Đeo bám đối tượng nghi vấn, “hiệp sĩ” gặp tai nạn

Mải mê bám đuôi 2 đối tượng nghi vấn, một “hiệp sĩ đường phố” bị tai nạn giao thông hiện đang hôn mê vì chấn thương sọ não.

Đến ngày 4/7, “hiệp sĩ đường phố” Lê Văn Tân (Đội phòng chống tội phạm phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) vẫn đang hôn mê tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương vì chấn thương sọ não.

Theo “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải, Đội trưởng Đội Phòng chống tội phạm phường Phú Hòa, khoảng 19h ngày 3/7, khi đi trên đường, anh Tân phát hiện 2 đối tượng khả nghi đang “săn mồi” giật dây chuyền nên theo dõi.

Anh Tân có thông báo cho một “hiệp sĩ” trong đội phối hợp phục kích. Do chạy với tốc độ cao nhằm bám đuôi hai đối tượng nghi vấn, anh Tân và một người đi đường tông xe vào nhau trên đường ĐT745 (phường An Thanh – Thuận An). Người này đi cùng chiều với anh Tân và băng qua đường bất ngờ khiến anh Tân không xử lý được. Anh Tân nằm bất động trên đường sau tai nạn. Công an phường An Thạnh đến hiện trường, kiểm tra giấy tờ tùy thân phát hiện anh Tân có thẻ CTV Đội phòng chống tội phạm Phú Hòa nên liên hệ với đội.

Được biết anh Tân là công nhân làm việc tại một công ty cấp thoát nước. Ban đêm anh thường tham gia cùng CLB phường Phú Hòa đi săn bắt cướp. Anh nhiều lần được các đơn vị công an ở Bình Dương tặng giấy khen về thành tích này. Mới nhất, cuối tháng 5 vừa qua anh và đồng đội bắt nóng hai đối tượng đột nhập nhà dân ở thành phố Thủ Dầu Một trộm laptop.

“Hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải cho biết, anh Tân bị bố bỏ rơi từ khi còn trong bụng mẹ. Mẹ anh Tân hiện đang bị bệnh tim, sống bằng nghề buôn bán rau quả nên tiền viện phí đối với bà là một vấn đề lớn. Anh Hải kêu gọi những tấm lòng hảo tâm giúp đỡ anh Tân vượt qua cơn khốn khó.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Cát Tường ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN