Hành trình giết 2 mạng người của kẻ máu lạnh

Tàn nhẫn giết 2 tài xế xe ôm để cướp của, kẻ máu lạnh phải trả giá bằng án tử hình.

Sáng 25/9, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tuyên án tử hình đối với Lê Minh Trường (SN 1989) về tội danh giết người.

Theo cáo trạng, khoảng 13h ngày 12/4/2013, với mục đích thuê xe ôm chở vào nơi vắng để giết, cướp tài sản, Trường mua một con dao Thái Lan thủ sẵn trong người.

Sau đó, Trường gọi điện thoại cho anh Vy Văn Hiếu (30 tuổi, xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành) chạy xe ôm chở vào khu công nghiệp Mỹ Xuân A2. Nhưng do khu vực này đông người qua lại nên Trường không thực hiện được ý đồ của mình.

Đến 16h cùng ngày, Trường tiếp tục gọi điện cho anh Hiếu đến khu công nghiệp Mỹ Xuân A2 chở mình vào đùng nuôi tôm thuộc xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành. Đến nơi, Trường nói với anh Hiếu chở lại phòng trọ của mình. Anh Hiếu vừa quay xe trở lại thì Trường rút dao đâm một nhát vào hông phải của anh Hiếu.

Hành trình giết 2 mạng người của kẻ máu lạnh - 1

Giết nhiều người một cách dã man, Trường đã phải lĩnh án tử.

Bị đâm bất ngờ, anh Hiếu té ngã xuống đường. Trường dùng tay trái ôm cổ anh Hiếu và yêu cầu đưa ví tiền cho mình. Anh Hiếu lấy ví tiền (có 170.000 đồng) đưa cho Trường. Vừa nhận được tiền, Trường tiếp tục dùng dao Thái Lan đâm ba nhát vào ngực anh Hiếu làm nạn nhân tử vong. Trường kéo xác anh Hiếu vào vệ đường và bẻ hai nhánh tràm phủ lên rồi tẩu thoát cùng với xe máy, điện thoại di động và ví tiền cướp được. Sau đó, Trường bán xe máy được hơn 9 triệu đồng và tiêu xài hết.

Trong khi xác của anh Hiếu chưa được phát hiện thì đến khoảng 15h ngày 28/4/2013, Trường mang theo một con dao Thái Lan mới mua khác đến thuê ông Đinh Xuân Quỳnh (63 tuổi, xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành) chở đến bãi đất trống thuộc xã Mỹ Xuân.

Khi vừa đến nơi, Trường dùng dao Thái Lan dí vào bên hông của ông Quỳnh, yêu cầu để xe máy lại. Ông Quỳnh xuống xe và nhanh tay chộp vào tay cầm dao của Trường. Trường né được và dùng dao đâm một nhát vào ngực phải của người tài xế xe ôm.

Ông Quỳnh và Trường tiếp tục vật lộn và giằng co. Trường đâm liên tiếp vào người ông Quỳnh nhiều nhát. Dù bị thương nhưng ông Quỳnh đã dùng cùi chỏ thúc vào người làm Trường té ngã xuống đất và rơi con dao khỏi tay.

Ông Quỳnh nhặt được dao và đâm Trường một nhát vào hông phải. Khi Trường bị đâm bất tỉnh, ông Quỳnh lấy xe máy chạy đến nhà người dân ở gần đó kêu cứu và được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng vẫn không qua khỏi. Trường cũng được người dân đưa đi Bệnh viện Bà Rịa cấp cứu, sau đó bị bắt tạm giam.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Mai ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN