Tháo chạy khỏi cuộc hỗn chiến, bị ô tô kéo lê

Chỉ vì tranh giành chỗ bán chim, một người đàn ông cầm mã tấu thị uy đã bị một nhóm người phản đòn, phải tháo chạy và bị xe tải tông trực diện.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 11h ngày 17/3 trên đường Trường Chinh (đoạn gần khu vực bán chim, cá, cây kiểng, phường 15, quận Tân Bình, TP.HCM).

Người dân chứng kiến vụ việc kể lại: “Lúc đó, có một người thanh niên chạy xe máy tới giành chỗ bán chim với một người đang bán chim tại đây tên H. và nói rằng chỗ này là chỗ bán chim của anh ta trước đó. Sau một hồi cự cãi, người thanh niên này bỏ đi”.

15 phút sau, người thanh niên quay lại, trên tay cầm mã tấu tự chế (dài khoảng 50cm). Thời điểm này, người đàn ông đang tên H. cũng gọi người thân đến ứng cứu.

Tháo chạy khỏi cuộc hỗn chiến, bị ô tô kéo lê - 1

Hiện trường vụ việc

Hai bên xảy ra đánh nhau, nhóm người của ông H. phản đòn bằng gậy và đá. Thất thế, người thanh niên tháo chạy ra làn đường ô tô và bị xe tải lưu thông theo hướng từ Trường Chinh về An Sương tông trực diện. Nam thanh niên bị xe tải kéo lê hơn 5 m, được người dân đưa vào cấp cứu trong tình trạng rất nguy kịch.

Tại hiện trường, đầu xe tải móp, cây mã tấu tự chế văng xa hơn 20m.

Ngay sau vụ việc xảy ra, nhóm người của ông H. cũng nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Lực lượng công an và dân phòng địa phương cũng nhanh chóng có mặt tiến hành điều tra và ghi nhận sự việc.

Theo lời tường trình của tài xế xe tải, vào thời điểm trên, người thanh niên bất ngờ lao ra từ lùm cây khiến anh không xử lý kịp khiến tai nạn xảy ra.

Vụ việc đang được công an điều tra, làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Phương ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN