Bịt mặt, rút súng K54 nổ nhiều phát dằn mặt đối thủ

Khi nhìn thấy đối thủ, 2 thanh niên ở Thanh Hóa đi trên xe máy bịt mặt đã lao tới đập kính ô tô rồi rút khẩu súng K54 giấu trong người nổ nhiều phát đạn để dằn mặt đối thủ.

Bịt mặt, rút súng K54 nổ nhiều phát dằn mặt đối thủ - 1

Phạm Ngọc Sơn và Nguyễn Tiến Tùng bị bắt giữ để điều tra hành vi sử dụng súng quân dụng trái phép

Sáng 29-6, Công an TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Ngọc Sơn và Nguyễn Tiến Tùng (cùng SN 1995, ngụ TP Thanh Hóa) để làm rõ hành vi "Sử dụng súng trái phép, gây rối trật tự công cộng".

Trước đó, ngày 20-6, do mâu thuẫn trong việc làm ăn, Sơn và Tùng đã bịt mặt, đi xe máy không biển số và mang theo 1 khẩu súng K54 tìm đến nhà anh Nguyễn Văn Nguyên (tức Nguyên "trễ", ngụ xã Quảng Thịnh, TP Thanh Hóa) để trả thù.

Thấy anh Nguyên đi ô tô từ trong nhà ra, 2 thanh niên này đã lao đến đập cửa kính ô tô, chửi bới và rút súng ra bắn nhiều phát lên không trung để uy hiếp. Sau khi nổ súng dằn mặt, các đối tượng này lên xe tẩu thoát.

Nhận được tin báo, Công an TP Thanh Hóa đã vào cuộc điều tra và bắt giữ 2 thanh niên trên.

Được biết, Nguyên "trễ" là dân "anh chị" ở xã Quảng Thịnh, TP Thanh Hóa. Nguyên từng dính líu tới nhiều vụ đánh nhau, nổ súng gây náo loạn tại địa phương này.

Mâu thuẫn làm ăn, nổ súng ở khu vực giáp ranh Long An-TP HCM

Liên tục nhiều tiếng súng vang lên, sau đó là tiếng xe gầm rú của 2 băng nhóm buôn lậu giải quyết mâu thuẫn trong làm ăn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Tuấn (Người lao động)
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN