Tài xế taxi đăng clip “mẹ não cá vàng bỏ quên con trên xe” và sự thật bất ngờ

Sự kiện: Tin nóng

Nam tài xế taxi đăng clip “mẹ não cá vàng bỏ quên con trên xe” đã lên tiếng phân trần về sự việc.

Mới đây, trên Facebook chia sẻ thông tin kèm clip ngắn về cuốc xe đáng nhớ của một tài xế taxi tại Bắc Ninh.

Theo người tài xế, anh vừa chở một người phụ nữ dắt theo con nhỏ. Tuy nhiên, khi xuống xe, người phụ nữ bỏ quên chính con gái của mình. Vừa quay clip với cháu bé, tài xế cười nói "không hiểu đi xe kiểu gì mà quên luôn cả con. Quên con trên xe, giờ quay lại đón".

Trong khi đó, cháu bé mặc áo hồng, ngậm ti giả vẫn tự chơi ở băng ghế phía sau không khóc lóc hay tỏ ra hoảng sợ.

Ngay sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội, đoạn clip ngắn trên đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều người không ngừng lên tiếng chỉ trích người mẹ vô tâm, quá đãng trí khi bỏ quên cả con nhỏ của mình mà xuống xe.

Tuy nhiên, không ít người cũng tỏ ra hoài nghi về tính chân thật của đoạn clip nói trên.

Ngay sau đó, một thông tin được đưa ra, mẹ cháu bé lên tiếng đính chính sự việc gây hiểu nhầm.

Cụ thể, người mẹ này có nhờ lễ tân ở Vinhome Bắc Ninh gọi hộ 1 taxi sang đường Nguyễn Gia Thiều để lấy đồ. Khi đến nơi, vì trời mưa phùn nên mẹ cháu bé có nhờ tài xế taxi trông hộ em bé trên xe. Trong vài phút trông hộ cháu bé, nam tài xế taxi tự biên tự diễn một vở kịch triệu like trên Tiktok dắt mũi dư luận.

Lúc này, cư dân mạng mới vỡ lẽ, đây chỉ là trò đùa câu like sống ảo của người tài xế taxi trên mạng xã hội. Ngay sau đó, tài xế xe taxi cũng đã để lại bình luận xin lỗi về trò đùa của mình và cho biết sẽ gỡ video này xuống.

Liên quan đến sự việc trên, ngày 31/3, tài xế B.V.D (24 tuổi, trú tại Bắc Ninh, tài xế taxi Mai Linh) cho biết, anh là người đăng tải clip lên mạng xã hội.

Anh D. và cháu bé ngồi trên xe taxi

Anh D. và cháu bé ngồi trên xe taxi

Theo lời anh D, khoảng 17h ngày 27/3 anh có nhận chở khách từ Vinhomes sang đường Nguyễn Gia Thiều. Sau khi đi một đoạn, do trời mưa phùn, chị khách không bế con xuống xe nên có nhờ anh trông hộ một lúc để xuống lấy đồ.

Khi anh D. ngồi trên xe với bé anh đã quay một đoạn video ngắn nói rằng khách đã quên con trên xe.

“Toàn bộ câu chuyện tôi chia sẻ là sai sự thật. Trong suy nghĩ của tôi lúc đấy là chỉ nói hài hước nói vui với bé, quay lên cho vui, không ý thức được hành động đó sẽ gây hậu quả nghiêm trọng”, anh D. trần tình.

Theo anh D, khi nhận thức được hành vi của bản thân là không đúng, anh đã gửi lời xin lỗi đến gia đình cháu bé. Anh D. cũng thừa nhận không lường trước được hệ lụy của việc đăng tải clip lên mạng, làm ảnh hưởng đến cuộc sống và gia đình của khách hàng. Nam tài xế hứa sẽ không tái phạm, nếu có, sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Hiện tại, anh D. đã đến làm việc với công ty và gia đình khách hàng, người này cho biết đã gửi lời xin lỗi và mong muốn được tha thứ.

“Tôi cũng rất buồn vì việc làm của mình. Tôi mong khách hàng cho tôi cơ hội để bản thân được làm lại và sửa chữa lỗi lầm”, anh D nói.

Đại diện taxi Mai Linh tại Bắc Ninh cho biết vụ việc là “sự hiểu nhầm”, tài xế chỉ muốn đùa nhưng không ngờ câu chuyện gây tiêu cực trên mạng xã hội. Hiện tại, đơn vị  đang làm việc với tài xế và hành khách.

Nguồn: [Link nguồn]

Sự thật bất ngờ vụ đôi nam nữ nhảy cầu ở Lào Cai xôn xao cộng đồng mạng

Ngày 12/3, mạng xã hội xôn xao hình ảnh một đôi nam nữ bỏ lại giày dép trên cầu phố Lu, huyện Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai)...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh An ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN