Sự tàn bạo của phiến quân chặt đầu nhà báo Mỹ

Hành động tàn bạo quá sức tưởng tượng của IS đã khiến cộng đồng quốc tế ghê sợ và phẫn nộ.

Với việc đòi tiền chuộc cao kỷ lục như vậy, các chuyên gia tin rằng IS không hề có ý định trả tự do cho Foley, mà sử dụng anh như một “vật tế thần” để phục vụ cho mục đích khác.

John và nhóm cai ngục “The Beatles” của hắn không hề ưa Foley, bởi đơn giản anh là người Mỹ. Và khi lục lọi laptop của anh, chúng phát hiện ra rằng em trai anh đang phục vụ trong không quân Mỹ. Điều đó đã khiến Foley bị đánh đập nhiều hơn, khiến anh trở thành “bị cát” cho những kẻ cai ngục mặc sức hành hạ.

Điều kinh khủng nhất đến với Foley từ hồi tháng Tư vừa rồi, sau khi một nhà báo Pháp được trả tự do nhờ nộp tiền chuộc. Bọn cai ngục bắt đầu đưa Foley ra để thực hiện những màn hành quyết giả.

Sự tàn bạo của phiến quân chặt đầu nhà báo Mỹ - 1

Một vụ hành quyết dã man của phiến quân IS

Một nhà báo Pháp từng bị IS bắt cóc nhớ lại: “Trong lần cuối cùng nhìn thấy anh ấy trước khi tôi được thả, nhóm cai ngục tàn bạo đó đã ép anh phải ép mình vào tường như thể anh đang bị đóng đinh”.

Cuối cùng, vào ngày 12/8, vài ngày trước khi Foley bị hành quyết, phiến quân IS gửi email cuối cùng cho gia đình anh. Email này viết: “Hôm nay thanh gươm của chúng ta đang vung về phía chính phủ và người dân các người, và chúng ta sẽ không dừng lại cho đến khi nhấn chìm các người trong bể máu. Các người sẽ phải trả giá vì đã không kích chúng ta”.

Cuối email là dòng chữ đe dọa, đánh dấu kết thúc định mệnh cho nhà báo Mỹ đang bị chúng giữ làm con tin: “Kẻ đầu tiên phải đổ máu chính là công dân Mỹ James Foley! Hắn ta sẽ bị xử tử như là hậu quả trực tiếp của tội lỗi mà các người đã gây ra với chúng ta!”

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng (Theo WP) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN