Quái chiêu của tú ông dụ "hoa rừng" qua biên giới

Nhiều “bông hoa rừng” đã bị tú ông vùng biên dùng tuyệt chiêu lừa bán vào động quỷ ở xứ người.

Túng tiền tiêu, giăng bẫy tình rồi đem bán

Nhiều năm lăn lộn phá các vụ án buôn bán người, một cán bộ phòng 6 cục Cảnh sát hình sự (C45 bộ Công an) chia sẻ, ở những vụ án buôn người thường thì các đối tượng nghiên cứu rất kỹ tâm lý của nạn nhân để đánh trúng vào nhu cầu đang mong muốn của họ, rồi tìm cách bán nạn nhân ra nước ngoài.

Nhắc tới câu chuyện dụ dỗ con gái nhà lành bằng thủ đoạn yêu đương rồi lừa bán, nhiều người dân tỉnh Yên Bái còn nhớ đến trường hợp hai cô gái Lù Thị C. và Giàng Thị D. (17 tuổi) là học sinh một trường cấp ba nội trú trên địa bàn. Khi bị lừa bán, thật may mắn cả hai cô đã thoát khỏi bàn tay của những kẻ buôn người.

Theo đó, các đối tượng Cư Seo Quang (17 tuổi), Cư Seo Đồng (20 tuổi), cùng trú tại tỉnh Lào Cai không có công ăn việc làm, lại thích ăn chơi, trưng diện nên đã móc ngoặc với một số đối tượng buôn bán người ở bên kia biên giới lừa bán các cô gái trẻ, nhẹ dạ.

Quái chiêu của tú ông dụ "hoa rừng" qua biên giới - 1

Lực lượng chức năng tuyên truyền cho đồng bào về việc phòng chống nạn buôn người

Nghĩ là làm, Đồng và Quang lên mạng xã hội làm quen rồi “thả thính” yêu đương với các thiếu nữ vùng sơn cước. Sau một thời gian qua lại quan tâm, khi tạo được lòng tin với các cô gái, hai đối tượng rủ “con mồi” đi chơi tại khu vực chợ giáp biên.

Tại đây, Đồng và Quang đã ngấm ngầm “bắt tay” với các đối tượng buôn bán phụ nữ khác và bán “người yêu” một cách dễ dàng. Sau khi nhận tiền xong, hai đối tượng lợi dụng lúc “người yêu” ngắm đồ đã lẩn trốn để quay về, rồi tiếp tục thực hiện hành vi này với các nạn nhân khác. Cứ thế, nhiều thiếu nữ đã nhanh chóng bị Quang và Đồng lừa bán sang xứ người.

Để màn kịch “yêu đương” giả như thật, hai đối tượng này còn nhờ Thào Seo Chúng (26 tuổi, trú tại huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai) và Sùng Seo Vảng (21 tuổi, trú tại huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai) đi tìm hiểu tâm tính, sở thích của các nạn nhân để Quang và Đồng tiện bề “cưa đổ”. Chính vì thủ đoạn tinh vi, có sự cấu kết lên kế hoạch tỉ mỉ mà các đối tượng đã thực hiện trót lọt nhiều vụ buôn bán người.

Một thủ đoạn cũng không mới nhưng cũng hay được các đối tượng buôn bán người sử dụng, đó là việc lân la làm quen với các thiếu nữ mới lớn, không có công ăn việc làm ổn đỉnh, tán tỉnh yêu đương rồi rủ rê đi đến nhà người quen chơi sau đó lừa bán các cô này. Bộ Công an và công an các địa phương đã triệt phá khá nhiều vụ với thủ đoạn như trên.

Thủ đoạn tinh vi

Các cán bộ chiến sĩ đồn Biên phòng Dào San, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu vẫn còn nhớ như in vụ việc liên quan đến buôn bán người mà các anh vừa triệt phá.

Theo đó, hai thiếu nữ Lý Thị V. ( SN 1991) và Lý Thị C. (SN 1990), đều trú tại xã Kim Nọi, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái bị một số đối tượng xấu lừa bán. Cụ thể, V. quen một người đàn ông tên Chua trú cùng địa phương.

Ngày 17/2, Chua rủ V. đi Lai Châu chơi thăm thú phong cảnh đẹp vì có vài người bạn ở trên đó. V. đồng ý và rủ thêm C. đi cùng cho vui. Tự nhiên có thêm "con mồi" mắc bẫy, lập tức Chua đồng ý và chiều ngày 18/2 tất cả cùng lên xe ô tô hướng về Lai Châu.

Đến nơi, thấy dấu hiệu bất minh của Chua, V. và C. nghi ngờ, tìm cách bỏ trốn. Các nạn nhân đến bản Lùng Than nhờ sự giúp đỡ.

Trong khi các nạn nhân đang ở bản thì các đối tượng tiếp tục tìm đến để dụ dỗ, lôi kéo. Tuy nhiên, khi các đối tượng đang dùng lời ngon ngọt dụ dỗ một số nạn nhân thì bị lực lượng biên phòng ập đến và bắt giữ.

Cơ quan chức năng sau đó làm rõ, Chua là chủ mưu trong việc lừa hai thiếu nữ để bán. Đồng phạm giúp sức còn có Phàn Vần Phú (SN 1989, ở bản Lùng Than, xã Mùa Sang, huyện Phong Thổ) và một đối tượng khác. Nhóm này được một đối tượng người Trung Quốc hứa sẽ chi cho mỗi người 14 triệu đồng nếu phi vụ trót lọt.

Quái chiêu của tú ông dụ "hoa rừng" qua biên giới - 2

Đối tượng Phàn Vần Phú đã cùng đồng bọn dụ dỗ, lừa bán nhiều “bông hoa rừng”

Thiếu tá Nguyễn Tiến Sâm, Đồn phó nghiệp vụ đồn Biên phòng Dào San cho biết, phương thức, hoạt động của tội phạm mua bán người ngày càng tinh vi, xảo quyệt. Đơn vị này cũng nhiều lần tuyên truyền để quần chúng nhân dân nâng cao cảnh giác, chủ động phòng chống, cũng như là chủ động tham gia tố giác tội phạm.

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, nhắc tới câu chuyện đau lòng từ nạn nhân biến thành “tú bà”, Đại tá Trần Mười – Trưởng phòng 6 cục Cảnh sát hình sự cho biết, rất nhiều trường hợp những tú bà bị bắt giữ đã khai nhận trước đó mình cũng từng là nạn nhân của những vụ buôn người.

Những tú bà này cũng phải chịu nhiều tủi nhục cay đắng khi bị bán vào “động quỷ” nơi xứ người, tuy nhiên sau đó, chủ yếu vì hám lợi, bất chấp lương tri, những người này lại biến mình thành quỷ dữ khi tiếp tay cho cái ác, tiếp tay cho hoạt động buôn người.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo C.Công - Q.Sơn (Người đưa tin)
Bắt cóc trẻ em - buôn bán người Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN