Vụ cháy tiệm cưới hỏi: Mẹ ôm con chết trong lửa đỏ

Sự kiện: Tin nóng

Vào bên trong căn nhà cháy, nhiều người nấc nghẹn khi thấy cả gia đình 3 người đã tử vong, trong đó người mẹ chết trong tư thế che chở con gái 2 tuổi trong nhà tắm.

Vụ cháy tiệm cưới hỏi: Mẹ ôm con chết trong lửa đỏ - 1

Hiện trường vụ cháy căn nhà làm nơi kinh doanh dịch vụ cưới hỏi khiến 3 người trong gia đình tử vong

Đến gần trưa 4.10, hiện trường vụ hỏa hoạn đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người trong gia đình tử vong trên đường Nguyễn Văn Quá (phường Đông Hưng Thuận, quận 12, TP.HCM) vẫn đang được phong tỏa để cơ quan điều tra.

Các nạn nhân được xác định anh Trịnh Ngọc Tin (34 tuổi), chị Nguyễn Phương Thùy (32 tuổi, vợ anh Tin) và cháu T.B.N (2 tuổi, con gái của vợ chồng anh Tin, cùng quê Quảng Ngãi).

Khóc gào bất lực nhìn lửa dữ

Nhiều giờ xảy ra vụ hỏa hoạn khiến 3 người trong gia đình anh Tin tử vong, nhiều hàng xóm vẫn chưa hết bàng hoàng, đau buồn.

Ngồi bệt trên vỉa hè gần hiện trường vụ cháy, anh Văn Thịnh (hàng xóm của anh Tin) luôn lấy hai tay đập vào đầu, mắt luôn nhìn về phía căn nhà cháy, nơi cả gia đình anh Tin thiệt mạng. Thỉnh thoảng anh Thịnh lấy tay quệt những giọt nước mắt đang rơi.

“Tôi tức và đau lòng lắm. Biết cả gia đình của Tin mắc kẹt bên trong lửa đỏ mà không thể cứu được. Tức lắm anh ơi. Gia đình Tin chết tức tưởi quá, chỉ sau một đêm, 3 mạng người đã không còn”, anh Thịnh lấy hai tay đập vào đầu nói.

Theo anh Thịnh, vợ chồng anh Tin chuyển về đây sống đã gần 3 năm qua và dùng nơi ở mở cửa hàng kinh doạnh dịch vụ cưới hỏi.

“Tôi và Tin quen nhau đã nhiều năm. Là hàng xóm nhưng thân nhau như anh em ruột vậy. Rạng sáng nay, đang ngủ thì nghe tiếng hô hoán thông báo cháy nhà. Chạy ra đường đã thấy cửa hàng dịch vụ cưới hỏi của anh Tin rực lửa nên lao đến ứng cứu”, anh Thịnh kể.

“Lúc đó, tôi nghe tiếng kêu cứu của Thùy bên trong nên hô hoán mọi người đập cửa cứu người nhưng khói lửa mù mịt, không thể tiếp cận được. Thấy mấy anh em trong khu phố đang tìm cách phá cửa tôi cũng lao vào cùng mọi người phá cửa. Khi cánh cửa được phá ra, chúng tôi kéo xe máy đang án ngữ lối đi trong nhà ra ngoài thì ở khu vực giữa nhà lửa đã cháy dữ dội. Biết không thể tiếp cận bằng đường này chúng tôi chạy ra bên hông nhà đập các mảng tường nhưng lúc đó khói lửa từ bên trong phụt ra dữ quá. Cố tạt nước vào nhưng không ăn thua”, anh Thịnh nấc nghẹn.

“Trong khi đó anh Nguyễn Lợi người tham gia giải cứu kể: “Vừa tạt xô nước vào đám cháy, quay lưng chạy đi tìm nước thì lửa đã phụt cháy cao hơn. Biết cả gia đình anh Tin gặp nạn trong lửa dữ mà không thể cứu được chúng tôi đau lòng và tức lắm. Ban đầu còn nghe tiếng kêu cứu của chị Thùy nhưng sau đó tắt hẳn. Tôi nhiều lần kêu gào tên vợ chồng anh chị nhưng không nghe trả lời”, anh Lợi mắt đỏ hoe kể.

Bà Trần Mỹ Chi (chủ căn nhà nơi anh vợ chồng anh Tin thuê) cho biết, khi đám cháy xảy ra rất nhiều người sống trong nhà trọ của bà lao đến dập lửa nhưng tất cả đều bất lực. Khói lửa bao trùm nên sau một vài phút dập lửa mọi người đành tản ra ngoài do ngạt khói.

Mẹ chết trong tư thế ôm con vào lòng

Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng PCCC quận 12 điều nhiều xe nước cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Khi ngọn lửa được dập tắt, mọi người phát hiện cả gia đình gồm: anh Tin, chị Thùy và con gái của vợ chồng anh chị đã tử vong. Thi thể anh Tin được phát hiện ở lối đi giữa nhà, chị Thùy cùng con gái chết ngạt trong nhà tắm. Chị Thùy chết trong tư thế ôm con vào lòng để che chở lửa cho con gái.

Theo chủ nhà trọ, vợ chồng anh Tin sống rất hòa đồng nên được hàng xóm quý mến. “Hai vợ chồng nó cưới nhau đã hơn 5 năm nhưng khó có con, 2 năm trước cháu Thùy sinh được bé gái nên ai cũng mừng. Cháu bé dễ thương và kháu khỉnh lắm. Vậy mà … chỉ một đêm đại họa ập đến, cướp đi cả gia đình của Tin”, bà chủ nhà trọ nói trong nấc nghẹn.

Vụ cháy tiệm cưới hỏi: Mẹ ôm con chết trong lửa đỏ - 2

Nhiều đồ đạc bị cháy rụi

Có mặt tại hiện trường căn nhà cháy, anh Đại (19 tuổi, quê Quảng Ngãi) chia sẻ mình là cháu, gọi anh Tin bằng cậu ruột. “Rạng sáng nay, đang ở nhà ngủ thì nghe báo cả gia đình cậu gặp nạn. Tôi cứ nghĩ là bị gì đó nhẹ chứ không ngờ, cả gia đình cậu lại bị như vậy. Đau đớn quá”, anh Đại nói.

Theo anh Đại, rạng sáng nay bà ngoại (mẹ anh Tin) cũng đã đến nơi cậu ở khi nghe hung tin nhưng bà liên tục bị ngất xỉu khi biết con trai, con dâu, cháu nội tử vong nên được người thân đưa đi chỗ khác. Hiện cả gia đình đang lo những thủ tục để đưa gia đình anh Đại về quê Quảng Ngãi.

Trước đó vào khoảng 3h ngày 4.10, ngọn lửa bùng phát bên trong cửa hàng dịch vụ cưới hỏi số 1/117 Nguyễn Văn Quá (quận 12). Chỉ trong tích tắc, cả căn nhà rực lửa. Nhiều người dùng nước tạt vào đám cháy nhưng bất thành.

Nhận được tin báo, lực lượng PCCC quận 12 điều nhiều xe nước cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Khi ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn, lính cứu hỏa phát hiện 3 người sống trong căn nhà đã tử vong.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo D.T ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN