Thảm án ở Lào Cai: Lời thú tội đáng sợ của kẻ thủ ác

Tại cơ quan điều tra, Tẩn Láo Lở thú nhận hành vi sát hại chị Tẩn Tà Mẩy và 3 cháu bé.

Thảm án ở Lào Cai: Lời thú tội đáng sợ của kẻ thủ ác - 1

Nghi phạm Tẩn Láo Lở sau khi bị cảnh sát bắt giữ

Ngày 6.9, Công an tỉnh Lào Cai cho biết đang củng cố hồ sơ khởi tố đối tượng Tẩn Láo Lở (24 tuổi, ở thôn Phìn Ngan, xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát, Lào Cai) - nghi can sát hại chị Tẩn Tà Mẩy (22 tuổi) cùng 3 trẻ em ở thôn Phìn Ngan hôm 9.8.

Theo cơ quan điều tra, Tẩn Láo Lở có tên thật là Tẩn Ông Nải, trùng với tên của chồng nạn nhân Tẩn Tả Mẩy (22 tuổi, ở thôn Phìn Ngan). Ngoài ra, đối tượng còn một tên gọi nữ là Lở Vần.

Trước đó, sau gần 1 tháng bỏ trốn khỏi địa phương, Tẩn Láo Lở đã quay trở lại địa bàn xã Trịnh Tường và bị cảnh sát bắt giữ trong rừng. Khi bị bắt, Lở không có chống đối, trên người đối tượng cũng không có vũ khí.

Tại cơ quan điều tra, Lở khai nhận, suốt gần 1 tháng qua, đối tượng này trốn trong rừng, liên tục di chuyển để tránh bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ. Lở cũng thú nhận hành vi sát hại chị Tẩn Tả Mẩy và 3 cháu bé.

Theo lời khai ban đầu của Lở, trước thời điểm xảy ra vụ án, đối tượng có mâu thuẫn với chị Mẩy ở khu vực khe suối. Trong lúc tức giận, Lở đã lần lượt sát hại chị Mẩy rồi tới 3 cháu nhỏ.

Gây án xong, Lở lục lấy tài sản gia đình nạn nhân. Trước khi bỏ trốn, Lở nhồi đạn súng kíp, đặt bẫy với ý định sát hại tiếp anh Tẩn Ông Nải (chồng chị Mẩy).

Thảm án ở Lào Cai: Lời thú tội đáng sợ của kẻ thủ ác - 2

Khu vực chị Tẩn Tả Mẩy bị giết, xác bị dìm bằng đá

Trong sáng nay 6.9, cơ quan điều tra đã dẫn giải đối tượng Tẩn Láo Lở về thôn Phìn Ngan để dựng lại hiện trường.

Trao đổi với PV về công tác truy bắt Lở, Đại tá Phạm Gia Chiến, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh  Lào Cai cho biết, Công an tỉnh Lào Cai huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát Hình sự (PC45), Văn Phòng Cơ quan CSĐT, Phòng CSCĐ (PK20), Phòng Kỹ thuật hình sự (PC54) và Công an huyện Bát Xát, Công an xã Trịnh Tường dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Hoàng Mạnh Hùng – Phó Giám đốc Công an tỉnh đã túc trực, bám sát địa bàn truy không cho nghi phạm bỏ trốn.

“Địa bàn lẩn trốn của nghi phạm trải dài trên 4 xã giáp với biên giới Việt – Trung, dân cư thưa thớt và địa hình rừng núi hoang vu, hiểm trở. Lực lượng truy bắt phải đi bộ băng rừng, vượt suối truy tìm nghi phạm dưới điều kiện thời tiết khắc nghiệt, thường xuyên xảy ra mưa lớn.

Thông tin liên lạc qua sóng điện thoại chập trờn gây khó khăn đến công tác triển khai các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng tham gia truy bắt. Tuy nhiên, sau 25 ngày kiên trì bám địa bàn, mật phục trong rừng, các đơn vị tham gia chuyên án đã bắt được nghi phạm”, Đại tá Chiến cho biết.

Ngày 4.9, ngay sau khi phát hiện vị trí xuất hiện của đối tượng, Đại tá Đinh Tiến Quân - Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai đã trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo công tác vây bắt Tẩn Láo Lở.

Đến 19h30 cùng ngày, Lở bị cảnh sát bắt giữ ngay tại thôn Phìn Ngan và đưa về trụ sở Công an huyện Bát Xát để lấy lời khai. Sau khi, Công an tỉnh Lào Cai bắt giữ thành công Tẩn Láo Lở, Thượng tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an đã có thư khen Công an Lào Cai và quyết định thưởng cho các lực lượng tham gia phá án.

Trước đó, tối 9.8, anh Tẩn Ông Nải sau khi cùng bố mẹ đẻ đi làm nương trở về nhà đã bàng hoàng phát hiện vợ là chị Tẩn Tà Mẩy cùng con gái lớn Tẩn Mai Phương (2 tuổi), con gái nhỏ mới 20 ngày tuổi (chưa đặt tên) và cháu ruột là Tẩn Thùy Chi (6 tuổi) bị sát hại.

Trong đó cháu Tẩn Mai Phương chết dưới lòng suối, trên người có nhiều đá đè lên; chị Tẩn Tả Mẩy bị giết, xác bị dìm dưới ao cách nhà khoảng 100m.

Thi thể các cháu Tẩn Thùy Chi và cháu nhỏ 20 ngày tuổi bị ném xuống khe suối cách nhà khoảng 100m.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực ([Tên nguồn])
Thảm án 4 người chết ở Lào Cai Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN