Vụ cháy khiến 3 mẹ con tử vong ở Hà Nội: Nhân chứng kể cảnh tượng xót xa

Theo nhân chứng, sau tiếng nổ lớn kèm lửa bùng lên dữ dội, người đàn ông chạy ra ngoài gào khóc gọi vợ con, quần áo anh đã bị cháy rách tả tơi.

Ngôi nhà xảy ra vụ cháy

Ngôi nhà xảy ra vụ cháy

Liên quan đến vụ cháy 3 mẹ con tử vong, tối 26/10, ông Tạ Đặng Doanh - Chủ tịch UBND xã Tứ Hiệp (Thanh Trì, Hà Nội) cho biết, thời điểm xảy ra vụ cháy, trong nhà có 4 người. Tuy nhiên, người chồng chạy ra ngoài kịp, còn 3 mẹ con không thoát kịp do cửa sập xuống.

Theo ông Doanh, 4 người trong nhà được xác định gồm: Anh M.V.Y. (SN 1988, quê ở huyện Xuân Trường, Nam Định), chị N.T.T. (SN 1992, vợ anh Y.) cùng hai con trai là cháu M.T.Đ. (SN 2012) và cháu M.B.A. (SN 2018). Anh Y. thoát được ra ngoài nhưng bị thương đã được chuyển lên Bệnh viện Bỏng quốc gia cấp cứu.

“Ngôi nhà xảy ra vụ cháy là nhà cấp 4, đây cũng là nơi thu mua sắt vụn của gia đình anh Y. Gia đình anh Y. đến đây thuê và sinh sống trên địa bàn từ lâu”, ông Doanh nói.

Thời điểm xảy ra vụ cháy, trong nhà có 4 người

Thời điểm xảy ra vụ cháy, trong nhà có 4 người

Anh Nguyễn Quế Tuấn Tú (một người dân ở gần hiện trường vụ cháy) cho biết, khi anh vừa đi qua ngôi nhà thu mua sắt vụn thì bất ngờ nghe thấy tiếng nổ lớn. Lúc này, anh Y. ở trong nhà chạy ra ngoài, quần áo bị cháy rách tả tơi.

“Anh chồng đứng ngoài bất lực gào khóc và nói vẫn còn 3 mẹ con ở bên trong. Ngọn lửa lúc đó bùng lên dữ dội, khói nghi ngút, phần mái nhà bị sập hết xuống”, anh Tú kể.

Lực lượng cứu hỏa có mặt tại hiện trường để dập lửa và đưa thi thể 3 mẹ con ra ngoài.

Lực lượng cứu hỏa có mặt tại hiện trường để dập lửa và đưa thi thể 3 mẹ con ra ngoài.

Còn anh Hoàng Nhật Huy đang đi dạo dưới đường mới Hồng Hà, gần chung cư Hồng Hà (xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì) thì bất ngờ nghe thấy tiểng nổ to. Theo phản xạ, anh quay lại thì phát hiện ngôi nhà thu mua sắt vụn bốc cháy nghi ngút, cả ngôi nhà chìm trong “biển lửa”.

“Lúc này, tôi thấy một người đàn ông chạy từ trong đám cháy ra vừa chắp tay vừa khóc thảm thiết gọi "vợ con ơi, không cứu được nữa rồi". Nhìn anh chồng rất thương và bất lực khi thấy vợ và các con ở trong ngôi nhà rực lửa mà không thể cứu được. Người dân xung quanh rất muốn giúp nhưng ngọn lửa quá lớn nên cũng đành bất lực”, anh Huy nói.

Theo anh Huy, buổi sáng anh vừa ra cửa hàng thu mua phế liệu này để bán giấy vụn và còn nhìn thấy hai đứa trẻ đang nô đùa cùng nhau trong nhà. Thế nhưng, đến chiều tối, cũng tại ngôi nhà này, anh lại chứng kiến cảnh tượng thật đau lòng.

Xe cứu thương có mặt tại hiện trường vụ cháy

Xe cứu thương có mặt tại hiện trường vụ cháy

Trước đó, vào khoảng 17h40 ngày 26/10, cảnh sát nhận được tin báo cháy tại ngôi nhà cấp 4 ở khu vực đường mới Hồng Hà thuộc xã Tứ Hiệp (huyện Thanh Trì, Hà Nội). Vụ cháy khiến 3 người tử vong, 1 người bị thương.

Theo Công an TP Hà Nội, thông tin từ người bị thương cho biết, thời điểm vụ cháy xảy ra, gia đình sử dụng máy chuyên dụng ép phế liệu thì ép phải bình xịt tóc dẫn đến phát nổ, bén lửa gây ra cháy.

Nguồn: [Link nguồn]

Hiện trường vụ cháy khiến 3 mẹ con tử vong ở Hà Nội

Hiện trường vụ cháy đã được lực lượng chức năng phong tỏa. Ngôi nhà bị đổ sập, tan hoang, nhiều tài sản bên trong bị thiêu rụi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh An ([Tên nguồn])
Những phận đời kém may mắn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN