Sau tiếng chuông cửa, phát hiện bé gái kháu khỉnh ngoài hành lang

Sự kiện: Tin Hà Nội Tin nóng

Chủ căn hộ ở tầng 9 khu chung cư nghe thấy tiếng chuông ra mở cửa, thì phát hiện một bé gái đang nằm trong chiếc xe đẩy cùng sữa, bỉm, quần áo và một tờ giấy để lại.

Sau tiếng chuông cửa, phát hiện bé gái kháu khỉnh ngoài hành lang - 1

Người dân ở khu chung cư đã thay nhau chăm sóc cháu bé. Ảnh L.B

Sự việc xảy ra tại chung cư 165 Thái Hà, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP. Hà Nội.

Theo người dân tại chung cư, khoảng 22h20 phút tối 23/4/2017, một gia đình sinh sống tại tầng 9 bất ngờ nghe thấy nhiều tiếng chuông cửa vang lên.

Ngay sau đó, chủ căn hộ ra mở cửa phát hiện 1 bé gái đang nằm trong chiếc xe đẩy cùng sữa, bỉm, quần áo và một tờ giấy để lại.

“Theo thông tin từ tờ giấy của người lạ để lại, bé gái sinh ngày 13/11/2016. Ngay sau khi phát hiện sự việc, nhiều cư dân đã lập tức báo cáo vụ việc với bảo vệ chung cư, tổ dân phố cùng lực lượng công an phường”, chị Th, một cư dân sinh sống tại chung cư 165 Thái Hà cho hay.

Theo chị Th., hiện tại, các gia đình trong tầng 9 đang thay nhau chăm sóc, bồng bế. Cháu bé khỏe mạnh, kháu khỉnh. Sau khi xảy ra sự việc, người dân cùng lực lượng bảo vệ đã kiểm tra lại nhưng không phát hiện ra người đưa cháu bé lên tầng 9 của tòa nhà.

Ngày 25/4, lãnh đạo UBND phường Láng Hạ xác nhận có sự việc trên và cho biết, hiện đơn vị đã cử cán bộ đến ghi nhận và giải quyết vụ việc theo đúng quy trình của pháp luật.

Bé trai sơ sinh nặng 3,1 kg bị bỏ rơi ở cạnh mương thủy lợi

Một bé trai nặng 3,1 kg, còn nguyên dây rốn đã được người dân phát hiện trên đê ruộng, sát mép một dòng kênh thủy lợi

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Đức ([Tên nguồn])
Tin Hà Nội Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN