Thanh niên "san bằng" quán phở sau câu nói của chủ quán

Dẫn vợ con đi ăn phở gà nhưng xảy ra mâu thuẫn với chủ quán, người đàn ông bỏ đi với lời thách đố sẽ san bằng quán phở.

Thanh niên "san bằng" quán phở sau câu nói của chủ quán - 1

Công an có mặt lập biên bản ghi nhận vụ việc

Vụ việc xảy ra vào tối 6.3 tại quán phở gà trên đường Phan Xích Long (phường 2, quận Phú Nhuận, TP.HCM) khiến nhiều người một phen kinh hoàng.

Thông tin ban đầu, vào lúc 19h, người đàn ông (khoảng 30 tuổi) dẫn vợ con đến quán phở gà trên đường Phan Xích Long để ăn và có xảy ra mâu thuẫn với chủ quán. Người đàn ông đón taxi đưa vợ con đi còn mình chạy xe máy. Trước khi rời quán, vị khách này thách đố sẽ san bằng quán phở.

Khoảng 10 phút sau, vị khách này cùng 4 thanh niên khác cầm mã tấu, tuýp sắt xông vào quán phở đập bàn ghế, tủ kính đựng thịt gà. Nhiều khách và nhân viên quán phở tháo chạy thục mạng.

Thanh niên "san bằng" quán phở sau câu nói của chủ quán - 2

Nhiều bàn ghế bị đập, xô ngã

Lúc này, trung úy Bùi Minh Nhựt công tác tại công an phường 2 cùng 2 bảo vệ dân phố đang đi tuần gần đó đến can ngăn thì cũng bị nhóm giang hồ đuổi đánh khiến trung úy Nhựt bị thương ở tay. Sau khi gây án, nhóm giang hồ nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Bà Nga chủ quán phở vẫn chưa hết kinh hoàng cho biết, sự việc xuất phát từ việc chồng la đứa con trai nhưng vị khách nghe được và chửi lại là bị phiền. Chồng bà có nói: “Tao la con tao chứ la mày đâu, thế là vị khách bực tức. Trước khi người này thách đố san bằng quán và rời đi, tôi đã tới nói là chuyện hiểu lầm và van xin anh ta bỏ qua”, chủ quán phở kể.

Tối cùng ngày, một lãnh đạo công an quận Phú Nhuận xác nhận, người bị thương là Trung úy Bùi Minh Nhựt (27 tuổi) đang công tác tại phường 2. Trung úy này đang đi tuần tra thì thấy sự việc nên vào giải quyết bị nhóm người kia chém.

Hiện vụ việc đang được công an làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN