Ảnh: Cha bật khóc đón con từ vùng chiến sự Libya trở về

Trở về từ vùng chiến sự ác liệt Libya, nơi bom rơi đạn nổ, cái chết lúc nào cũng cận kề, những người lao động Việt Nam không giấu nổi những giọt nước mắt vui mừng khi gặp lại người thân.

13h30 chiều nay (10/8), chuyến bay từ Cairo (Ai Cập) đưa 184 lao động Việt Nam làm việc ở Libya về nước đã hạ cánh an toàn.

Được biết, hãng hàng không Vietnam Airlines đang phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Lao động - Thương binh - Xã hội và Công ty TNHH Hyundai Engineering (Hàn Quốc) tiếp tục đưa 245 lao động Việt Nam từ Libya về nước vào ngày 11/8 và đưa 239 lao động về nước vào ngày 12/8.

Ảnh: Cha bật khóc đón con từ vùng chiến sự Libya trở về - 1

13h30, chuyến bay từ Cairo (Ai Cập) chở 184 lao động Việt Nam từ Libya về nước đã hạ cánh xuống sân bay Nội Bài.

Ảnh: Cha bật khóc đón con từ vùng chiến sự Libya trở về - 2

Anh Nguyễn Vĩnh Thành (45 tuổi, ở Thạch Thất, Hà Nội) là hành khách đầu tiên đặt chân xuống sân bay Nội Bài. Anh Thành sang Libya làm công nhân điện được 6 tháng, với mức lương 400USD/tháng. Nay trở về nước, anh vẫn chưa trả hết tiền vay làm chi phí lúc đi.

Ảnh: Cha bật khóc đón con từ vùng chiến sự Libya trở về - 3

Nụ cười rạng rỡ của những người lao động khi trở về quê hương an toàn.

Ảnh: Cha bật khóc đón con từ vùng chiến sự Libya trở về - 4

Bên cạnh niềm vui, nhiều người lo lắng về công việc sắp tới.

Ảnh: Cha bật khóc đón con từ vùng chiến sự Libya trở về - 5

Gia đình ông Đỗ Văn Khanh đến sân bay từ lúc 11h đợi đón người thân là anh Đỗ Mạnh Cường. Ông Khanh chia sẻ: “Tôi chỉ mong con trai lành lặn trở về".

Ảnh: Cha bật khóc đón con từ vùng chiến sự Libya trở về - 6

Khi con trai vừa bước ra khỏi cánh cổng, ông Khanh lao đến ôm chầm lấy con.

Ảnh: Cha bật khóc đón con từ vùng chiến sự Libya trở về - 7

Ảnh: Cha bật khóc đón con từ vùng chiến sự Libya trở về - 8

Cha và vợ anh Đỗ Mạnh Cường không cầm nổi nước mặt khi thấy anh lành lặn trở về.

Ảnh: Cha bật khóc đón con từ vùng chiến sự Libya trở về - 9

Gia đình anh Hoàng Văn Thành hạnh phúc trong ngày vui đoàn tụ.

Ảnh: Cha bật khóc đón con từ vùng chiến sự Libya trở về - 10

Anh Trần Văn Tuấn vui mừng khi gặp lại vợ và con trai.

Ảnh: Cha bật khóc đón con từ vùng chiến sự Libya trở về - 11

Nhiều người trở về trong ngậm ngùi bởi họ gần như tay trắng, tương lai không biết ra sao.

Ảnh: Cha bật khóc đón con từ vùng chiến sự Libya trở về - 12

Những người bạn đồng nghiệp bắt tay chào tạm biệt nhau.

Xung đột tại Libya kéo dài 3 năm nay, kể từ khi chính quyền của ông Muammar Gaddafi bị lật đổ. Đất nước Bắc Phi diễn ra cuộc đối đầu đẫm máu giữa phong trào Hồi giáo cùng các phần tử có liên quan tới Al-Qaeda với đội quân do tướng về hưu Khalifa Hifter lãnh đạo.

Trước tình hình chiến sự leo thang tại Libya, Bộ LĐ-TB&XH Việt Nam đã có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ kiến nghị tạm dừng đưa lao động sang làm việc tại nước này. Ngoài ra, Bộ lên kế hoạch đưa lao động đang làm việc tại Tripoli và Bengazi (Libya) về nước.

Hãng hàng không quốc gia Việt Nam sẽ thực hiện 3 chuyến bay từ Hà Nội đi Cairo (Ai Cập), nơi các lao động đang được tập hợp ở Ai Cập, vào các ngày 9, 10 và 11/8 bằng máy bay Airbus A330.

Năm 2011, cũng do chiến sự Libya, khoảng 10.000 lao động Việt Nam đã phải về nước trước thời hạn khiến các doanh nghiệp xuất khẩu lao động lẫn người lao động thiệt hại nặng nề.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Phú - Tất Định - Nam Nguyễn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN