TQ: Bác gái của cậu bé bị móc mắt tự sát

Một bà bác vốn có mâu thuẫn với gia đình cậu bé bị móc mắt ở Trung Quốc đã tự sát trong khi cảnh sát đang ráo riết truy lùng thủ phạm.

Ngày 30/8, người thân của cậu bé Trung Quốc 6 tuổi bị bắt cóc, móc mắt ở tỉnh Sơn Tây cho biết một bà bác của cậu bé này đã tự sát vào sáng sớm hôm thứ Sáu.

Hôm thứ Bảy tuần trước, cậu bé Guo Bin đã bị một người phụ nữ nhuộm tóc vàng dụ ra ngoài cánh đồng và sử dụng một công cụ đặc biệt để móc nhãn cầu của cậu bé vứt ra ngoài.

TQ: Bác gái của cậu bé bị móc mắt tự sát - 1

Guo Bin đang được điều trị trong bệnh viện

Bà vợ của anh trai bố cậu bé Guo này đã nhảy xuống một chiếc giếng ở làng Qiaojiazhung huyện Fenxi tỉnh Sơn Tây để tự sát.

Tuy nhiên, mẹ của cậu bé Guo là cô Wang Li cho biết bà bác này không nhuộm tóc và bà này đã gọi điện hỏi thăm tình hình của cậu bé vào đêm trước khi tự sát.

Cô Wang kể rằng Guo không hề đề cập đến bà bác này, tuy nhiên cô tỏ ra tức giận và không chịu kể lại chi tiết liên quan đến vụ việc này.

Anh trai của cô Wang kể rằng tuy hai gia đình có những mâu thuẫn nhỏ nhưng ông không nghĩ rằng bà bác này đã ra tay hại Guo, và ông hy vọng cảnh sát sẽ điều tra làm rõ vụ việc.

Hôm thứ Ba, cảnh sát huyện Fenxi đã ra thông báo treo giải thưởng 100.000 tệ (16.129 USD) cho những ai cung cấp thông tin dẫn đến việc bắt giữ thủ phạm. Kết quả điều tra sơ bộ của cảnh sát đã loại trừ khả năng buôn bán nội tạng người trong vụ việc này.

Cậu bé Guo được đưa đến viện mắt Shanxi, ở đây các bác sĩ thông báo cậu sẽ bị mù vĩnh viễn. Cơ quan y tế tỉnh Sơn Tây cho biết họ sẽ giảm hoặc miễn hoàn toàn chi phí điều trị cho cậu bé này.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng (Theo Sina) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN