Cặp tội phạm nguy hiểm nhất nước Mỹ (Kỳ 3)

Bonnie cảm thấy thích thú khi được tham gia những phi vụ trộm cắp cùng băng đảng của Clyde.

Ngày 8/2/1932, ngay sau khi thoát khỏi trại giam, Clyde quay trở về tìm Bonnie và lên kế hoạch thành lập băng đảng của riêng mình.

Bonnie tình nguyện tham gia băng đảng cùng Clyde. Vụ cướp đầu tiên được thực hiện tại Kauffman, Texas. Bonnie cảm thấy thích thú với việc này và coi đó như một cuộc phiêu lưu “lãng mạn” với người mình yêu.

Một lần khi thực hiện một phi vụ cướp quan trọng cùng băng nhóm, Clyde đã từ chối cho Bonnie tham gia ngay cả khi cô đã tự ý đến địa điểm. Điều này khiến Bonnie cảm thấy vô cùng tự ái, cô muốn làm được những điều mà chỉ có đàn ông mới làm được như lời Clyde nói.

Thời gian đầu khi băng nhóm mới thành lập, Clyde rất tin tưởng hai tên đàn em là Hamilton và Fults.

Sau đó một thời gian, Clyde một mình rời tới Hillsboro với ý định mở rộng địa bàn hoạt động. Khi quay trở lại, Clyde tìm Hamilton và Fults, Clyde mới biết thân cận của mình đã bị cảnh sát bắt giữ.

Với những phi vụ trộm cắp, giết người liên tiếp, Hamilton và Clyde trở thành những tên tội phạm bị truy nã trong khu vực. Clyde quyết định rời khỏi Waco. Clyde đến tìm Bonnie để thông báo quyết định của mình.

Clyde nói muốn Bonnie cùng hắn đến Tây Nam để “lập nghiệp”, những hắn không ép Bonnie thực hiện điều này.

Ngay sau khi nghe kế hoạch của Clyde, Bonnie không do dự, cô mỉm cười, ôm Clyde thật chặt sau đó viết một bức thư gửi lại cho mẹ mình. Bonnie thu dọn hành lý và rời đi cùng Clyde ngay ngày hôm đó. Hamilton là người không thể thiếu trong hành trình này của Clyde và Bonnie.

Cặp tội phạm nguy hiểm nhất nước Mỹ (Kỳ 3) - 1

Bonnie và Clyde

Cả ba hướng đến Springtown, ở Oklahoma trên chiếc xe Ford đánh cắp được sau khi đã uống khá nhiều rượu trước đó.

Chiếc xe bất ngờ bị chặn lại bởi hai nhân viên cảnh sát tên là Moore và Maxwell. Ngay khi chiếc xe vừa dừng lại, không chần chừ, Clyde và Hamilton rút súng bắn thẳng về phía hai nhân viên cảnh sát. Cự ly quá gần khiến 2 cảnh sát không kịp trở tay. Moore chết tại chỗ, Maxwell bị thương nặng ở vùng bụng. Trước khi ngã gục xuống, Maxwell đã kịp thông báo cho đồng nghiệp của mình.

Chiếc xe Fort lại nhẹ nhà lao đi như chưa xảy ra vụ việc gì.

Bonnie đề nghị đến nhà cô của mình, Nettie Stamps, gần Springtown để trốn thoát. Bonnie đã tới đây một vài năm trước. Cô Nettie sống một mình trong một trang trại gần Carlsba, New Mexico. Cả ba không hề hay biết chiếc ô tô đã bị theo dõi.

Joe Johns, một cảnh sát khu vực đầy kinh nghiệm đã phát hiện chiếc xe có nhiều dấu hiệu khả nghi. Khi kiểm tra số xe, anh phát hiện chiếc xe này đã được chủ nhân của nó thông báo mất trước đó một ngày.

Joe đã dành hẳn một buổi chiều để theo dõi chiếc xe khả nghi này khi nó đậu bên ngoài trang trại của cô Nettie.

Clyde cũng tỉnh không kém khi phát hiện có cảnh sát theo dõi mình, hắn chào đón Joe đến trang trại bằng một khẩu súng nòng 0,38. Nghe thấy tiếng súng, cô Nettie sợ hãi gọi điện ngay cho cảnh sát khu vực.

Clyde và Bonnie vội vã rời khỏi trang trại. Clyde Barrow hiểu rằng, nếu bị bắt lần này, hắn chắc chắn sẽ chết trên ghế điện. Hắn cảm thấy có chút hối hận về những tội lỗi của mình. Tâm lý không ổn đính khiến Clyde càng manh động hơn, hắn sẵn sàng xả súng vào những ai nhìn hắn với ánh mắt khác thường.

Sau rất nhiều những vụ trộm nhỏ lẻ trong quá trình chạy trốn, Clyde và Bonnie quyết tâm tấn công vào ngân hàng Oswege.

Ngày 30/11/1932, Bonnie trong vai người đến giao dịch đã tiếp cận ngân hàng để thăm do lực lượng an ninh và cách sắp xếp ở đó. Ngay khi Bonnie trở lại xe và thông báo tình hình, Clyde cùng 1 khẩu súng nòng 0,38 tiến vào, hắn ghé sát một giao dịch viên và bắt đầu khống chế cô. Clyde mới chỉ nhận được 80 đôla từ quầy giao dịch thì hệ thống an ninh của ngân hàng phát hiện ra. Hắn lao ra xe và may mắn trốn thoát được.

Thất bại trong lần cướp ngân hàng đầu tiên, Clyde và Bonnie đã có thêm rất nhiều kinh nghiệm. Cả hai đã thành công hơn với nhiều phi vụ sau đó.

Clyde và Bonnie trở về Texas đến đón Giáng Sinh cùng với gia đình. Thời gian này, Clyde lại nghĩ đến việc thu nhận thêm một số thành viên để lập lại băng nhóm.

Liệu băng nhóm mới có được thành lập? Vai trò của Bonnie sẽ ra sao? Mời các bạn đón đọc Cặp tội phạm nguy hiểm nhất nước Mỹ (Kỳ 4) vào SÁNG SỚM ngày 12/02/2014.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Mai Tân (Theo Trutv) ([Tên nguồn])
Cặp tội phạm nguy hiểm nhất nước Mỹ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN