Tin tức 24h qua: Giám đốc BV Đa khoa Cai Lậy bị bắt trong vụ án giết người do ghen tuông tình ái

Giám đốc BV Đa khoa Cai Lậy bị bắt trong vụ án giết người do ghen tuông tình ái; Không làm giấy khai sinh cho 3 con vì nhà quá nghèo... là những tin nóng nhất 24h qua.

Giám đốc BV Đa khoa Cai Lậy bị bắt trong vụ án giết người do ghen tuông tình ái

Vào khoảng 23h ngày 11/3, bà V.T.M (43 tuổi, ngụ xã Phú An, huyện Cai Lậy) điều khiển xe máy chở ông T.V.Đ (59 tuổi, ngụ xã An Cư, huyện Cái Bè) lưu thông trên Quốc lộ 1 (hướng Trung Lương - Mỹ Thuận).

Khi đến đoạn đường thuộc ấp 10, xã Mỹ Thành Nam, huyện Cai Lậy, có 2 thanh niên chạy xe máy vượt lên dùng con dao đâm vào vùng bụng làm bà M. té ngã xuống đường. Gây án xong 2 nam thanh niên trên đã nhanh chân tẩu thoát.

Sau đó, bà M. được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Tiền Giang cấp cứu nhưng đã tử vong.

Hiện trường vụ án và nghi phạm Nguyễn Văn Ngưu (ảnh nhỏ).

Hiện trường vụ án và nghi phạm Nguyễn Văn Ngưu (ảnh nhỏ).

Ngày 9/4, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, đang tạm giữ 4 nghi phạm liên quan đến vụ giết người này, trong đó một đối tượng là Nguyễn Văn Ngưu hiện đang là Giám đốc Bệnh viện đa khoa khu vực Cai Lậy.

Các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, cung cấp đầy đủ các chứng cứ liên quan đến vụ án. Bước đầu xác định nguyên nhân giết người xuất phát từ việc ghen tuông tình ái. Các đối tượng đã có chuẩn bị trước công cụ, phương tiện phạm tội và chuẩn bị các thủ đoạn đối phó với cơ quan điều tra.

Bà T. và ông Đ. có quan hệ tình cảm nam nữ trong thời gian dài. Giữa bà T. và nghi phạm Ngưu đã ly thân được vài năm. Bà T. yêu cầu ly hôn nhưng nghi phạm Ngưu không đồng ý. Do ghen tuông, nên nghi phạm Ngưu đã dùng một số tiền thuê các nghi phạm còn lại để đánh dằn mặt ông Đ. và gây ra vụ án mạng trên.

Không làm giấy khai sinh cho 3 con vì nhà quá nghèo

Ba người con của bà Phạm Tuyết Trinh, ngụ tại 145/36 quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức, TP.HCM, đã hơn 20 tuổi nhưng chưa được cấp giấy khai sinh, không có giấy tờ tùy thân, không được học hành, không có một công việc ổn định.

Căn nhà của gia đình bà Trinh.

Căn nhà của gia đình bà Trinh.

Do hoàn cảnh gia đình quá nghèo, cả hai vợ chồng bà không biết chữ nên sau khi sinh ba đứa con, vợ chồng bà chỉ lo làm ăn để có tiền nuôi con và chữa bệnh tim cho con trai út, không nghĩ đến chuyện làm giấy khai sinh cho các con. Mãi đến năm 2012, nhiều người nói vợ chồng bà phải đăng ký kết hôn mới làm được giấy khai sinh cho ba đứa con.

Bà đăng ký kết hôn xong thì nghe thông tin nếu làm giấy khai sinh trễ hạn sẽ bị phạt. Cũng vì sợ không có tiền đóng phạt, bà Trinh lại ngưng làm hồ sơ làm giấy khai sinh cho các con. Sau đó có người quen đi làm thủ tục giùm nhưng hồ sơ lại bị vướng.

UBND phường sẽ mời gia đình cùng Công an phường, Phòng Tư pháp TP Thủ Đức đến để xác định nhân thân, sau đó sẽ thực hiện cấp giấy khai sinh cho 3 người con bà Trinh.

Trần tình của nữ tiếp viên xe buýt từ chối phục vụ người đàn ông khuyết tật 

Mạng xã hội lan truyền thông tin một người khuyết tật bị tiếp viên xe buýt số 8 (bến xe quận 8 - Đại học Quốc gia TP.HCM) từ chối phục vụ gây xôn xao cộng đồng mạng.

Ngày 9/4, trong đơn tường trình, nữ tiếp viên P.T.N.H. cho biết khoảng 8h ngày 8/4, xe buýt đến trạm chợ Thủ Đức, phường Trường Thọ, TP Thủ Đức. Lúc này, một hành khách nam đứng dậy khỏi xe lăn và vịn tay đi lên xe buýt ở cửa phía sau, ngồi vào ghế. Do xe lăn rất nặng nên tôi không thể đưa lên nổi, nên nói  anh thông cảm ghé chuyến sau sẽ có tiếp viên nam hỗ trợ.

Trạm chờ xe buýt nơi người khuyết tật bị nữ nhân viên xe buýt từ chối phục vụ. Ảnh: H.H.

Trạm chờ xe buýt nơi người khuyết tật bị nữ nhân viên xe buýt từ chối phục vụ. Ảnh: H.H.

Sau đó, có một nữ hành khách khác nói hỗ trợ người đàn ông khuyết tật 100.000 đồng để đi taxi thì được anh này đồng ý. Sau khi xuống khỏi xe, vị khách này ngồi trên lề đường đưa 2 chân gần bánh xe buýt chờ lấy tiền rồi ngồi lên lại xe lăn. Chiếc xe buýt số 8 tiếp tục hành trình.

Nói về thông tin lan truyền ngày hôm qua, đại diện HTX Quyết Thắng cho hay vụ việc gì cũng có lý do nên mọi người cần có cái nhìn đa chiều để hiểu rõ.

Hai quân nhân tử nạn trong vụ ô tô con va chạm với xe khách trên quốc lộ QL6

Vào khoảng 9h sáng 9/4, xe khách mang BKS 29LD-304.60 do anh Lê Đình Hợp (SN 1972, ở Hà Nội) điều khiển di chuyển Hà Nội - Sơn La, khi đi đến xã Đồng Tân, huyện Mai Châu (Hoà Bình) đã xảy ra va chạm với xe ô tô con mang BKS 26A-075.81 do anh Nguyễn Văn Dũng điều khiển, chở theo anh Long lưu thông theo hướng ngược lại.

Hậu quả, xe ô tô con văng sang lề đường, anh Dũng và anh Long tử vong tại chỗ. 2 phương tiện hư hỏng nặng. 

Hai nạn nhân tử vong sau vụ tai nạn đều là quân nhân, đang công tác tại Ban chỉ huy Quân sự huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La.

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Quân ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN