Những lần hàng hiệu khiến người ta than trời vì như...hàng chợ!

Đừng sốc làm gì vì mua hay không rốt cuộc là quyền của chúng ta cơ mà!

Những lần hàng hiệu khiến người ta than trời vì như...hàng chợ! - 1

Hàng hiệu không phải lúc nào cũng đáng để bạn chi ra một số tiền lớn

Đến từ những thương hiệu có tiếng tăm và thường có mức giá “trên trời”, hàng hiệu dĩ nhiên là đối tượng săn đón của mọi quý cô. Thế nhưng, cũng đừng vì chạy theo thiên hạ hay chỉ vì muốn chứng tỏ ta đây “sang chảnh” hơn người mà cắn răng chi bộn tiền cho những item chưa chắc giá trị thẩm mỹ đã tỷ lệ thuận với những con số in trên “tag”.

Và quan trọng hơn là, có không ít lần những món thời trang cộp mác “hàng hiệu” nhưng trông lại hao hao giống hàng chợ, có chăng chỉ khác nhau mỗi nơi bày bán và giá cả được in trên bao bì.

Đừng sốc, cũng đừng tức giận làm gì, bởi xét cho cùng, mua hay không mua là quyền của chúng ta mà thôi:

Những lần hàng hiệu khiến người ta than trời vì như...hàng chợ! - 2

Đôi sandal bằng nhựa màu đỏ này đến từ thương hiệu bình dân Zara, có mức giá khoảng 1 triệu đồng, từng gây không ít tranh cãi chỉ vì người tiêu dùng Việt thấy “quen quen”.

Những lần hàng hiệu khiến người ta than trời vì như...hàng chợ! - 3

Và đây, thật khó để phớt lờ sự tương đồng. Song mẫu dép nhựa này chỉ có giá khoảng 1/100 đôi dép của Zara, tức là chỉ khoảng 10-20 ngàn đồng, thậm chí được nhiều người sắm về đi trong nhà cho sạch chân!

Những lần hàng hiệu khiến người ta than trời vì như...hàng chợ! - 4

Đến từ Chanel nên đôi dép có diện mạo vô cùng “thân quen” này sở hữu mức giá lên tới 16,6 triệu đồng!

Những lần hàng hiệu khiến người ta than trời vì như...hàng chợ! - 5

Nhưng đừng vội cất công đặt hàng từ nước ngoài hay đến tận store của Chanel xa xôi làm gì, vì có khi đứng ngay ngoài ngõ bạn cũng có thể mua được cả chục đôi na ná từ mấy hàng bán rong, dĩ nhiên giá thì rẻ như cho, lại còn đủ màu đủ kiểu.

Những lần hàng hiệu khiến người ta than trời vì như...hàng chợ! - 6

Đây là đôi sandal đang gây “sóng gió” trên mạng xã hội vì sở hữu logo của thương hiệu Gucci đình đám cùng mức giá lên tới hơn 11 triệu.

Những lần hàng hiệu khiến người ta than trời vì như...hàng chợ! - 7

Gây “sóng gió” cũng phải thôi vì trông nó chẳng khác nào đôi dép rọ giá chì vài chục ngàn bán đầy ngoài chợ.

Những lần hàng hiệu khiến người ta than trời vì như...hàng chợ! - 8

Bạn có phân biệt được chiếc túi này?

Những lần hàng hiệu khiến người ta than trời vì như...hàng chợ! - 9

Và chiếc túi này? Thật chẳng khác nào trò chơi tìm điểm khác biệt đúng không? Trông giống nhau thật đấy nhưng mẫu túi ở trên đến từ nhà mốt Balenciaga với mức giá tận 50 triệu trong khi túi ở dưới của IKEA chỉ 2 chục ngàn, được các bà, các mẹ xách đầy đi chợ.

Những lần hàng hiệu khiến người ta than trời vì như...hàng chợ! - 10

Thêm một thiết kế túi xách đến từ Balenciaga khiến người ta lúng túng vì trông không khác nào túi nhựa đựng đồ bán đầy ngoài vỉa hè.

Những lần hàng hiệu khiến người ta than trời vì như...hàng chợ! - 11

Trông như túi giấy chuyên đựng đồ khi shopping của các cô nàng nhưng đây lại là một “siêu phẩm” khác từ Balenciaga.

Những lần hàng hiệu khiến người ta than trời vì như...hàng chợ! - 12

Chỉ khác ở chỗ túi shopping thì được phát miễn phí còn túi của Balenciaga sẽ bắt bạn phải chi tới 41 triệu đồng nếu muốn sở hữu.

Những lần hàng hiệu khiến người ta than trời vì như...hàng chợ! - 13

Túi cói giá vài trăm đô của thương hiệu Kate Spate có thể sẽ khiến bạn bật cười...

Những lần hàng hiệu khiến người ta than trời vì như...hàng chợ! - 14

Vì trông quá giống chiếc làn đi chợ của các mẹ, các chị.

Xuyên thấu và khoe vòng 1: “Đặc sản” của Tuần lễ thời trang 2018

Có một thứ “đặc sản” không thể không nhắc tới khi nói về các Tuần lễ thời trang dành cho mùa Thu Đông 2018 .

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huân Y Thảo ([Tên nguồn])
Xu hướng thời trang Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN