Những sát thủ máu lạnh giết người vì không được "ân ái"

Bực tức vì không được “quan hệ”, nhiều người đàn ông đã xuống tay sát hại bạn gái, thậm chí cả người vợ từng “đầu gối tay ấp”.

Những sát thủ máu lạnh giết người vì không được "ân ái" - 1

Thực tại cơ quan điều tra. (Ảnh Công an Hà Nam)

Sát hại bạn gái vì không được “yêu”

Ngày 26.10 vừa qua, Công an tỉnh Hà Nam đã bắt giữ đối tượng, Nguyễn Văn Thực (SN 1984, trú tại xã Đức Lý, huyện Lý Nhân) để điều tra làm rõ hành vi sát hại chị H (SN 1983, ở Hà Nội).

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, qua mạng xã hội, đầu tháng 10, Thực quen biết chị Huệ. Vốn chung hoàn cảnh trải qua 1 cuộc hôn nhân không trọn vẹn như Thực nên chị H có đồng cảm với Thực. Từ đó, Thực liên tục nhắn tin, gọi điện thoại cho chị Huệ để tán tỉnh, đặt quan hệ yêu đương.

Tối 23.10, Thực tới phòng trọ rủ chị Huệ đi chơi sau đó hai người về mương nước đối diện nhà Thực tâm sự.

Sau khi tán tỉnh yêu đương, Thực đề nghị quan hệ tình dục thì chị H cương quyết từ chối. Bực tức trước thái độ của H, Thực đã dùng viên gạch đập vào đầu chị H. Khi bạn gái bất động, Thực hất nạn nhân xuống mương nước để phi tang.

Tuy nhiên, tội ác của Thực đã bị công an vạch trần. Ngày 26.10, Thực bỏ trốn sang Nam Định thì bị Công an tỉnh Hà Nam bắt giữ để xử lý.

Cách đây hơn 2 năm tại huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước cũng xảy ra vụ án có nguyên nhân tương tự.

Theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Văn Trung (38 tuổi, ở huyện Bù Đốp) và chị L (32 tuổi, trú cùng địa phương) có quan hệ tình cảm với nhau, trong khi cả hai đều là người đang có vợ, có chồng. Năm 2012, Trung và chị L lần lượt ly hôn và tiếp tục quan hệ tình cảm với nhau.

Sáng 27.6.2015, Trung điều khiển xe máy đến gặp chị L tại nhà theo lời hẹn trước đó. Tại đây, cả hai dẫn nhau vào lô cao su cách đường gần 40m để tâm sự. Sau đó, Trung đòi quan hệ nhưng bị chị L từ chối.

Thấy thái độ người tình có vẻ khác thường, Trung gặng hỏi thì chị L đòi chia tay đồng thời trả lại cho Trung sợi dây chuyền vàng được tặng trước đó. Chị L yêu cầu Trung từ nay không được tới nhà mình nữa.

Cho rằng chị L phụ bạc mình nên Trung dùng hai tay bóp cổ chị tử vong. Sau khi sát hại người yêu, Trung về nhà lấy chai thuốc rầy trong nhà uống để tự tử, nhưng được mọi người phát hiện đưa đi cấp cứu nên thoát chết. Với tội ác gây ra, Trung bị TAND cấp cao tại TP.HCM tuyên phạt 20 năm tù giam.

Sát hại vợ dã man vì… không được “yêu”

Những sát thủ máu lạnh giết người vì không được "ân ái" - 2

Trần Hoài Sơn trước vành móng ngựa. (Ảnh: Tiền Phong)

Tháng 10.2015, tại quận 3 TP.HCM xảy ra vụ án nghiêm trọng, Trần Hoài Sơn (SN 1987 tại Phú Yên) dùng dao đâm vợ là chị T tử vong.

Kết quả điều tra sau đó xác định, tháng 9.2015, hai vợ chồng Sơn vào TP.HCM thuê phòng trọ ở quận 3 để ở và bán vé số.

Rạng sáng 12.10.2015, sau khi uống bia cùng 1 số người tại nhà trọ, Sơn đi vào phòng trọ thì thấy vợ đang nằm dưới nền nhà ngủ. Sơn liền đến nằm sát chị vợ và đòi ân ái. Tuy nhiên, chị T không đồng ý, gạt tay Sơn ra và nói: "Tôi với ông không còn gì hết, tôi đã có người khác".

Tức giận, Sơn liền xuống bếp lấy con dao bỏ vào túi quần đến chỗ chị T nằm và nói "Nếu bây giờ em không sống chung với anh nữa, anh sẽ đâm chết em".

Chị T trả lời "ông muốn làm gì thì làm". Bực tức, Sơn dùng dao đâm thằng vào người vợ. Do vết thương quá nặng, mất máu nhiều nên chị T tử vong.

Sau khi đâm chết vợ, Sơn cầm dao đến thẳng công an tự thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình. Với hành vi gây ra, Sơn bị TAND TP.HCM xử phạt chung thân về tội “Giết người”.

Trước đó, tháng 4.2008, Phạm Văn Thanh (SN 1985, ngụ huyện Bình Chánh, TPHCM) và vợ là chị C lên giường nằm nghỉ.

Thanh đòi quan hệ, chị C không những không đồng ý mà còn cằn nhằn về chuyện chồng không chịu giặt quần áo và đánh con.

Từ đây, hai vợ chồng xảy ra cãi vã, trong lúc bực tức, Thanh xuống bếp lấy một con dao dọa vợ. Thấy vậy, chị C thách thức chồng “dám đâm không?”. Không ngờ, Thanh dùng dao đâm chị C. nhiều nhát dẫn tới tử vong.

Tại phiên tòa diễn ra vào tháng 10.2010, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Thanh 20 năm tù giam về tội “Giết người”.

Lời khai lạnh người của kẻ sát hại bạn gái vì bị từ chối quan hệ

Sau khi tán tỉnh, Thực đề nghị quan hệ tình dục nhưng chị Huệ cự tuyệt. Bực tức, Thực dùng gạch đánh vào đầu nạn...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực (tổng hợp) ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN