SV mất tích ở Fansipan: Địa hình quá hiểm trở

Theo miêu tả, địa hình khu vực này rất phức tạp, nhiều dốc thẳng đứng, đường trơn trượt, nhiều đá nhọn và hủm sâu hàng trăm mét.

12 ngày sau vụ Phạm Ngọc Ánh – sinh viên trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội – mất tích trên đường chinh phục đỉnh Fansipan, công an huyện Sa Pa, lực lượng kiểm lâm Vườn Quốc Gia Hoàng Liên, người dân địa phương và người nhà nạn nhân vẫn đang nỗ lực tìm kiếm, không từ bỏ hy vọng.

Tuy nhiên, theo các cán bộ kiểm lâm của Vườn Quốc Gia Hoàng Liên, không dễ gì có thể tìm thấy nạn nhân trong thời gian ngắn vì phạm vi tìm kiếm quá rộng, trong khi địa hình hiểm trở và thời tiết lạnh, mưa to, gió lớn.

SV mất tích ở Fansipan: Địa hình quá hiểm trở - 1

Phạm Ngọc Ánh (phải)

Từ vị trí porter mất dấu Phạm Ngọc Ánh (khoảng lán nghỉ 2.800m), quãng đường ngắn nhất để nạn nhân có thể tiếp cận nhà dân cũng xấp xỉ 10km. Theo miêu tả, địa hình khu vực này rất phức tạp, nhiều dốc thẳng đứng, đường trơn trượt, nhiều đá nhọn và hủm sâu hàng trăm mét.

Từ nhiều ngày nay, các hộ dân ở các thôn, xã nằm trong vòng lõi và vùng đệm Vườn Quốc Gia Hoàng Liên đã được thông báo về trường hợp mất tích của Phạm Ngọc Ánh. Tuy nhiên, không có bất cứ hộ dân nào có phản hồi về tung tích nạn nhân.

Bản thân Phạm Ngọc Ánh khi mất tích gần như không mang vật dụng nào trên người. Hành lý và cả điện thoại đều giao cả cho porter vác đồ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thu Thảo (Dân Việt)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN