Bi hài: Ô tô lao thẳng xuống ao vì đi theo biển chỉ dẫn

Sự kiện: An toàn giao thông

Lái xe đang chạy trên làn đường nhựa mới, kẻ vạch sơn thẳng tắp nhưng đi thêm vài trăm mét thì giật mình thấy phía cuối con đường là một cái ao lớn.

Nguồn Clip: Nguyễn Đức Kiên

Tối 13/11, mạng xã hội chia sẻ hình ảnh một chiếc ô tô lao xuống ao, bên cạnh là một người đàn ông đang cố bò lên khỏi ao, kèm theo nội dung: “Đường cụt, không có biển báo, vật cảnh báo, gờ giảm tốc, vạch kẻ đường thì mới tinh như vừa khánh thành. Đang vi vu giật mình thấy ngay ao rau muống. Lao xuống thì đã hết hồn rồi vì nhìn sang thấy cái đuôi xe máy nổi mập mờ bên cạnh. Tôi tưởng đời mang vạ đâm chết người khi họ đã sặc chết từ lâu. May thay, bác ấy vẫn còn sống. Bác ấy cũng là nạn nhân, hạ cánh không mong muốn trước tôi 10 phút. Đây là đoạn đường từ chợ Dầu đi huyện Kim Bảng, đường đang làm thì bỏ dở”.

Xe của anh Kiên lao thẳng xuống ao vì đi theo biển chỉ dẫn. Ảnh Đức Kiên

Xe của anh Kiên lao thẳng xuống ao vì đi theo biển chỉ dẫn. Ảnh Đức Kiên

Ngay sau đó, nhiều người chia sẻ bài viết và lên án việc nhà thầu thi công ẩu, tắc trách, không có các biện pháp cảnh báo cho người dân biết phía trước là đường cụt, thậm chí một số người còn cho rằng đoạn đường này không khác gì “cái bẫy” người đi đường.

Sáng 14/11, trao đổi với phóng viên, anh Nguyễn Đức Kiên (ở huyện Mỹ Hào, Hưng Yên) cho biết, mình chính là nạn nhân trong vụ việc phản ánh ở trên mạng xã hội. Anh Kiên kể, vào khoảng 23h đêm  12/11/2019, sau khi xong việc ở nhà một người bạn tại gần Chùa Hương, anh lái xe trở về nhà riêng ở Phố Nối, Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

Trên đường về, anh chọn lái xe qua một đoạn đường mới đi từ khu vực chợ Dầu (huyện Kim Bảng) đến Đồng Văn (thị trấn Duy Tiên, Hà Nam). Đoạn đường này khá vắng vẻ, trơn nhẵn, sạch sẽ và không có đèn đường, nhưng nhờ vạch sơn phản quang còn mới nên anh Kiên khá tự tin điều khiển chiếc Ford Everest với tốc độ khoảng 55 km/h.

Thế nhưng, khi anh Kiên mới lái xe bon bon được ít phút, dưới ánh sáng đèn pha ô tô quét qua mặt đường nhựa, bỗng dưng một ao nước với rau muống phủ dày xuất hiện lù lù trước mặt. Anh Kiên chỉ kịp kêu lên một tiếng ú ớ thì chiếc xe ô tô đã lao thẳng xuống ao.

“Sau đó, tôi chưa hết bàng hoàng, hoảng sợ thì cháu tôi đi cùng xe ô tô la lên, dưới ao phía trước đầu xe, có một người nữa đang cố gắng bò lên bờ. Chúng tôi xuống xe và giúp đỡ người đàn ông tuổi trung niên đưa lên bờ và hỏi thì được biết người này cũng vừa bất ngờ lao xe máy xuống ao trước tôi ít phút. May quá, bác ấy vẫn còn sống và xe của tôi không đâm vào bác ấy chứ không lại thành gây họa”, anh Kiên nhớ lại.

Sau khi gặp nạn, anh Kiên hoảng hồn phát hiện phía trước mũi xe ô tô cũng có một người đàn ông cũng gặp nạn trước mình ít phút. Ảnh Đức Kiên.

Sau khi gặp nạn, anh Kiên hoảng hồn phát hiện phía trước mũi xe ô tô cũng có một người đàn ông cũng gặp nạn trước mình ít phút. Ảnh Đức Kiên.

Theo anh Kiên, sau đó, người đàn ông trung niên đã gọi điện cho người nhà ra trợ giúp kéo chiếc xe máy lên bờ và về nhà. Còn chiếc xe của anh cũng bị cắm đầu xuống ao hư hỏng nặng nên cũng phải gọi cứu hộ đến giúp. May mắn là anh và người thân đi cùng không bị thương, nhưng dự kiến chi phí sửa xe hết gần 40 triệu đồng.

Anh Kiên cho biết thêm, điều lạ là trên tuyến đường này chưa làm xong nhưng vẫn cắm biển chỉ dẫn đầy đủ hai hướng đi Đồng Văn (trái) và Ba Đa (trước).

"Một vài lần trước tôi có việc đi qua khu vực này, tôi thường đi tuyến đường dọc bờ đê vào ban ngày. Đây là khu vực đang mở mới 1 đoạn đường, thi công đã được nửa năm. Tuy nhiên đến đêm qua, khi đi qua, tôi thấy đoạn đường đã rất sạch sẽ, thông thoáng, trơn nhẵn, lại có cắm biển chỉ dẫn đường rất rõ ràng. Biển báo cho thấy, mũi đi thẳng là đi đến Ba Đa, từ đó có thể đi ra Phủ Lý rồi đi về nhà tôi ở Phố Nối nhanh hơn. Nghĩ là đoạn đường đã hoàn thiện nên tôi mới lái xe đi vào", anh Kiên chia sẻ thêm.

Theo anh Kiên, tính từ điểm cắm biển chỉ dẫn đi Ba Đa đến đoạn đường cụt có ao nước chỉ cách khoảng 1km.

Liên quan đến sự việc, ông Kiều Hồng Quảng, Phó Giám đốc Sở GTVT Vận tải tỉnh Hà Nam cho hay, đoạn đường cụt lái xe phản ánh là nút giao Quốc lộ 38 mới với Quốc lộ 21B. Từ đoạn đường cụt này ra đến quốc lộ 21B dài khoảng 300m, đơn vị thi công chưa làm là do nó nằm trong dự án khác và chưa có kinh phí để triển khai.

Sau khi nhận được phản ánh về vụ việc, ông đã yêu cầu nhà thầu thi công chỉnh sửa, khắc phục ngay bằng việc thay thế các biển chỉ hướng, lắp thêm các biển báo hiệu đường cụt phản quang từ xa; kiểm tra thay thế các vạch sơn kẻ đường để đảm bảo rằng không có hướng đi ra đường cụt; lắp các rào chắn ở khu vực đường cụt, đảm bảo không để xảy ra vụ việc tương tự.

“Còn việc để xảy ra sự việc như vậy là do nhà thầu, đơn vị thi công chưa sát sao trong việc đảm bảo các biện pháp an toàn. Trước mắt, chúng tôi yêu cầu nhà thầu khắc phục đã xong sau đó sẽ làm rõ trách nhiệm của đơn vị thi công, xem xét xử lý, kỷ luật cá nhân liên quan”, ông Quảng nói.

Nguồn: [Link nguồn]

Tránh “ma men“, xe tải lao xuống ao như phim

Tài xế đánh tay lái mạnh sang bên phải để tránh xe máy của “ma men“. Hệ quả, xe tải lao thẳng xuống ao nước bên đường....

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Đức ([Tên nguồn])
An toàn giao thông Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN