U22 Việt Nam đoạt "vàng" lịch sử, triệu trái tim vỡ òa hạnh phúc
Trọng tài đã nổi hồi còi kết thúc trận chung kết. U22 Việt Nam đã chính thức giành huy chương vàng sau bao năm chờ đợi.
Trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu, U22 Việt Nam chính thức là nhà vô địch môn bóng đá nam tại SEA Games 30. Triệu người hâm mộ trên cả nước đang ăn mừng kỳ kích.
Clip: 3 bàn thắng vàng trong trận chung kết, giúp U22 Việt Nam giành ngôi đầu (nguồn: bongdatv)
Cảm xúc vỡ òa sau trận đấu
Mẹ Văn Toản gửi lời cảm ơn tới tất cả các cổ động viên luôn đồng hành cùng Văn Toản nói riêng và đội tuyển U22 Việt Nam nói chung
CĐV chia sẻ cảm xúc sau trận đấu
CĐV đốt pháo sáng ăn mừng thành công của đội tuyển U22 Việt Nam tại SEA Games 30
CĐV ăn mừng chiến thắng
Mọi người ăn mừng chiến thắng tại nhà Văn Toản
Văn Hậu ghi bàn thắng thứ 3 cho đội tuyển U22 Việt Nam và cũng là bàn thắng thứ 2 của anh trong trận đấu này. Triệu CĐV quê nhà bùng nổ cảm xúc trước những gì U22 Việt Nam làm được:
Vỡ oà cảm xúc trước bàn thắng thứ 3
Sân nhà thủ môn Văn Toản như nổ tung sau bàn thắng thứ 2 của U22 Việt Nam
Cổ động viên ăn mừng bàn thắng thứ 2 ở phút 60 của trận đấu do công của Hùng Dũng
Đang bị dẫn bàn trong trận đấu quyết định nên U22 Indonesia dâng cao tấn công từ đầu trận, trong khi U22 Việt Nam đá chậm rãi và cũng không có gì phải vội vàng. Người hâm mộ vẫn đang dõi theo...
Hiệp 2 bắt đầu, triệu người hâm mộ bóng đá cả nước tiếp tục dõi theo từng bước chân của U22 Việt Nam trong trận gặp U22 Indonesia. Hiện, tỉ số đang là 1 - 0 nghiêng về U22 Việt Nam.
Cổ động viên hát vang ca khúc "Việt Nam ơi" trong giờ nghỉ giữa trận
Đoàn Văn Hậu với pha bật cao đánh đầu đã đưa bóng vào lưới Indonesia khiến triệu CĐV Việt Nam vỡ òa sung sướng.
Hàng trăm cổ động viên ở nhà thủ môn Văn Toản vỡ oà vui sướng trước bàn thắng của U22 Việt Nam
Mẹ thủ môn Văn Toản hôn ảnh con trai khi đội tuyển Việt Nam ghi bàn
Clip: Cổ động viên nâng cao lá cờ Tổ quốc hát ăn mừng, cổ vũ đội tuyển nước nhà
CĐV ở Nhà hát lớn Hà Nội ăn mừng bàn thắng của Văn Hậu
Cổ động viên ăn mừng bàn thắng của U22 Việt Nam vào phút 40
Phút 16 của trận đấu, Hà Đức Chinh có cú sút xa không quá căng nhưng hiểm hóc khiến thủ thành U22 Indonesia phải bay hết người để cản phá. Cổ động viên tại phố đi bộ Nguyễn Huệ đã bật dậy trước pha bóng này, nhưng chưa thể ăn mừng.
Khoảnh khắc tiếc nuối trước tình huống của Hà Đức Chinh
CĐV vỗ tay trước sự cản phá xuất sắc của thủ môn Văn Toản
Tại nhà thủ môn Văn Toản, mọi người đồng loạt hát quốc ca trước giờ bóng lăn
Bố mẹ thủ môn Văn Toản hồi hộp theo dõi từng diễn biến trận đấu
Không khí náo nhiệt 5 phút trước giờ bóng lăn
Cổ động viên đã ngồi ngay ngắn chuẩn bị xem các chàng trai sao vàng thi đấu
Người hâm mộ tập trung ở sân chung cư Linh Đàm theo dõi cổ vũ cho đội tuyển U22 Việt Nam
Các tuyến đường xung quanh Nhà hát lớn cũng chật cứng người
Dưới thời tiết lạnh của Hà Nội, người hâm mộ nóng lòng chờ đợi trận đấu diễn ra
Cùng hồi hộp chờ đợi tới giờ bóng lăn trong trận chung kết SEA Games 30
Lực lượng chức năng có mặt để phân luồng giao thông qua Quảng trường trước Nhà hát lớn
Tại TP.HCM, khu vực quanh các màn hình led đông nghẹt người, hầu như không còn chỗ trống. “Hồi hộp, lo lắng quá nhưng tôi tin tuyển U22 Việt Nam của chúng ta sẽ dành chiến thắng 3-1 trước Indonesia”, anh Nguyễn Minh Phong (ngụ quận 1) dự đoán.
Các cổ động viên nhí cũng có mặt tại nhà thủ môn Văn Toản để cổ vũ cho đội tuyển U22 Việt Nam
Rất đông người đã tập trung trước màn hình lớn ở Nhà hát lớn Hà Nội để chờ tới giờ bóng lăn
Tại nhà thủ môn Văn Toản (Hải Phòng), rất đông cổ động viên mặc áo cờ đỏ sao vàng đã có mặt để sẵn sàng “tiếp sức và cổ vũ cho Văn Toản cùng đội tuyển bóng đá U22 Việt Nam”:
Ngay lúc này tại Sân vận động Lạch Tray (Hải Phòng), các cổ động viên đang cháy hết mình cùng đội tuyển U22 Việt Nam:
Các tuyến đường xung quanh Nhà hát lớn Hà Nội đã được công an chắn barie hạn chế phương tiện qua lại
Ở tuổi 76, cụ Thế Trực Ninh vẫn cổ vũ hết mình cùng các bạn trẻ
Lúc này, khu vực trước các màn hình led trên phố đi bộ Nguyễn Huệ đông nghẹt người. Càng gần đến giờ diễn ra trận đấu, lượng người đổ về khu vực này càng đông.
Chỉ còn 45 phút nữa là trận cầu quan trọng và đáng mong chờ nhất SEA Games 30 sẽ diễn ra. Cổ động viên ở phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM) đang nhún nhảy theo những bài nhạc sôi động.
Còn tại điểm xem chung Đại học Y (Hà Nội), một số CĐV với tạo hình chiếc mũ rồng vàng độc đáo góp mặt khuấy động không khí:
Hàng nghìn người hát tiếp lửa cho U22 Việt Nam
Biển đèn flash được hàng trăm CĐV tại điểm xem chung Đại học Y tạo nên, "tiếp lửa" cho U22 Việt Nam thi đấu trên sân Rizal Memorial tối nay
Thời tiết Hà Nội đang chuyển lạnh nhưng không khí tại trước quảng trường Nhà hát lớn đang nóng lên khi rất đông người hâm mộ kéo đến đón chờ trận chung kết U22 Việt Nam - U22 Indonesia.
CĐV tại điểm xem chung Đại học Y (Hà Nội) hô vang Việt Nam, gửi gắm niềm tin vào Đội tuyển U22 Việt Nam trước khi trận đấu diễn ra 1 giờ đồng hồ
Không khí tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM) đang cực náo nhiệt
Lượng người hâm mộ đổ về phố đi bộ Nguyễn Huệ ngày một đông hơn, dự kiến sẽ vượt xa con số 50.000 người như đã ghi nhận ở các trận đấu trước.
Tại nhà thủ môn Văn Toản ở Hải Phòng, nhiều anh em và hàng xóm của thủ thành này đã tới ăn uống và chuẩn bị cổ vũ ĐT U22 Việt Nam
Tại sân vận động Lạch Tray (Hải Phòng) cũng được bố trí màn hình 180m2 và miễn phí vé vào để cổ động viên tới cổ vũ đội tuyển U22 Việt Nam
Đại diện tổ dân phố 63 chung cư HH Linh Đàm tổ chức dán cờ đỏ sao vàng miễn phí cho người dân ở chung cư để tiếp sức cổ vũ cho đội tuyển U22 Việt Nam.
“Với cách dùng người của HLV Park Hang Seo cộng với lối đá sắc bén của tuyển U22 Việt Nam tôi tin đội bóng của chúng ta sẽ có màn trình diễn đẹp mắt và chiến thắng thuyết phục trước U22 Indonesia”, chị Lê Thị Linh ngụ quận Bình Tân chia sẻ.
Cổ động viên đều tin tưởng và hy vọng đội bóng của thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ “hái vàng” trong trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 30
Bạn trai chỉnh lại băng rôn cổ vũ tuyển U22 Việt Nam
Fan nhí theo bố ra phố đi bộ Nguyễn Huệ
Các nữ cổ động viên cũng có mặt trước 2h trận đấu diễn ra để chờ xem màn trình diễn của tuyển U22 Việt Nam.
Clip: Đường phố Sài Gòn rực rỡ cờ đỏ sao vàng đón trận U22 Việt Nam - U22 Indonesia.
Tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1, TP.HCM nhiều cổ động viên có mặt trước nhiều giờ trận đấu diễn ra để “tiếp lửa” U22 Việt Nam.
Tại sân bóng ĐH Y Hà Nội, rất đông cổ động viên ngồi chờ xem trận đấu trước màn hình LED lớn
Lực lượng an ninh đặt hàng rào sắt để đảm bảo an ninh
Rất đông cổ động viên Việt Nam đã có mặt tại sân bay của Philippines để "tiếp lửa" cho U22 Việt Nam
Khu vực Quảng trường Cách mạng Tháng 8 - Nhà hát Lớn Hà Nội tập trung rất nhiều người hâm mộ
3 màn hình led cỡ lớn được lắp đặt tại trước quảng trường Nhà hát lớn Hà Nội
Màn hình lớn ở giữa khoảng 300 inch, 2 màn nhỏ bên cạnh khoảng 200 inch
Một màn hình LED cỡ lớn lắp đặt tại sảnh chung cư HH Linh Đàm, Hà Nội để phục vụ cho người hâm mộ theo dõi cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam.
Nhiều người hâm mộ ở Thái Bình đã điều khiển máy cày đi diễu hành quanh thị trấn Tiền Hải cổ vũ cho đội tuyển U22 Việt Nam trước khi trận chung kết diễn ra.
19h tối nay (ngày 10/12), đội tuyển bóng đá nam U22 Việt Nam sẽ tái đấu U22 Indonesia trong trận chung kết, tranh huy chương vàng SEA Games 30. Đội bóng đến từ "xứ sở vạn đảo" từng bại trận trước U22 Việt Nam ở vòng bảng với tỉ số 1 - 2.
Cờ đỏ sao vàng, kèn vuvuzela, áo in hình ngôi sao 5 cánh... nhuộm đỏ cả phố phường từ rất sớm
Trước giờ bóng lăn, hàng chục triệu người hâm mộ tại Việt Nam đang rất mong chờ nhìn thấy các tuyển thủ nước nhà tỏa sáng, đặc biệt là cặp "song sát" Nguyễn Tiến Linh - Hà Đức Chinh. Trước đó, bộ đôi tiền đạo này đã 4 lần làm rung lưới U22 Campuchia trong trận bàn kết đầy cảm xúc, riêng Hà Đức Chinh đã lập hat-trick.
Ghi nhận trên một số con đường trung tâm ở quân 1, TP.HCM từ lúc 15h30, cờ đỏ sao vàng, kèn vuvuzela, áo in hình ngôi sao 5 cánh,... nhuộm đỏ cả phố phường. Còn tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, bộ phận kỹ thuật đang khẩn trương kết nối hệ thống âm thanh, màn hình để trình chiếu trận cầu đáng mong chờ nhất SEA Games 30.
Trước đó, ngay từ sáng cùng ngày, nhiều nhóm cổ động viên lên đến hàng ngàn người đã đáp những chuyến bay sang Manila (Philippines) để trực tiếp đến sân Rizal Memorial cổ vũ đội nhà. Mang theo cờ đỏ sao vàng và cả quốc kỳ Hàn Quốc, người hâm mộ cũng đồng thời gửi gắm tình cảm đến vị huấn luyện viên Park Hang-seo tài ba đến từ "xứ sở kim chi".
Nguồn: [Link nguồn]
“U22 Việt Nam hiện nay đang là thời điểm thuận lợi nhất, lứa cầu thủ này đang đạt độ chín”.