Nóng 24h qua: “Chí Phèo” Bình Chánh đánh nhiều người tại tòa rồi lăn ra ngất xỉu

Thua kiện, bị đơn hành hung kiểm sát viên, công an tại tòa; Vietlot công bố những con số “khủng” sau 2 năm kinh doanh… là những tin tức nóng nhất 24 giờ qua.

Thua kiện, bị đơn hành hung kiểm sát viên, công an tại tòa

Sự việc xảy ra vào khoảng 12h23 ngày 23/7 tại tòa án nhân dân huyện Bình Chánh (TP HCM).

Nóng 24h qua: “Chí Phèo” Bình Chánh đánh nhiều người tại tòa rồi lăn ra ngất xỉu - 1

Ông Nguyễn Văn Hiền và người nhà gây náo loạn phòng xử án TAND huyện Bình Chánh, TP HCM. Ảnh NLĐ.

Sau khi HĐXX vừa tuyên án, ông Nguyễn Văn Hiền (bị đơn) phải trả lại lối đi cho hàng chục hộ dân sống trong hẻm 164B Tân Nhiễu, xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh, người đàn ông này đã tấn công một kiểm sát viên, một công an huyện và một phóng viên ngay tại tòa.

Người đàn ông còn quay sang định tấn công cả HĐXX khiến cả phiên tòa náo loạn. Không chỉ ông Hiền, mà khoảng 15 người thân của ông cũng la ó, hung hăng, đạp bàn đập ghế.

Ông Hiền sau khi la ó đã ngất xỉu và được đưa về điều trị ở Bệnh viện huyện Bình Chánh dưới sự giám sát của công an.

Nguyên nhân của vụ việc được xác định là nhiều năm qua, hẻm 164B Tân Nhiễu, ấp 2, xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh, TP HCM là lối đi duy nhất của 6 hộ dân với gần 30 nhân khẩu. Năm 2015, 2 hộ đầu hẻm là ông Nguyễn Văn Hiền và bà Trần Thị Em lấy lý do đây là đất của ông bà để lại nên ai ra vào phải xin phép, 2 người này dùng chậu cây, tôn để chặn lại con đường. Vụ việc xảy ra đã gần 4 năm nhưng không được chính quyền xử lý dứt điểm, các hộ dân trong hẻm đã gửi đơn đến tòa án huyện.

Ngày 23/7, HĐXX tuyên án cho rằng diện tích đất bị tranh chấp là lối đi công cộng, yêu cầu ông Hiền phải tháo dỡ những phần che chắn. Sau khi tòa tuyên án, ông Hiền đã tấn công KSV và người nhà ông Hiền cũng đã tham gia gây ra cảnh náo loạn tại tòa.

Làm lễ cúng mua ô tô mới, chủ nhà “đốt” luôn cả xe

Vụ việc xảy ra hôm nay (24/7) tại An Dương(Hải Phòng) và được người dân quay lại được.

Nóng 24h qua: “Chí Phèo” Bình Chánh đánh nhiều người tại tòa rồi lăn ra ngất xỉu - 2

 Chủ nhà cúng ô tô mới, vô tình đốt rụi luôn cả xe. Ảnh chụp màn hình

Theo đó, trong lúc làm lễ "cúng" chiếc xe ô tô mới mua, chủ nhà đã vô tình làm cháy rụi chiếc xe của mình. Hốt hoảng khi thấy lửa bốc lên, người chủ cùng đám đông đã cố gắng kéo chiếc ô tô ra khỏi nhà. Tuy nhiên, khi chiếc xe được đưa rangoài đã cháy rụi.

Vietlot công bố những con số “khủng” sau 2 năm kinh doanh

Công ty Xổ số điện toán Việt Nam - Vietlott (thuộc Bộ Tài chính) vừa công bố báo cáo về các số liệu kinh doanh sau 2 năm triển khai các sản phẩm xổ số tự chọn số tại Việt Nam (18/7/2016 - 18/7/2018).

Nóng 24h qua: “Chí Phèo” Bình Chánh đánh nhiều người tại tòa rồi lăn ra ngất xỉu - 3

Biểu đồ doanh thu “khủng” của Vietlot sau 2 năm kinh doanh.

Theo đó, công ty xổ số này đã đạt doanh thu lên tới 7.900 tỉ đồng, nộp ngân sách các địa phương hơn 2.200 tỉ đồng. Tổng số vé trúng các giải thưởng của Vietlott tính tới hết ngày 30/6/2018 là khoảng 14 triệu vé với tổng giá trị trúng thưởng lên tới 4.341 tỉ đồng.Đặc biệt, Vietlott đã tạo ra hơn 8.000 việc làm cho người lao động địa phương.

Công ty xổ số này cho biết thêm, hiện họ đã chính thức triển khai hoạt động kinh doanh 3 sản phẩm xổ số tự chọn số Mega 6/45, Power 6/55 và Max 4D ở 38 tỉnh, thành trên cả nước. Cũng trong dịp này, Vietlott đã lần đầu tiên tiết lộ về kế hoạch triển khai chương trình mua vé qua mạng; tuy nhiên, hiện chưa có thông tin chi tiết về cách thức mua - bán vé qua mạng cũng như thời gian triển khai chính thức.

Công an nói gì về nam thanh niên vạch quần ở trạm BOT Nam Định?

Ngày 24/7, ông Lê Văn Long - Trưởng Công an xã Nam Toàn, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định cho hay, qua xem hình ảnh thấy nam thanh niên xăm trổ, chửi bới lái xe qua trạm BOT Mỹ Lộc tên là Hoàng Văn H. (SN 1990), trú tại xã Nam Toàn.

Nóng 24h qua: “Chí Phèo” Bình Chánh đánh nhiều người tại tòa rồi lăn ra ngất xỉu - 4

Nam thanh niên vạch quần khoe “của quý”ở BOT Mỹ Lộc, Nam Định. Ảnh chụp màn hình.

Nam thanh niên này chưa vợ, có một tiền sự về tội trộm cắp và cướp giật tài sản. H. mới đi tù về gần 1 năm nay. H. không ở địa phương mà làm việc ở nơi khác, thỉnh thoảng mới về nhà và sau đó đi khỏi địa phương luôn. Gia đình H. làm nghề nông nghiệp, điều kiện kinh tế không mấy khá giả.

Đại diện Công ty Cổ phần Tasco (chủ đầu tư dự án BOT Mỹ Lộc) cho hay, nam thanh niên có những lời lẽ dung tục trên không liên quan đến Tasco và công ty không có hoạt động, hành vi thiếu văn hóa như vậy. Hiện tại, phía công ty cũng đang phối hợp với công an tỉnh Nam Định điều tra vụ việc và sẽ có thông tin sau.

Trước đó, chiều 22/7, chị Phạm Thị Thủy (SN 1983, trú tại TP. Hà Nội)cùng chồng bắt taxi từ TP.Nam Định lên Hà Nội. Đến trạm BOT Mỹ Lộc, chị Thủy không mua vé vì cho rằng, chị chỉ đi phần đường do tỉnh Nam Định đầu tư làm, không đi phần đường làm theo hình thức BOT nên không trả phí.

Khi chị Thủy đang nói chuyện với nhân viên của trạm thu phí BOT Mỹ Lộc thì có nam thanh niên mặt mũi bặm trợn, xăm trổ đầy mình nhảy vào nói chuyện với chị.Nam thanh niên có những lời văng tục và thóa mạ chị Thủy. Đỉnh điểm của cuộc nói chuyện là nam thanh niên này còn mở khóa quần trưng “của quý” về phía chị Thủy.

Hà Nội vẫn ngập ngang người sau 3 ngày có nắng

Ngày 24/7, dù đã tạnh mưa, trời chuyển nắng nhưng nhiều nơi ngoại thành Hà Nội như huyện Hoài Đức, Chương Mỹ vẫn ngập sâu, người dân phải lội nước ngang bụng, bơi thuyền vào nhà.

Nóng 24h qua: “Chí Phèo” Bình Chánh đánh nhiều người tại tòa rồi lăn ra ngất xỉu - 5

Con đường dài hàng trăm mét ngập sâu, một hộ gia đình lấy xe công nông chở người dân ra vào làng. Người dân cho biết, nước mới rút được khoảng 3cm.

Đặc biệt, tại xã Nam Phương Tiến (huyện Chương Mỹ) do nằm sát với sông Bùi nên bị ngập nặng. Nhiều nơi nước ngập 2-3 mét, lên tận mái nhà cấp 4. Nhiều người dân trong làng đã phải đi sơ tán đến nơi khác đợi nước rút.

Trước đó, sáng 21/4, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, Hà Nội đã có mưa lớn nhiều nơi khiến tình trạng ngập lụt diễn ra ở khắp nơi. 

Đặc biệt, tháng 10 năm ngoái, đê sông Bùi bị vỡ sau đợt mưa lớn khiến nhiều khu vực huyện Chương Mỹ, trong đó có xã Nam Phương Tiến ngập sâu cả tháng. Năm 2008, đê này cũng từng vỡ hai điểm, nước tràn vào khu dân cư 45 ngày sau mới rút.

Hà Nội: Nước ngập ngấp nghé mái nhà, người dân sống cùng gà lợn

Trời đã tạnh mưa 3 ngày nhưng nhiều khu vực tại huyện Chương Mỹ (Hà Nội) nước vẫn sâu vài mét. Để cứu gia súc, nhiều...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN