Xã hội đen bắt cóc, đánh đập con nợ dã man

Sau khi bắt cóc con nợ, băng xã hội đen liền đánh đập, chích roi điện vào người nạn nhân buộc gia đình phải đưa tiền chuộc…

Bắt cóc đánh đập người dã man

Chiều 3/7, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC 45) – Công an TP.HCM xác nhận vừa bắt giữ băng nhóm xã hội đen bắt cóc, đánh đập người dã man đòi tiền chuộc gần nửa tỷ đồng do đối tượng Võ Văn Phúc (tự “Phú”, 42 tuổi, ngụ phường 12, quận Gò Vấp, TP.HCM) chủ mưu và Nguyễn Văn Ngọc (tự “Minh”, 33 tuổi, ngụ phường Tân Tạo, quận Bình Tân) cầm đầu.

Các đối tượng gồm: Võ Văn Phúc, Nguyễn Văn Ngọc, Lê Văn Tài (tự “chuột, 29 tuổi, ngụ phường 15, quận Bình Thạnh, TP.HCM), Võ Minh Sen (tự “Sang”, 28 tuổi, ngụ phường 11, quận 6, TP.HCM), Nguyễn Thanh Bình (28 tuổi, quê ở tỉnh Bạc Liêu), Dương Công Triều (32 tuổi, quê ở tỉnh Đồng Nai) và Điêu Thiên Cường (38 tuổi, ngụ phường 15, quận Bình Thạnh) đang bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

Xã hội đen bắt cóc, đánh đập con nợ dã man - 1

Võ Văn Phúc (chủ mưu - bên trái) và Nguyễn Văn Ngọc (người cầm đầu băng xã hội đen đi đòi nợ thuê)

Theo cơ quan điều tra, khoảng 21h đêm 30/6, bà T.T.N.B (ngụ quận 7, TP.HCM) đến công an phường Tân Thuận Tây (quận 7) trình báo chồng bà là ông Đ.V.A bị một nhóm đối tượng xã hội đen bắt cóc đưa đi đâu không rõ.

Theo bà B., ngày 29/6 ông A. vừa ra đến đầu hẻm gần nhà thì bất ngờ xuất hiện một nhóm đối tượng ập đến bắt cóc lên xe ô tô Innova 7 chỗ tẩu thoát. Suốt ngày hôm đó, bà B. liên tục gọi điện vào số ĐTDĐ của chồng nhưng không có ai bắt máy.

Đến ngày hôm sau, nhóm đối tượng gọi điện yêu cầu bà B. mang số tiền 468 triệu đồng để chuộc chồng. Các đối tượng cho biết đang nhốt ông A. tại một nơi ở Campuchia và yêu cầu bà B. sớm thanh toán đủ số tiền trên và không được trình báo công an, nếu không chúng sẽ thủ tiêu ông A.

Từ ngày 30/6 – 2/7, băng nhóm xã hội đen liên tuc gọi điện thúc giục bà B. chuyển tiền để được sớm gặp lại chồng. Bọn chúng còn đưa điện thoại cho ông A. nói chuyện với vợ, trong cuộc nói chuyện ông A. khóc lóc, van xin bà B. bán nhà để chuộc thân. Ông A. nói bị nhóm đối tượng đánh đập tàn nhẫn, dùng roi điện chích vào người khiến ông sợ hãi, khủng hoảng tinh thần.

Sợ chồng nguy hiểm đến tính mạng, bà B. liên tục tìm cách thương thuyết với các đối tượng, mặt khác âm thầm đến trụ sở công an Tân Thuận Tây trình báo vụ việc.

“Úp sọt” băng xã hội đen

Xác định đây là vụ bắt cóc có tính chất nghiêm trọng, Công an TP.HCM đã lệnh cho các trinh sát bí mật theo dõi và điều tra bằng được chiếc xe Innova 7 chỗ mà các đối tượng sử dụng để bắt cóc ông A. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát sau đó xác định được chiếc xe Innova này đang đậu bên hông một khách sạn thuộc khu phố 7, đường Tân Thới Nhất (quận 12, TP.HCM) nên bắt đầu kế hoạch “giăng lưới”.

Khoảng 0h30 rạng sáng 3/7, đội trinh sát thuộc Phòng PC45 phối hợp cùng Công an phường Tân Thới Nhất (quận 12) bất ngờ đột kích vào phòng 304 khách sạn này. Tại đây, các trinh sát phát hiện 7 đối tượng đang giam lỏng và tra tấn ông A. liền xông vào khổng chế đưa về trụ sở lấy lời khai.

Khám xét tại căn phòng khách sạn này, cơ quan chức năng thu giữ 1 roi điện, nhiều hung khí cùng chiếc xe ô tô Innova 7 chỗ.

Xã hội đen bắt cóc, đánh đập con nợ dã man - 2

Các đối tượng tại cơ quan điều tra

Tại trụ sở công an, ông A. trình bày, trước đây ông có hợp tác làm ăn với một người tên Phúc trong lĩnh vực xây dựng và thua lỗ 48 triệu đồng. Sau khi 2 người không làm ăn chung nữa, Phúc yêu cầu ông A. đền bù hợp đồng số tiền lên đến 468 triệu đồng, ông A. không có khả năng chi trả nên Phúc nhờ xã hội đen đến bắt cóc đòi nợ.

Các đối tượng khai nhận, được một người thuê đòi nợ ông A. vì ông này nợ 468 triệu đồng không chịu trả. Nhận được “hợp đồng”, ngày 29/6 các đối tượng dùng xe ô tô Innova 7 chỗ đến tận nhà ông A. bắt cóc đưa đến khách sạn giam giữ.

Ngoài ra, các đối tượng này còn khai, được một người ngụ Tây Ninh thuê thực hiện vụ bắt cóc ông H. (ngụ ở đường Nguyễn Sơn, quận Tân Phú) vì ông này nợ 480 triệu đồng. Chủ nợ còn ra giá, nếub đòi nợ thành công sẽ chia tỷ lệ 50/50. Sau khi yêu cầu gia đình đưa 200 triệu đồng tiền chuộc, bọn chúng tạm thả ông H. vì gia đình ông này hứa sớm thanh toán số tiền còn lại.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng mở rộng điều tra.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hưng Văn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN