"Cây gậy và củ cà rốt" của phiến quân IS

Chiến thuật "cây gậy và củ cà rốt" của IS đã dập tắt mọi mầm mống nổi dậy của các bộ tộc.

Ông Abu Ali Badie, một thủ lĩnh bộ tộc ở tỉnh Homs của Syria nói: “Chúng đưa ra rất nhiều lời đường mật. Chúng đến gặp chúng tôi và nói: ‘Tại sao các ông lại chiến đấu chống lại người Hồi giáo? Chúng tôi sẽ cho các ông vũ khí, xe hơi, tiền bạc, và chúng ta sẽ cùng chiến đấu cùng nhau’.”

Vị thủ lĩnh này nói tiếp: “Chúng còn hứa sẽ cho chúng tôi xăng dầu, rồi sau đó mang thêm lúa mạch và thức ăn gia súc từ Iraq tới. Chúng bỏ tiền ra đào giếng cho các bộ tộc và nói rằng chỉ có chúng quan tâm tới nhu cầu của họ”.

"Cây gậy và củ cà rốt" của phiến quân IS - 1

Binh sĩ quân đội Iraq chiến đấu chống lại phiến quân IS

Tại Syria, IS đã giành được sự ủng hộ của nhiều chiến binh bộ tộc ở Raqqa và Deir el-Zour sau khi dùng vũ lực chấm dứt tình trạng hỗn loạn dưới thời của các thủ lĩnh nổi dậy xâu xé những vùng đất này. IS còn cấp điện, nước, dịch vụ điện thoại cũng như bột mỳ và bánh cho người dân bộ tộc để kêu gọi họ trung thành với chúng.

Ông Haian Dukhan, chuyên gia nghiên cứu tại Đại học St. Andrews cho biết: “Mọi thứ bắt đầu đi vào ổn định dưới sự kiểm soát của IS, và đó là điều mà người dân ở các khu vực này từng rất mong mỏi”.

IS còn có các quan chức “đối ngoại bộ tộc” chuyên xử lý mối quan hệ với các bộ tộc địa phương, điều chỉnh cách thức hoạt động của chúng cho phù hợp với phong tục của từng bộ tộc, thậm chí còn cho phép các chiến binh bộ tộc trung thành điều hành các dịch vụ tại địa phương.

Phiến quân sẵn sàng loại bỏ những chỉ huy gây căng thẳng với các bộ tộc trong khu vực chúng kiểm soát nhằm “loại bỏ những ung nhọt” ảnh hưởng đến lòng trung thành của các bộ tộc.

Bên cạnh những “củ cà rốt” ngọt ngào đó, IS luôn phát đi thông điệp rằng chúng sẵn sàng giáng “cây gậy” xuống những người dám phản kháng.

Hồi tháng Tám, IS đã bắn chết và chặt đầu hàng trăm chiến binh bộ tộc Shueitat ở miền đông Syria. Những hình ảnh đăng trên tạp chí tuyên truyền Dabiq của IS cho thấy những tay súng bịt mặt đang bắn vào đầu những tù binh thuộc bộ tộc Shueitat khi họ đang quỳ trên nền đất.

"Cây gậy và củ cà rốt" của phiến quân IS - 2

Một cuộc thảm sát IS gây ra đối với bộ tộc Al Bu Nimr

Tại Iraq, IS cũng giết hại hơn 200 đàn ông, phụ nữ và trẻ em của bộ tộc Al Bu Nimr ở tỉnh Anbar để trả thù cho mối liên hệ của bộ tộc này với lực lượng an ninh Iraq hiện nay và quân đội Mỹ trong quá khứ. Một số chiến binh bộ tộc Al Bu Fahd cũng bị IS xử tử công khai.

Ông Naim al-Gaoud, tù trưởng bộ tộc Al Bu Nimr cho biết: “Mọi người đều phải ẩn nấp hoặc chạy trốn. Chúng sẽ băm chúng tôi thành từng mảnh nhỏ nếu chúng tôi bị phát hiện. Chúng muốn chúng tôi phải ủng hộ và chiến đấu cùng với chúng, đổi lại, chúng sẽ cho chúng tôi sống yên bình”.

Kết quả là những bộ tộc ở Iraq và Syria hầu như không có cơ hội nổi dậy chống IS trừ phi họ tin chắc rằng phiến quân sắp thất bại. Chuyên gia Dukhan nhận định: “Tôi cho rằng trong thời điểm hiện nay, việc kỳ vọng vào một cuộc nổi dậy quy mô lớn chống IS chỉ là ảo tưởng”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng (AP, FoxNews) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN