thông số 7, Công an thành phố Hà Nội, gồm hai thượng úy Đặng Đình Hoàng và Quách Anh Tuấn làm nhiệm vụ điều tiết giao thông tại ngã tư Nguyễn Trãi - Nguyễn Xiển, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Trong lúc làm nhiệm vụ, tổ công tác thấy một người đàn ông đi xe Air Blade mang BKS 30M9 - 5276 vượt đèn đỏ đã ra hiệu lệnh dừng xe, kiểm tra giấy tờ. Qua kiểm tra, các chiến sỹ nhận định rằng biển số xe máy này không phải do công an thành phố Hà Nội cấp. Có thể biển số xe máy trên là giả.

Theo thượng úy Đặng Đình Hoàng, xác minh từ Phòng Cảnh sát giao thông (PC67) cho thấy biển số thật của xe là 30K1 - 6602, chủ xe tên Nguyễn Cẩm Chi (Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Hà Nội: Bất ngờ nhận lại xe máy sau 4 năm bị mất - 1
Thượng úy Đặng Đình Hoàng trao trả lại chiếc xe máy cho chị Chi (Ảnh nhân vật cung cấp) 

 

Khi liên hệ với chị Chi, tổ cảnh sát được biết, đây là chiếc xe gia đình bị mất trộm cách đây 4 năm. Ngay sau đó, đó lực lượng chức năng đã bàn giao chiếc xe cho chị Chi. Tại đây, chị Chi đã khá bất ngờ và gửi lời cảm ơn tới tổ công tác làm nhiệm vụ.

Người điều khiển xe Nguyễn Văn Thành (37 tuổi, ở huyện Kim Bảng, Hà Nam) cũng được mời về trụ sở công an phường Thanh Xuân Trung để làm rõ.

Một vụ việc tương tự: Vào tháng 9.2014, trong lúc đi làm tại khu vực phường Trung Văn (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), ông Hà Văn Thuận đã bị kẻ gian lấy cắp mất chiếc xe Dream BKS 33P9-1024. Nghĩ là không có khả năng tìm lại được tài sản, ông Thuận đã không trình báo cơ quan công an.

Đến ngày 25.2, Đội CSGT số 5 (Phòng CSGT - CATP Hà Nội) đã bàn giao chiếc xe máy bị mất cắp cho ông Thuận.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Đức ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN