Nóng 24h qua: Bé trai thoát chết thần kỳ nhờ cú bẻ lái của tài xế xe buýt

Thông tin mới vụ sập tường "khủng" ở Vĩnh Long, 6 người tử vong; Lại có người tử vong vì lao vào dải phân cách trên cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây; Miền Bắc đã không còn “rét nàng Bân”? là những tin nóng nhất 24h qua.

Bé trai thoát chết thần kỳ nhờ cú bẻ lái của tài xế xe buýt

Ngày 15/3, trên mạng xã hội chia sẻ một đoạn clip dài khoảng 20s, bé trai đang đi bộ bên phải lề đường, bất ngờ chạy qua đường nhưng không chú ý quan sát và bị xe buýt tông trúng. Nhưng nhờ cú bẻ lái kịp thời của tài xế nên bò dậy rồi đi về nhà. 

Nóng 24h qua: Bé trai thoát chết thần kỳ nhờ cú bẻ lái của tài xế xe buýt - 1

 Bé trai bị xe buýt tông trúng nhưng may không bị thương nặng.  Hình ảnh cắt từ clip

Sự việc xảy ra vào khoảng 10h30 ngày 15/3, trên tuyến đường liên xã Quỳnh Liên, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Tài xế lái xe buýt được xác định là anh Nguyễn Văn T. (36 tuổi, trú ở phường Quỳnh Phương, TX. Hoàng Mai), đã có 5 năm làm nghề lái xe.

Lại có người tử vong vì lao vào dải phân cách trên cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây 

Rạng sáng 16/3, anh Phan Thanh Tuấn (31 tuổi, quê Bà Rịa – Vũng Tàu) chạy xe máy lưu thông trên đường dẫn cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây (HLD) hướng từ quận 2 về quận 9 (TP.HCM).

Nóng 24h qua: Bé trai thoát chết thần kỳ nhờ cú bẻ lái của tài xế xe buýt - 2

 Hiện trường vụ tông vào dải phân cách khiến anh Phan Thanh Tuấn tử vong vào rạng sáng 16/3.

Khi đến đoạn cho xe rẽ 2 hướng về đường Đỗ Xuân Hợp và đường Vành đai 2 (thuộc phường Bình Trưng Đông, quận 2) thì tông vào dải phân cách ngăn giữa hai làn đường. Cú tông mạnh khiến anh Tuấn ngã xuống đường, tử vong tại chỗ.

Trước đó, vào tối 12/3, anh Lý Vũ Hảo (26 tuổi, quê tỉnh Cà Mau) điều khiển xe máy trên đường dẫn cao tốc HLD theo hướng về nút giao An Phú. Khi đến đoạn có dải bê tông đặt giữa làn đường xe hai bánh để “cản” ô tô (đoạn phường An Phú, quận 2) thì tông vào khiến anh Hảo tử vong tại chỗ.

Trong lúc lực lượng CSGT đang khám nghiệm, xử lý hiện trường vụ tai nạn thì ở hướng ngược lại, một nam thanh niên chạy xe máy lao vào dải phân cách thép phân làn cho xe rẽ 2 hướng về Đỗ Xuân Hợp và đường Vành đai 2, bị thương nặng.

Người đàn ông sàm sỡ nữ sinh trong thang máy không tới xin lỗi như đã hẹn

Liên quan đến vụ cô gái trẻ bị sàm sỡ trong thang máy chung cư Golden Palm, ngày 16/3, chị N - chị gái nữ sinh V. (20 tuổi, trú tại Hà Nội) cho hay, anh Đ.M.H (quê Hải Phòng) đã không xuất hiện tại buổi gặp mặt xin lỗi ở trụ sở Công an quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội.

Nóng 24h qua: Bé trai thoát chết thần kỳ nhờ cú bẻ lái của tài xế xe buýt - 3

Vết thương ở tay chị H. khi bị người đàn ông kéo lại vào thang máy.

Theo chị N, gia đình chị đã chờ anh Đ.M.H gần 1 giờ đồng hồ tại trụ sở công an nhưng người đàn ông này không xuất hiện. Dù gia đình chị hay cán bộ điều tra gọi điện thoại anh H. cũng không nghe máy.

Được biết, tối 15/3, anh H đã không tới nhà để xin lỗi V với lý do ngại và viện cớ xin lỗi ở nhà. Nạn nhân đã chấp nhận dời sang sáng ngày 16/3 sẽ gặp mặt xin lỗi tại trụ sở Công an quận Thanh Xuân, tuy nhiên anh H. một lần nữa không xuất hiện.

Thông tin mới vụ sập tường "khủng" ở Vĩnh Long, 6 người tử vong

Vụ việc xảy ra tại công trình xây dựng nhà xưởng tiền chế của Công ty TNHH Bo Hsing (KCN Hòa Phú; huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) vào khoảng 10 giờ ngày 15-3.

Thời điểm trên, có hơn 10 công nhân thi công tô bức tường cao khoảng 12 m, dài khoảng 40 m của nhà xưởng tiền chế thì bất ngờ bức tường đổ sập. Một số công nhân nghe tiếng động lạ, ngước thấy bức tường đang đổ nên kịp thời bỏ chạy. Tám người còn lại không may bị bức tường đè, vùi trong đống gạch đá.

Vụ tai nạn lao động nghiêm trọng làm 6 người chết, 2 người bị thương.

Nóng 24h qua: Bé trai thoát chết thần kỳ nhờ cú bẻ lái của tài xế xe buýt - 4

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm

Theo phản ánh của các công nhân, bức tường này được xây từ trước Tết nguyên đán, không có dấu hiệu bị nứt. Công nhân lo ngại các bức tường còn lại bị tác động có thể sập bất cứ lúc nào.

Ông Nguyễn Văn Quang Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết đã chỉ đạo các ngành chức năng kiểm tra quy trình thực hiện công trình, tìm nguyên nhân tai nạn để có hướng xử lý.

Khi vào hiện trường, tôi thấy bức tường rất lớn bị đổ sập. Họ làm khung nhà tiền chế rồi xây tường áp vô, có lẽ do làm không đúng kỹ thuật, lại xây bức tường quá lớn, chịu lực không nổi nên mới bị sập. Tôi đã chỉ đạo ngưng mọi hoạt động tại công trình này và yêu cầu không cho bất cứ ai vào nhà tiền chế cạnh bức tường đã sập" - ông Quang thông tin.

Miền Bắc đã không còn rét nàng bân?

“Rét nàng Bân” là cách gọi trong dân gian về đợt rét cuối cùng của mùa đông, thường xảy ra vào tháng 3 âm lịch ở miền Bắc. Đây là một đợt rét đậm, kéo dài vài ngày, thường kèm theo mưa nhỏ, mưa phùn do khối không khí lạnh cuối mùa di chuyển hơi lệch về phía Đông qua vịnh Bắc Bộ, đưa hơi nước từ biển vào.

Theo thống kê, đợt "rét nàng Bân" gần đây nhất xảy ra vào tháng 4/2013 dương lịch. Như vậy, đã 6 năm chưa xuất hiện các đợt rét trong thời đoạn tháng 3 âm lịch.

Nóng 24h qua: Bé trai thoát chết thần kỳ nhờ cú bẻ lái của tài xế xe buýt - 5

Miền Bắc trải qua 6 năm không có “rét nàng Bân” (Ảnh minh họa)

Có nhiều nguyên nhân kết hợp để gây ra ít rét trong thời đoạn 6 năm qua. Đó là sự nóng lên của trái đất và El Nino mạnh kéo dài nhất từ trước tới nay xảy ra từ năm 2014-2016 đã làm nhiệt độ trung bình trong thời đoạn từ tháng 3-5 dương lịch trong các năm gần đây liên tục cao hơn trung bình.

Biến đổi khí hậu có thể là nguyên nhân gia tăng những hiện tượng thời tiết cực đoan, chẳng hạn như rét thì rất rét hoặc nóng thì rất nóng; sự nóng lên toàn cầu, hiệu ứng đô thị hóa làm gia tăng nhiệt độ trung bình ở hầu hết các khu vực. Các đợt rét vẫn diễn ra nhưng chỉ xảy ra ngắn ngày nên nhiệt độ trung bình của cả tháng hoặc cả thời kỳ vẫn ở mức cao hơn trung bình.

Tháng 3 âm lịch năm nay rơi vào thời gian tháng 4/2019. Theo nhận định, nền nhiệt độ trung bình có xu hướng cao hơn so với trung bình nhiều năm, chính vì vậy khả năng xuất hiện các đợt rét là không cao. Các đợt không khí lạnh vẫn xuất hiện nhưng chủ yếu gây mưa và làm cho trời chuyển lạnh (chỉ có thể rét ở khu vực vùng núi).

Sập tường 6 người chết ở Vĩnh Long: Người đầu bạc khóc tiễn người đầu xanh

Nén đau buồn, bà Trương Tuyết Mai (44 tuổi; mẹ của nạn nhân Hồ Tấn Lập), cho biết, Lập ra đi khi chỉ còn đúng một ngày...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Vũ ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN