Nhân chứng kể thời điểm “biển lửa” bao trùm căn nhà khiến 8 người chết ở Sài Gòn

Sự kiện: Tin nóng

Lửa bùng lên tại căn nhà 1 trệt 2 lầu sản xuất nến nằm trong hẻm đường Lạc Long Quân (quận 11, TP.HCM) khiến 8 người chết, trong đó có 4 đứa trẻ 9-15 tuổi.

Căn nhà xảy ra vụ hỏa hoạn đặc biệt nghiêm trọng khiến 8 người chết

Căn nhà xảy ra vụ hỏa hoạn đặc biệt nghiêm trọng khiến 8 người chết

Khuya 7/5, hiện trường vụ cháy nhà nằm trong hẻm 47 Lạc Long Quân (quận 11, TP.HCM) khiến 8 người tử vong vẫn đang được lực lượng chức năng phong tỏa để điều tra.

Vẻ mặt vẫn chưa hết bàng hoàng, ông Tư người dân địa phương cho biết sống hơn 60 năm đã chứng kiến nhiều vụ cháy song vụ hỏa hoạn trong hẻm 47 Lạc Long Quân chiều nay khiến ông ám ảnh. Là một trong những người đầu tiên chứng kiến vụ cháy, ông Tư cho biết ông đang chạy xe máy qua thì thấy lửa phụt lên từ căn nhà căn nhà 1 trệt 2 lầu trong hẻm. Ông vội tấp xe máy vào lề đường rồi hô hoán “cháy, cháy”.

Chỉ trong tích tắc sau đó, lửa đã bùng lên dữ dội kèm hơi nóng tỏa ra xung quanh. Phía trong hẻm, nhiều người cầm bình chữa cháy mini dập lửa căn nhà cháy trong hoảng loạn và bất lực. Thời điểm này, bên trong căn nhà cháy, nhiều người gào thét cầu cứu trong “biển lửa”.

 Khi đám cháy được dập tắt, lực lượng chức năng phát hiện 8 thi thể bên trong căn nhà cháy.

 Khi đám cháy được dập tắt, lực lượng chức năng phát hiện 8 thi thể bên trong căn nhà cháy.

Nghe mọi người hô hoán, chị Lệ Thi có nhà gần đó chạy đến kiểm tra. Đập vào mắt chị Thi là căn nhà hàng xóm chuyên sản xuất nến đang bốc cháy dữ dội. “Tôi nghe trong nhà có tiếng la hét kêu cứu nhưng lửa cháy lớn chặn ngay cửa nên không ai vào trong được. Người dân dùng bình chữa cháy mini dập lửa nhưng bất thành”, chị Lệ Thi kể.

Theo chị Lệ Thi thời điểm cháy mọi người ai cũng hoảng loạn vì khói lửa bao trùm cả một khu vực.

Theo chị Lệ Thi thời điểm cháy mọi người ai cũng hoảng loạn vì khói lửa bao trùm cả một khu vực.

Chị Thi cho biết, thời điểm cháy mọi người ai cũng hoảng loạn vì khói lửa bao trùm cả một khu vực.

“Biết có nhiều người mắc kẹt bên trong nhưng chúng tôi bất lực. Lửa quá lớn. Bình thường cháy nhà đã khủng khiếp rồi nhưng đây là cháy nhà chuyên sản xuất nến nên lửa càng dữ hơn. Chúng tôi cầm bình chữa cháy mini chạy đến xịt vào cửa nhưng lửa phụt ra mạnh quá nên mọi người phải bỏ chạy ra xa”, nam thanh niên kể.

 Con hẻm nơi có căn nhà cháy được lực lượng chức năng phong tỏa nghiêm ngặt

 Con hẻm nơi có căn nhà cháy được lực lượng chức năng phong tỏa nghiêm ngặt

Hàng chục cảnh sát cứu hỏa cùng hơn 10 xe chữa cháy đến ứng cứu. Do hẻm nhỏ, khói mù mịt nên việc chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Khi đám cháy được dập tắt, lực lượng chức năng phát hiện 8 thi thể bên trong căn nhà cháy.

Người dân địa phương bàng hoàng vì hỏa hoạn đã khiến 8 người trong căn nhà hàng xóm tử vong

Người dân địa phương bàng hoàng vì hỏa hoạn đã khiến 8 người trong căn nhà hàng xóm tử vong

Các nạn nhân được xác định gồm: ông Hồ Đình T. (43 tuổi, chủ nhà), Hồ Đình.N. (9 tuổi), Lê Kim T. (18 tuổi), Lê Ngân T. (13 tuổi), Lê Tân T. (9 tuổi), Nguyễn Tấn Đ. (15 tuổi), một cô giáo và một nạn nhân chưa rõ danh tính.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được công an điều tra, làm rõ.

Nguồn: [Link nguồn]

Vụ cháy 8 người chết ở TP.HCM: Nhiều nạn nhân nhỏ tuổi

Vụ hỏa hoạn đặc biệt nghiêm trọng khiến 8 người tử vong, trong đó có nhiều cháu bé.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đông Thịnh ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN