Phát hiện xác chết treo cổ trong nhà kho

Thi thể một người đàn ông trong tư thế treo cổ đã được tìm thấy trong một nhà kho bỏ hoang.

Sáng ngày 12/7, mùi hôi thối tỏa ra nồng nặc khắp khu phố 1 phường Trung Mỹ Tây (Q.12, TP.HCM). Nhiều người lưu thông trên đường TMT 13 ngang qua khu vực này đã rất khó chịu vì mùi hôi thối.

Không chịu nổi với mùi hôi thối này, bà con đã chia nhau đi tìm.

Khi vào đến một nhà kho bỏ hoang, nhiều người đã hốt hoảng khi chứng kiến thi thể một người đàn ông lủng lẳng trên xà nhà, chân cách đất khoảng 20cm.

Phát hiện xác chết treo cổ trong nhà kho - 1

Nhà kho bỏ hoang, nơi nạn nhân vào treo cổ

Nạn nhân mặc áo trắng, quần trắng đang trong thời kỳ phân hủy. Xác trương sình và bốc mùi. Sau khi cơ quan chức năng đến hiện trường, nạn nhân được xác định là anh Phạm Vũ Minh Sang (27 tuổi – cư ngụ gần đó).
 
Một người dân ở gần nhà kho cho biết, mấy ngày trước Sang tỏ ra mệt mỏi, chán nản và thường lai vãng qua lại khu vực này. Không ngờ Sang lại vào nhà kho treo cổ tự vẫn.
 
Người thân của nạn nhân cho biết, anh Sang vắng nhà 3 ngày. Điều này phù hợp với hiện trạng thi thể vừa phân hủy.
 
Người xấu số đã được cơ quan chức năng chuyển về nhà xác ngay sau khi hoàn tất các thủ tục khám nghiệm hiện trường.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trần Chánh Nghĩa (Vietnamnet)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN