Chạm vào cảm xúc

Có vẻ đẹp nào khiến người ta mơ màng dài hơn làn da thiếu nữ mềm mịn đến mát mượt trên những đầu ngón tay?

Cảm xúc là một thứ diệu kỳ. Nó có thể tồn tại khi chúng ta bất động, khi chúng ta không nhìn thấy, không nghe thấy, không nhận thấy điều gì ngoài một cái chạm, như chạm vào bộ phim ngắn “At first touch” của đạo diễn Hàm Trần.

Chạm vào cảm xúc - 1

Cái khó nhất của 1 bộ phim ngắn là điều nó muốn nói tới luôn luôn phải dài. Mà trong cuộc sống này, có gì dài hơn tình yêu? Có vẻ đẹp nào khiến người ta mơ màng dài hơn làn da thiếu nữ mềm mịn đến mát mượt trên những đầu ngón tay?

Tình yêu của “At first touch” trắng tinh, mỏng nhẹ và mờ ảo như một làn sương. Bởi hai nhân vật chính hình như cũng sống trong một màn sương không có biên giới giữa ảo và thực. Họ luôn chạm vào nhau bằng ánh mắt, bằng nụ cười, bằng đôi bàn tay đầy xúc cảm nhưng lại luôn phải đi tìm nhau trong một thế giới trong vắt toàn màu trắng.

Chạm vào cảm xúc - 2

Điều kỳ diệu của bộ phim nằm ở sự tưởng tượng mà nó gây ra. Chỉ là những cái chạm nhẹ nhàng giản đơn nhưng  đã khiến người xem thổn thức và tự hỏi tại sao mình lại thổn thức như thế. Có thể đó là sự thổn thức khi được chiêm ngưỡng những cái chạm đầy ngọt ngào của tình yêu. Còn tôi lại nghĩ, đó là sự thổn thức khi được “chiêm ngưỡng” một đôi má hồng thiếu nữ quá đẹp.

Chạm vào cảm xúc - 3

Rõ ràng, dù nhân vật Vũ thì được “nhìn thấy” cỏ cây hoa lá, thấy mặt trời rạng rỡ, thấy lung linh đèn đêm, thì anh ta chỉ trào dâng cảm cảm xúc yêu khi chạm tay vào đôi má của Yên? Cũng như chúng ta, cái đọng lại lâu nhất sau khi xem phim, chắc chắn là làn da tươi mát, rạng ngời của Yên - đó là quyền năng kỳ diệu của riêng phụ nữ, bởi vẻ đẹp của người phụ nữ đâu dễ thể hiện chỉ qua sự nhìn, mà còn phải chạm và cảm nhận. Và cái thành công của bộ phim là đã truyền tải được trọn vẹn quyền năng kỳ diệu này qua làn da trắng hồng tươi mát của nữ diễn viên chính.

Chạm vào cảm xúc - 4

Tôi không ngạc nhiên khi bộ phim này được một nhãn hàng mỹ phẩm được nhiều phụ nữ yêu thích đặt hàng riêng đạo diễn Hàm Trần, là món quà tặng phái đẹp nhân một ngày của phái đẹp. Phụ nữ luôn thích mơ mộng, luôn sẵn sàng cho những giây phút chìm đắm trong cảm xúc. Vậy thì cứ để phụ nữ ngây ngất với những khuôn hình lung linh, lãng mạn, rồi từ từ nhận ra quyền năng phải đẹp của mình và hành động.

Vì phụ nữ chẳng cần phải đao to búa lớn kiểu như giúp người xa lạ nào đó có thể thấy niềm tin, hy vọng (Đó là chuyện của các đạo diễn và phim tình yêu). Việc phụ nữ nên làm ngay là giúp người bên cạnh mình khơi lại cái cảm xúc yêu khi được chạm vào, kiểu như tự trang bị thứ vũ khí giới tính là làn da mịn màng, tươi mát.

Vẻ đẹp của “At first touch” huyền ảo và thơ mộng đến ngạc nhiên. Gần như tất cả các cảnh đều lung linh và có một cái nền như thần thoại với những điểm sáng lấp lánh ở khắp nơi và bất cứ khi nào cũng có thể bùng lên thành những đốm rực rỡ. Những đoạn cao trào trong phim là những đoạn mà ánh sáng nền cùng diễn xuất của 2 nhân vật chính kết hợp tinh tế và hoa quyện cùng âm nhạc khiến người xem như bị đốt cháy một cách ngây ngất với sự nhói lên thật khó tả.

Chạm vào cảm xúc - 5

Tác phẩm này có lẽ sẽ như một đám mây trắng trôi ngang trên nền trời xanh. Khiến chúng ta có cảm giác nhẹ nhõm tươi trẻ, tinh khiết, trong vắt. Khiến chúng ta nhớ đến vẻ đẹp không tì vết, trắng tinh khôi và bừng sáng của má hồng cô thiếu nữ. Nó chạm vào tâm hồn của khán giả, khẽ như nụ cười trong vắt của tia nắng ban mai.

Đạo diễn Lê Hoàng

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn]) .
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN