Xài giấy ưu tiên, còi hụ giả còn "dọa" CSGT

Tự in giả giấy ưu tiên, trang bị cả đèn ưu tiên của cảnh sát, tài xế của Công ty chế biến lương thực Kim Sơn ngang nhiên phóng xe bạt mạng trước mặt CSGT, khi bị bắt còn khoe mình là cháu của lãnh đạo Tổng công ty Lương thực miền Nam.

Ngày 13/8, Công an thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang đã tạm giữ giấy tờ xe 86H-0664 và một đèn tín hiệu ưu tiên của công an, một giấy ưu tiên giả của tài xế Nguyễn Phương Bình (ngụ xã Vĩnh Kim, huyện Châu Thành) để xác minh làm rõ.

Trước đó, sáng cùng ngày, tại tỉnh lộ 864 thuộc địa bàn TP Mỹ Tho, Bình điều khiển ô tô nói trên vượt qua mặt một xe tải khác trong trường hợp cấm vượt.

Tổ công tác đã chặn xe của Bình lại để kiểm tra thì phát hiện đèn ưu tiên và một giấy ưu tiên giả phía trên có ghi dòng chữ “Bộ công an- Công an tỉnh Tiền Giang cấp cho xe ưu tiên mang biển số 86H-0664”.

Tại công an, Bình khai chiếc xe này của Công ty Lương thực Nam Trung Bộ đăng ký ở tỉnh Bình Thuận và cấp cho Công ty chế biến lương thực Kim Sơn sử dụng.

Bình đã đến một cửa hàng in lụa đặt in giả một giấy ưu tiên và mua đèn ưu tiên của công an để sử dụng.

Khi bị tổ CSGT bắt, Bình còn “khoe” mình là cháu của lãnh đạo Tổng công ty lương thực Miền Nam.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo M.Sơn (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN