Cô dâu 19 tuổi và cái chết tức tưởi ở nhà trọ

Anh Thanh (anh họ, người đưa nạn nhân S đi viện) cho biết: “Khi tôi có mặt tại phòng trọ thì S đang nằm trên giường, máu chảy ra từ khóe miệng, trên cổ có một vết bầm rất lớn”.

Mười chín tuổi sinh con, con đường học hành đóng sập trước mắt nữ sinh Đặng Thị S (20 tuổi, trú tại phường Nghi Hương, thị xã Cửa Lò, Nghệ An). Chua xót hơn, sau một năm sống chung, S phát hiện chồng nghiện ngập và ngày 11/11, nhiều người dân địa phương phát hiện chị tử vong với những dấu vết lạ trên người.

Mối tình trẻ con

Từ nhỏ S đã ốm yếu nên rất được bố mẹ cưng chiều. Ngoài những giờ học trên lớp, S không phải làm bất cứ một công việc nặng nào cả.

Thời gian đầu, S không phụ lòng của bố mẹ khi năm nào cũng là học sinh tiến tiến của trường. Mọi chuyện bắt đầu thay đổi khi S vào học lớp 10, có tình cảm với một người bạn cùng lớp là Đậu Khắc M (SN 1993, trú tại khối 3, phường Nghi Hương). Từ ngày có người yêu, S chểnh mảng chuyện học hành, lẹt đẹt mãi mới tốt nghiệp được lớp 12. Cùng thời điểm này, tin S có bầu với bạn trai nhanh chóng lan ra khi thai sang tháng thứ 6. Tháng 5/2012, S về làm dâu khi mới tròn 19 tuổi.

Về làm dâu được gần 2 tháng thì S trở dạ sinh non. Do sức khỏe của mẹ con S yếu nên bố S đã đưa cả hai lên bệnh viện tỉnh chăm sóc gần 5 tháng. Sau khi từ viện trở về, hai vợ chồng S sống dưới sự bao bọc của bố mẹ vợ. Hàng ngày M rong chơi theo đám bạn còn S ở vậy trông con. Một thời gian sau, bố S khuyên con gái và con rể nên về lại gia đình bên nội cho phải đạo. Nghe lời mẹ, vợ chồng S dắt nhau về nhà chồng nhưng chỉ được 3 ngày thì cả hai đưa nhau trở lại nhà bố đẻ S. Thương con, cháu còn nhỏ dại nên bố S vẫn tiếp tục cưu mang vợ chồng.

Trong thời điểm này, S phát hiện ra M nghiện ma túy đá. Em trai S nghẹn ngào kể lại: “Khi biết tin anh M nghiện ma túy, gia đình em cũng đã khuyên chị nên nghĩ lại chứ tiếp tục tình cảm với người chồng như vậy sẽ không có tương lai. Tuy nhiên, vì yêu chồng nên chị còn chần chừ để chờ ngày anh thức tỉnh nhưng không ngờ ngày đó chưa đến thì chị đã mất mạng rồi”.

Cô dâu 19 tuổi và cái chết tức tưởi ở nhà trọ - 1

Căn phòng trọ nơi chị Mai tử vong. Ảnh: T.G

Do muốn cảm hóa được người chồng đang nghiện ngập trở về bên vợ con nên S đã chuyển ra khỏi nhà bố mẹ đẻ để sống cùng chồng trong căn phòng trọ được thuê cách nhà chồng chưa đến 500m. Ngày S chuyển đi, ông bà S cũng khuyên con gái rất nhiều thế nhưng vì không muốn bố mẹ khổ nên cô vẫn giữ nguyên quyết định. Để có thêm thu nhập, ngoài việc nhận làm đại lý bán xổ số, hàng ngày S làm tạp vụ cho một công ty xuất nhập khẩu trên địa bàn.

Chờ kết luận từ pháp y

Sáng 11/11, do khúc mắc một số vấn đề trong công việc nên S và chồng cãi nhau khoảng 30 phút thì im bặt. Đến 18h cùng ngày, thấy cửa phòng đóng kín cả ngày nên anh Hoàng Thanh Đạt (hàng xóm) gọi cửa thì M ra mở, thông báo S đang mệt và nhờ đưa vợ mình đi viện. Sau đó anh Đạt cùng một số hàng xóm chở chị S đến bệnh viện.

Thế nhưng, tại bệnh viện các bác sỹ cho biết S đã chết từ trước đó. Anh Thanh (anh họ, người đưa nạn nhân S đi viện) cho biết: “Khi tôi có mặt tại phòng trọ thì S đang nằm trên giường, máu chảy ra từ khóe miệng, trên cổ có một vết bầm rất lớn”.

Ông Dương Văn Hòa (57 tuổi, Tổ trưởng tổ dân phố nơi vợ chồng S thuê trọ) chia sẻ: “Vợ chồng nhà cô chú ấy mới chuyển đến đây sinh sống được gần 1 tháng nên mọi người trong xóm còn chưa quen hết. Bình thường, chú ấy (chồng nạn nhân S- PV) cũng đối xử rất tốt với vợ con nhưng nghe đâu chú ấy có nghiện ma túy đá”.

Được biết, tại cơ quan công an, M khai cái chết của chị S là do tự tử. Một lãnh đạo công an thị xã Cửa Lò cho biết, do M không nhận là người đã giết chết vợ nên phía cơ quan điều tra đang chờ kết luận từ cơ quan giám định pháp y để có căn cứ xử lý.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hà Châu - Nguyên Nguyễn (giadinh.net.vn)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN