Tiễn đưa 6 nạn nhân: Tột cùng nỗi đau!

Có lẽ đây là lần đầu tiên người dân Sài Gòn chứng kiến một đám tang tập thể có đến 6 nạn nhân trong cùng một gia đình bị nạn. Trong khi đó, nạn nhân thứ 11 trong vụ nổ sập nhà cũng vừa trút hơi thở cuối cùng vào sáng nay.

Đau đớn tột cùng là điều cảm nhận được trên khuôn mặt hàng trăm người thân, bạn bè, đồng nghiệp, người dân khi đến nhà tang lễ chùa Vĩnh Nghiêm tiễn đưa ông Lê Minh Phương và 5 người trong gia đình ông về cõi vĩnh hằng…

14h chiều nay (26/2), lễ động quan 6 linh cữu trong gia đình ông Lê Minh Phương mới được tiến hành, nhưng từ đầu giờ buổi trưa, dòng người đến viếng, tiễn đưa những nạn nhân xấu số đã rất đông.

Tiễn đưa 6 nạn nhân: Tột cùng nỗi đau! - 1

Đây có lẽ là dòng xe tang chở linh cữu dài nhất trong một đám tang tại TP.HCM (Ảnh: Thanh Phương)

12h trưa, ông Nguyễn Văn Nam (63 tuổi, chạy xe ôm gần khu vực chùa Vĩnh Nghiêm) tấp vội chiếc xe bên đường, chen vào bên trong nhà tang lễ đốt những nén nhang cho 6 người bị nạn. Đưa tay quẹt dòng nước mắt thương cảm, ông Nam nói: “Tui không phải bà con thân thích của gia đình ông Phương, nhưng hay tin chiều nay đưa tang 6 người xấu số nên ghé vào đốt nén nhang, cầu cho vong linh của họ siêu thoát. Tui sống ở Sài Gòn từng này tuổi, giờ mới chứng kiến cảnh tượng đau lòng như vầy…”.

Tiễn đưa 6 nạn nhân: Tột cùng nỗi đau! - 2

Người dân tập trung khá đông tại nhà tang lễ Vĩnh Sanh Đường của chùa Vĩnh Nghiêm trước giờ tiễn đưa các nạn nhân (Ảnh: 24hMedia)

Dòng người tiễn đưa các nạn nhân xấu số ngày một đông. Họ có thể là bà con thân thích, là đồng nghiệp, là bạn bè, nhưng trong dòng người ấy có những người không có mối quan hệ gì với gia đình nạn nhân. Họ đến để đốt nén nhang cầu mong những vong linh sớm được siêu thoát, đốt nén nhang bày tỏ sự thương cảm. Người thân của gia đình ông Phương như không thể đứng vững trước tang thương mất mát quá lớn bỗng chốc đổ ập xuống; đồng nghiệp, bạn bè ông Phương đẫm nước mắt tiễn đưa người bạn, người anh hiền lành, tận tâm với nghề…

Tiễn đưa 6 nạn nhân: Tột cùng nỗi đau! - 3

Giới nghệ sĩ tới viếng gia đình anh Phương "khói lửa" (Ảnh: Thanh Phương)

13h, 6 chiếc xe đòn đã đến đậu bên ngoài nhà tang lễ chùa Vĩnh Nghiêm chuẩn bị động quan đưa 6 nạn nhân đầu tiên trong vụ nổ về cõi vĩnh hằng…

13h45, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, đoạn gần cầu Nguyễn Văn Trỗi, khu vực chùa Vĩnh Nghiêm và nơi xảy vụ nổ sập nhà tại hẻm 384 Nam Kỳ Khởi Nghĩa (đối diện chùa Vĩnh Nghiêm), ken đặc dòng người, xe cộ đến tiễn đưa 6 nạn nhân xấu số. 6 chiếc xe tang đã sẵn sàng để đưa linh cữu đến lò hỏa thiêu Bình Hưng Hòa. Đây có lẽ là dòng xe tang chở linh cữu dài nhất trong một đám tang tại TP.HCM…

Tiễn đưa 6 nạn nhân: Tột cùng nỗi đau! - 4

6 chiếc xe tang để đưa linh cữu đến lò hỏa thiêu Bình Hưng Hòa (Ảnh: Thanh Phương)

Bên trong nhà tang lễ chùa Vĩnh Nghiêm, những nghi thức cuối cùng chuẩn bị cho lễ động quan đang diễn ra. Tiếng nấc nghẹn, nước mắt, mùi nhang khói đang cuộn vào nhau. Một không khí tang thương, đau đớn tột cùng đang bao trùm cả một không gian chói chang giữa Sài Gòn buổi trưa nắng gắt…

14h, lần lượt từng chiếc quan tài trong gia đình ông Lê Minh Phương được các đội âm công đưa ra xe đòn trong tiếng khóc gào thảm thiết của dòng người tiễn đưa. 6 chiếc quan tài được đặt vào trong 6 chiếc xe tang. Người thân của họ phải chia nhau ra để lên từng chiếc xe tang đưa tiễn người thân lần cuối…

Dòng người, dòng xe tang, xe tiễn đưa nối dài. Cả một tuyến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Nguyễn Văn Trỗi, bên này, bên kia cầu Nguyễn Văn Trỗi kẹt xe kéo dài… Người đi đường ai nấy cũng dừng xe ngả nón tiễn đưa những người đã khuất về nơi an nghỉ cuối cùng.

Tiễn đưa 6 nạn nhân: Tột cùng nỗi đau! - 5

Dòng người và xe đưa tiễn cứ nối dài (Ảnh: Thanh Phương)

Trong một diễn biến khác, sáng nay 26/2, nạn nhân thứ 11 trong vụ nổ sập nhà xảy ra rạng sáng 24/2 là ông Hồ Sĩ Cường (81 tuổi, nguyên đại tá, từng công tác tại Cục Tình báo - Bộ Công an) đã vừa trút hơi thở cuối cùng tại BV Nhân dân 115 sáng. Trước đó, dù được lực lượng cứu hộ - cứu nạn tìm thấy và đưa ra khỏi hiện trường và cấp cứu tại bệnh viện được các y bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng do tuổi cao, sức yếu đã không qua khỏi sau thảm nạn.

Đau thương không kém gia đình ông Lê Minh Phương, vì một tai họa tưởng như “trên trời giáng xuống”, gia đình anh Hồ Sĩ Tùng bỗng chốc mất đi 3 người thân gồm: ông Hồ Sĩ Cường (cha anh Tùng), chị Nguyễn Thị Tân Xuân (vợ anh Tùng) và cháu Hồ Kiều Anh (17 tuổi, con gái anh Tùng). Hiện linh cữu chị Xuân và cháu Kiều Anh đang quàn tại nhà riêng ở hẻm 136 Trần Quang Diệu, quận 3, TP.HCM, và chiều nay lại đón thêm một linh cữu nữa là cụ ông Hồ Sĩ Cường về quàn tại đây…

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Phương ([Tên nguồn])
Nổ kinh hoàng lúc nửa đêm Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN