Nóng 24h qua: Bé gái bị bỏ rơi kèm lá thư "em trót dại một lần nên sinh cháu"

Bé gái đáng yêu bị bỏ rơi cùng lá thư “cho con để còn đi lấy chồng”; Bão số 2 gây ra những thiệt hại đáng kể;… là những tin đáng chú ý nhất trong ngày.

Bé gái đáng yêu bị bỏ rơi cùng lá thư “cho con để còn đi lấy chồng”

Sáng 4/7, ông Vũ Mạnh Khởi, Trưởng Công an xã Yên Bằng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định cho biết, khoảng 16h40 chiều 3/7 đơn vị nhận được thông tin chùa Nhất có tiếp nhận một cháu bé bị mẹ bỏ rơi.

Theo nhà chùa kể lại, vào thời điểm trên, có một cô gái trẻ khoảng 22 tuổi đưa bé gái vào chùa nhờ gửi để đi mua sữa cho con. Thời điểm đó, sư thầy đang làm lễ trong chùa nghĩ người dân gửi bình thường nên nhận trông giúp.

Nóng 24h qua: Bé gái bị bỏ rơi kèm lá thư "em trót dại một lần nên sinh cháu" - 1

Hình ảnh bé gái vô tư chơi đùa tại sân nhà chùa và lá thư người mẹ để lại

Tuy nhiên, sau đó không thấy mẹ cháu bé đến nhận, nhà chùa kiểm tra túi đồ thì phát hiện lá thư mẹ cháu bé để lại cùng bộ quần áo của cháu bé.

Lá thư có nội dung: “Xin cho con! Nhà sư ạ, em sinh viên vì tin người nên em chót dại một lần rồi sinh ra bé đến nay. Vì điều kiện hoàn cảnh em cố giữ và nuôi bé Nguyễn Gia Hân (SN 6/6/2018) nhưng gia đình bố mẹ anh ấy không nhận. Em còn phải đi lấy chồng không nuôi được cháu. Vậy em viết giấy này xin gửi cháu vào cửa chùa xin sư nuôi dưỡng…”

“Cháu bé hoàn toàn khoẻ mạnh. Hiện chúng tôi đang tạm thời gửi nhà chùa chăm sóc để xác minh nhân thân cháu bé”, ông Khởi chia sẻ.

Bão số 2 gây ra những thiệt hại đáng kể

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khoảng 4h30-5h00 sáng nay, 4/7, bão số 2 – Mun đã đổ bộ vào khu vực các tỉnh từ Hải Phòng đến Nam Định. Sau khi đổ bộ vào đất liền, bão số 2 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Tại các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Nam Định, bão số 2 không gây thiệt hại gì về người, chỉ có một số cây xanh bị gãy đổ, nhà bị tốc mái. Sau khi bão tan, trên địa bàn đang có mưa và gió nhẹ.

Tuy nhiên, tại Thanh Hóa, do ảnh hưởng của bão nên mố cầu Yên Hoà (thôn Hà Tân, xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia) bị sụt lún thành một hố lớn. Đến khoảng 3h sáng, đôi vợ chồng đi xe máy ra chợ cá lưu thông qua cầu đã bị rơi xuống hố tử vong; 3 người đi phía sau may mắn chỉ bị thương. Đôi vợ chồng tử vong trú ở xã Hải Thượng.

Nóng 24h qua: Bé gái bị bỏ rơi kèm lá thư "em trót dại một lần nên sinh cháu" - 2

Do ảnh hưởng của bão số 2, mố cầu bị sụt lún khiến 2 người tử vong

Ông Nguyễn Văn Khiên, Phó giám đốc Sở GTVT tỉnh Thanh Hóa cho biết qua ghi nhận thực tế có 15m đường bị sụt lún, có chỗ sụt rộng tới 20m. Nguyên nhân được xác định là do đêm và rạng sáng ngày 4-7, ở khu vực này xuất hiện mưa cực đoan, lượng mưa đo được lên tới 400 mm nên nước sông Yên Hòa chảy xiết, xối mạnh vào ta-luy âm chân cầu gây sụt mặt đường.

Nóng 24h qua: Bé gái bị bỏ rơi kèm lá thư "em trót dại một lần nên sinh cháu" - 3

Cơn bão số 2 đi qua đã làm nhiều cây xanh, trong đó đa số là cây phượng ở Hải Phòng bị bung gốc, gãy đổ

Vợ anh hùng Nguyễn Văn Trỗi qua đời

Ngày 4/7, UBND quận 2, TP.HCM xác nhận bà Phan Thị Quyên, trước là vợ anh hùng Nguyễn Văn Trỗi, đã từ trần lúc 4h41 sáng cùng ngày.

Linh cữu của bà được quàn tại nhà riêng ở phường Thảo Điền, quận 2. Lễ viếng bắt đầu lúc 19h ngày 4/7. Lễ di quan lúc 4h30 ngày 6/7. Sau đó, an táng tại quê nhà ở xã Tân Lợi Thạnh, huyện Giồng Trôm, Bến Tre.

Bà Phan Thị Quyên sinh năm 1944, nguyên quán xã Văn Bình, huyện Thường Tín, TP Hà Nội. Bà là cán bộ hưu trí, huy hiệu 50 năm tuổi Đảng.

Nóng 24h qua: Bé gái bị bỏ rơi kèm lá thư "em trót dại một lần nên sinh cháu" - 4

 Bà Phan Thị Quyên cùng chồng là anh hùng Nguyễn Văn Trỗi. Ảnh: Tư liệu.

Khi mới 16 tuổi, bà Quyên làm việc tại Hãng bông Bạch Tuyết, nằm ở đường Võ Tánh (nay là đường Hoàng Văn Thụ). Tại đây, bà được một đồng nghiệp giới thiệu làm quen với anh hùng Nguyễn Văn Trỗi- lúc đó là thợ điện của Nhà máy điện Chợ Quán.

Bà Quyên và anh hùng Nguyễn Văn Trỗi tổ chức đám cưới vào ngày 21/4/1964. Gần 20 ngày sau đó, anh Trỗi bị bắt. Đến tháng 8/1964, anh bị kết án tử hình.

Nước mắt người cha khi tìm được đứa con thất lạc 4 tháng

Chiều 3/7, anh Trần Thanh Lộc (39 tuổi, ngụ quận 8, TP.HCM) đã đến Trung tâm giáo dục dạy nghề TP.HCM (phường 4, quận Gò Vấp) làm các thủ tục để nhận lại con ruột của mình là bé Trần Hưng Quốc (8 tuổi) đang học tập và tạm trú tại đây.

Khi thấy con trai được cán bộ Trung tâm đưa đến, anh Lộc lao ra ôm chặt bé Quốc vào lòng khóc nức nỡ. “Ba nhớ con nhiều lắm. Ba nhớ con”, người cha liên tục khóc và hôn lên trán con trai.

“Lúc nhận được cuộc gọi của Trung tâm qua mô tả tôi biết chắc đó là con trai của mình. Giây phút đó tôi như người chết đi sống lại, nó như một phép màu”, anh Lộc nói trong nấc nghẹn.

Nóng 24h qua: Bé gái bị bỏ rơi kèm lá thư "em trót dại một lần nên sinh cháu" - 5

Anh Lộc trào nước mắt hạnh phúc khi tìm được con trai sau 4 tháng thất lạc

Theo lãnh đạo Trung tâm, đầu tháng 3/2019, Trung tâm tiếp nhận bé Quốc từ UBND, Công an phường 13 (quận 6) theo diện trẻ sống lang thang tại công viên Phú Lâm. Cháu bé không cung cấp được thông tin về người thân cũng như nơi cư ngụ nên Trung tâm đã hoàn tất thủ tục đưa bé vào sống tại Trung tâm.

Trước đó, vì hoàn cảnh gia đình, vợ chồng anh Lộc chia tay và anh một mình nuôi con từ lúc bé Quốc 1 tuổi.

Sáng 28/2, anh Lộc nhận được cuộc gọi của một chủ xe nhờ chở khách đi tỉnh. Mừng khi có người gọi nhờ chở khách và có tiền nên anh Lộc đồng ý. Tuy nhiên, khi trở về, anh tá hỏa không thấy con đâu. Từ đó đến nay, người này chạy khắp nơi đi tìm kiếm con mình.

Bà Phan Thị Quyên, vợ anh hùng Nguyễn Văn Trỗi qua đời

Bà Phan Thị Quyên, trước là vợ anh hùng Nguyễn Văn Trỗi, đã từ trần lúc 4 giờ 41 phút sáng nay (4-7) tại nhà riêng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Hà (tổng hợp) ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN