Cặp tội phạm nguy hiểm nhất nước Mỹ (Kỳ 4)

Clyde đề nghị William, một thanh niên mới chỉ 16 tuổi gia nhặp băng nhóm của mình và lên kế hoạch cho những phi vụ tại Texas.

Trở về Texas để đón Giáng Sinh cùng gia đình, Clyde có ý định tìm thêm một số thành viên để lập lại băng nhom của mình.

Clyde biết đến gia đình Jones từ hồi còn bé và đặc biết chú ý tới cậu con trai của nhà họ là William Daniel. William nhỏ hơn Clyde vài tuổi.

Clyde đề nghị William gia nhặp băng nhóm của mình khi William mới chỉ 16 tuổi. William là một tay lái xe cừ khôi và có thể dùng nắm đấm để giải quyết mọi việc nếu cần.

Khi Clyde và Bonnie rời Dallas sao đêm Giáng Sinh, băng nhóm của họ đã có thêm một vài thành viên mới.

Giáng Sinh năm 1932, ngay sau khi Willia gia nhập băng nhóm, Clyde đã lên kế hoạch cho việc trộm cắp của băng nhóm mình.

Clyde nghĩ chúng cần một chiếc xe tốt hơn để tiện di chuyển. Mục tiêu của chúng là chiếc xe Ford Couple V-8 đậu bên ngoài căn biệt thự số 606 đường 13.

Lần đầu tiên hoạt động cùng băng nhóm, William khá lúng túng. Khi hắn và Clyde đã tiếp cận được chiếc xe, hắn không thể khởi động được nó.

William không hề hay biết khi hắn đang cố khởi động chiếc xe thì John Doyle, chủ nhân chiếc xe từ cửa sổ phòng đã phát hiện ra và chạy ra xe cùng với một khẩu súng.

Clyde ngồi trong chiếc xe khác quan sát đã nhanh chóng rút súng báo hiệu cho William và nhằm thẳng súng về phía John Doyle để bắn. Một viên đạn trúng ngực khiến John gục tại chố.

Clyde tăng tốc rời khỏi đường 13, Bonnie lúc đó ngồi ghế sau cùng với William không ngừng than vãn vì sự thất bại của phi vụ đầu tiên ngay sau khi băng nhóm được thành lập lại.

Cặp tội phạm nguy hiểm nhất nước Mỹ (Kỳ 4) - 1

Ivy Barrow, anh trai Clyde và vợ

Băng nhóm của Clyde có "căn cứ" ở Dallas. Sau mỗi phi vụ, cả băng đều quay trở lại nơi này để gặp nhau. Sau vụ giết người tại đường 13, cảnh sát đã đặc biệt chú ý đến băng nhóm này.

Tháng 3/1933, anh trai Clyde, Ivy Buck Barrow, được trả tự do sau một thời gian dài trong tù. Buck đến Dallas cùng với cô vợ xinh đẹp để tìm Clyde và tham gia băng nhóm. 

Trong thời gian chịu án tù tại Hunstville, Buck đã đào tẩu bằng cách leo tường và tìm về Texas. Trong quá trình chạy trốn, Buck gặp và kết hôn với Blanche, một cô gái tóc đỏ xinh đẹp. Chính Blanche đã khuyên Buck ra đầu thú.

Ngay sau khi được trả tự do, Buck đã nghe tiếng băng nhóm của Clyde, em trai mình và muốn gia nhập. Buck nói thuyết phục Blanche đến Dallas với lý do thăm cậu em của mình. 

Với sự giúp sức của Buck, băng nhóm của Clyde bắt đầu thực hiện nhưng vụ cướp ngân hàng trong khu vực. Cảnh sát quyết tâm bắt được băng nhóm này.

Sáng ngày 13/4, cảnh sát cùng nhân viên điều tra Jopin đã bao vây căn nhà được coi là căn cứ của băng nhóm Clyde. Thời điểm này, những thành viên chủ chốt của bang nhóm đều có mặt ở nhà. Clyde đang đọc báo nhưng nhanh chóng phát hiện sự có mặt của cảnh sát.

Mọi người khá bình tĩnh để chuẩn bị hành động, riêng Blanche trở nên lung túng và bắt đầu cảm thấy hoảng loạng. Cô hét lên lo sợ và chạy tới chạy lui trong căn nhà. 

Tất cả theo lối bí mật của căn hộ rời khỏi căn nhà sau khi có một vài xung đột với cảnh sát, có người đã bị thương.

Chúng chọn một khách sạn gần Amarillo để ẩn náu và điều trị vết thương. 

Số phận những thành viên trong băng nhóm của Clyde sẽ ra sao? Mời các bạn đón đọc Cặp tội phạm nguy hiểm nhất nước Mỹ (Kỳ cuối) vào SÁNG SỚM ngày 14/02/2014.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo MT (theo Trutv) ([Tên nguồn])
Cặp tội phạm nguy hiểm nhất nước Mỹ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN