Tài xế container đâm xe lùi trên cao tốc giã biệt vô lăng

Sau 4 năm rưỡi chấp hành án, anh Lê Ngọc Hoàng - tài xế xe container va chạm với xe Innova đi lùi trên cao tốc gây xôn xao dư luận đã ra tù.

Trở về quê nhà, anh Hoàng cùng vợ đang nỗ lực xoay xở nhiều công việc để có tiền nuôi hai con và trả món nợ tiền tỷ.

Khi được hỏi có ý định tiếp tục nghề lái xe nữa hay không, anh lắc đầu.

Vợ chồng anh Hoàng, chị Thuý vui mừng gặp lại nhau khi anh chấp hành xong bản án

Vợ chồng anh Hoàng, chị Thuý vui mừng gặp lại nhau khi anh chấp hành xong bản án

Hạnh phúc bình dị

Bốn tháng qua, từ khi anh Lê Ngọc Hoàng chấp hành xong án phạt tù trở về, căn nhà nhỏ của chị Vũ Thị Thuý (vợ anh Hoàng) ở thôn Cộng Hòa (xã Thăng Long, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) luôn rộn rã tiếng cười vui.

Vắng hơi bố gần 5 năm, nên khi bố vừa về, hai cậu con trai Lê Vũ Việt Phong (học lớp 4) và Lê Vũ Nhật Minh (học lớp 2) luôn bám bố không rời.

“Tôi về, thấy vợ chăm lo cho các con khoẻ mạnh, ngoan ngoãn thì mừng lắm. Các con thường xuyên được mẹ kể về bố, rồi cũng có lần được cho lên thăm bố, nên bố về là 2 cháu bám bố suốt ngày”, anh Hoàng kể.

Chị Thuý cho hay, từ ngày chồng về, chị đã có điểm tựa, có người ghé vai cùng gánh vác việc chăm lo cho gia đình, chăm sóc các con. Bởi anh Hoàng vốn là người đàn ông tu chí, mạnh khoẻ, khéo tay hay làm.

Trở về vào đúng giai đoạn dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, anh Hoàng cho biết, anh vẫn chưa tiện sang thắp hương cho các nạn nhân trong vụ tai nạn trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên hôm nào.

Hiện để kiếm sống, anh hỗ trợ vợ bán hàng online các sản phẩm nước tẩy rửa. Đầu tháng 12, thông qua cộng đồng mạng, anh được một chủ hàng ở Hải Phòng gọi lên làm công việc trông xe container trên cửa khẩu Lạng Sơn.

“Anh Hoàng mới về, với lại đang dịch bùng phát nên chỉ cần anh khoẻ mạnh, tâm lý thoải mái, gia đình được đoàn tụ là tôi mừng lắm rồi. Còn công việc là chuyện lâu dài, anh giúp được bao nhiêu thì giúp”, chị Thuý tâm sự.

Theo chị Thuý, những ngày đầu anh mới về nhà, chị rất lo vì cứ đêm khuya, khi vợ con đi ngủ, anh Hoàng lại lén dậy, chong đèn đọc đi đọc lại các tài liệu liên quan đến vụ tai nạn 6 năm về trước.

Nhìn chồng thở dài đăm chiêu, chị Thuý chỉ lo anh nảy sinh tâm lý chán chường, bi quan như trước, bởi anh đã từng có lần đập đầu tự tử trong trại tạm giam.

“Những việc cũ, tôi tạm khuyên anh gác lại. Nhưng có hôm anh tâm tư bảo, án phạt tù dù sao mình cũng chấp hành xong rồi, nhưng vẫn thấy oan ức, vẫn lo việc tương tự xảy ra với tài xế khác. Tôi phải động viên anh cố quên đi, nhìn vào hiện tại, tương lai mà cố gắng. Giờ gia đình đang khánh kiệt, cố tập trung lo làm ăn nuôi con, trả nợ thôi”, chị Thuý kể.

Công nợ trả dần, ân tình lưu giữ

Anh Hoàng đóng gói và giới thiệu sản phẩm để bán

Anh Hoàng đóng gói và giới thiệu sản phẩm để bán

Với người dân thôn Cộng Hoà, đôi vợ chồng Hoàng - Thuý là người hiền lành, tốt bụng, chăm chỉ làm ăn. Hoàng có cuộc sống vất vả từ bé khi bố mẹ chia tay nhau, lúc thì theo bố lên Lai Châu sinh sống, khi lại quay về Thái Bình ở với mẹ đẻ và bố dượng.

Cả bố và mẹ Hoàng đều nghèo, nên mới 12 tuổi, Hoàng đã phải làm phụ hồ kiếm sống.

Anh Hoàng và chị Thuý cưới nhau từ khi còn hai bàn tay trắng. Sau khi sinh hai con trai, vợ chồng anh vay mượn mua căn nhà trị giá hơn 200 triệu đồng ở thôn Cộng Hoà.

“Năm 2014, khi tôi sinh con trai thứ hai xong, anh Hoàng bảo phải quyết chí thoát nghèo. Hai vợ chồng bàn tính rồi vay mượn thêm tiền và vay ngân hàng mua trả góp chiếc container trị giá hơn 1,7 tỷ đồng làm kế sinh nhai. Anh Hoàng tính toán, với kinh nghiệm chục năm làm tài xế container, chỉ 5 năm sau, sẽ hoàn trả được lãi vay mua xe. Nào ngờ, mới trả được hơn 400 triệu đồng thì tai nạn xảy ra…”, chị Thúy buồn rầu kể lại.

Theo chị Thuý, hiện hai vợ chồng còn nợ trên 2 tỷ đồng, trong đó tiền mua xe trả góp nợ cả lãi lẫn gốc hơn 1 tỷ đồng; ở nhà vay gần 700 triệu đồng và số tiền toà tuyên yêu cầu bồi thường cho các nạn nhân trong vụ tai nạn là 570 triệu đồng.

Hiện chị Thuý đang làm công việc giao hàng, tiếp thị sản phẩm cho một nhãn hàng với thu nhập 7-8 triệu đồng/tháng.

“Suốt 5 năm qua, do nhiều ngày phải nghỉ việc để lo kêu cứu cho chồng nên doanh số sụt giảm, trung bình mỗi tháng tôi chỉ kiếm được 4-5 triệu đồng. Số tiền ít ỏi ấy, cùng với việc liên tục mang đơn đi kêu cứu cho anh Hoàng, nên dù ba mẹ con tằn tiện vẫn thiếu trước hụt sau. Giờ anh Hoàng về, chỉ mong vợ chồng mạnh khoẻ, chung lưng đấu cật để trả nợ, nuôi con”, chị Thuý chia sẻ.

Theo chị Thuý, dù khó khăn bộn bề, nhưng vợ chồng chị vẫn thấy ấm lòng bởi bao năm qua, được sống trong tình yêu thương của cộng đồng anh em lái xe, bà con chòm xóm, bạn bè và cả cộng đồng mạng.

“Có anh tài xế cứ biết tôi đi gửi đơn, đi thăm chồng lại chở đi giúp. Có lúc, tôi đi xe khách, phụ xe nhận ra tôi là “vợ tài xế container va chạm xe Innova đi lùi” nên không lấy tiền xe. Rồi các luật sư, nhà báo đều hỗ trợ, giúp đỡ chúng tôi hết mình. Những ân tình ấy, chúng tôi chẳng thể nào quên...”, chị Thuý tâm sự.

Anh Hoàng cho biết thêm, việc kinh doanh online mấy tháng qua cũng túc tắc, nhiều khách hàng ở xa biết câu chuyện của anh cũng đặt hàng, thăm hỏi.

Anh hy vọng sang năm dịch dã bớt đi, sẽ tính toán xem làm thêm công việc gì đó hay mở rộng mặt hàng để bán hàng online.

Khi được hỏi có chạy xe container nữa không khi anh có tay nghề hơn 10 năm ôm vô lăng, anh Hoàng nói ngay: “Tôi còn bị cấm hành nghề 2 năm nữa, nhưng kể cả sau 2 năm, tôi cũng sẽ không làm nghề này nữa”.

Giọng thoáng buồn, anh Hoàng khẽ nói: “Vợ tôi không muốn tôi khiếu nại gì nữa, nhưng tôi vẫn chưa quên được, vẫn thấy bất công. Hơn 4 năm qua, tôi không nhận tội và bây giờ, tôi vẫn cho rằng mình không có tội trong vụ tai nạn vào chiều 19/11/2016. Khi nào nợ nần vơi bớt, tôi sẽ tiếp tục hành trình đòi quyền lợi và công lý cho bản thân”.

Nỗi day dứt vẫn đeo bám

Anh Hoàng kể, từ khi vụ tai nạn thảm khốc xảy ra, những lần cơ quan chức năng mời lên làm việc, rồi bị phạt 4,5 năm tù, qua 4 phiên xét xử, anh chưa một lần nhận mình có tội.

Anh kể, những ngày ở trong tù, hình ảnh của vụ tai nạn vẫn hiện lên rõ mồn một trong đầu.

Lúc đó, anh đang đi đúng làn, đúng tốc độ cho phép, nên khi nhìn thấy xe Innova đang lùi, anh đã quan sát, rà phanh chứ không phanh “chết” hẳn.

Bởi trên xe container lúc đó đang chở sắt rất nặng, nếu phanh “chết” thì xe container sẽ lật vào xe Innova, hậu quả thảm khốc hơn nhiều.

Do đó, những ngày ở trong tù, anh luôn có niềm tin mãnh liệt là mình sẽ được minh oan. Cứ mỗi lần thấy vợ khăn gói vào thăm chồng, sau khi hỏi han sức khoẻ của bố mẹ, các con, anh đều dặn vợ: “Anh bị oan, em hãy tìm người minh oan cho anh”.

Rồi sau đó vẫn thấy mình bị bắt giam, bị đưa ra xét xử, đã có lúc anh bi quan, chán nản, muốn buông bỏ. Nhưng mỗi lần chị Thuý vào thăm, chị lại chia sẻ chuyện được các tài xế, cộng đồng ủng hộ, ký cả vạn chữ ký đề nghị minh oan, anh lại thắp lên niềm tin để chờ đợi...

“Rút cục, bản án chỉ rút được từ 6 năm xuống còn 4,5 năm, chứ tôi vẫn bị xác định là người có tội. Đó là điều khiến tôi vẫn day dứt, đau đáu trong lòng”, anh Hoàng bộc bạch.

Diễn biến vụ xe container đâm xe Innova đi lùi trên cao tốc

Tài xế container đâm xe lùi trên cao tốc giã biệt vô lăng - 3

Hiện trường vụ xe container đâm xe Innova trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên cách đây 6 năm

Sáng 19/11/2016, Ngô Văn Sơn (ở Yên Phong, Bắc Ninh) điều khiển xe Toyota Innova BKS 99A - 142.53 chở theo 10 khách đi từ Bắc Ninh lên TP Thái Nguyên ăn cưới.

Chiều cùng ngày, Sơn lùi xe trên cao tốc theo hướng Thái Nguyên - Hà Nội để đi ra nút giao Yên Định (do nhầm đường) thì xe container BKS 89C -079.17 kéo theo rơ-moóc BKS 89R - 004.65 do Lê Ngọc Hoàng điều khiển chạy tới, va phải. Vụ tai nạn khiến 4 người tử vong tại chỗ, 1 người tử vong sau đó và 5 người bị thương. Tất cả nạn nhân đều ở trên xe Innova.

Ngày 17/2/2018, tài xế Lê Ngọc Hoàng bị bắt giữ. Ngày 10/5/2018, tại phiên sơ thẩm, TAND TX Phổ Yên tuyên phạt tài xế Sơn 10 năm tù, tài xế Hoàng 8 năm tù.

Ngày 2/11/2018, tại phiên phúc thẩm, toà giảm án cho bị cáo Sơn xuống còn 9 năm tù; bị cáo Hoàng còn 6 năm tù cùng về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Suốt từ khi chồng bị bắt tạm giam, chị Thúy đã gõ cửa khắp các cơ quan chức năng, làm đơn kêu cứu cho chồng. Cùng với sự đồng lòng lên tiếng của cộng đồng mạng, hội lái xe trên cả nước, ngày 30/11, Uỷ ban thẩm phán của TAND Cấp cao tại Hà Nội đã họp và thống nhất chấp nhận kháng nghị giám đốc thẩm, tuyên huỷ 2 bản án hình sự sơ thẩm và phúc thẩm của 2 cấp toà Thái Nguyên đã tuyên để trả hồ sơ, điều tra lại vụ TNGT nghiêm trọng này.

Sau khi điều tra lại, cả hai phiên sơ thẩm và phúc thẩm (tháng 2 và tháng 6/2020), TAND TX Phổ Yên (Thái Nguyên) đều y án mức 4 năm 6 tháng tù đối với Hoàng. Ngày 17/8/2021, Hoàng chấp hành xong bản án tù và trở về địa phương.

Nguồn: [Link nguồn]

Toà tuyên y án vụ xe container tông xe Innova, mẹ tài xế Lê Ngọc Hoàng choáng váng

TAND tỉnh Thái Nguyên bác đơn kháng cáo của tài xế container Lê Ngọc Hoàng, tuyên y án sơ thẩm 4 năm 6 tháng tù với bị cáo...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hải Quỳnh ([Tên nguồn])
Xe container đâm Innova đi lùi trên cao tốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN