Người đàn ông ngồi khóc trên cầu rồi bất ngờ phi thân xuống sông

Sau khi ngồi thất thần trên cầu, người đàn ông bất ngờ gieo mình xuống dòng nước chảy xiết của sông Sài Gòn vào chiều 23.4.

Người đàn ông ngồi khóc trên cầu rồi bất ngờ phi thân xuống sông - 1

Nhiều người hiếu kỳ theo dõi lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân

Khoảng 14h30, một số người lưu thông qua cầu Bình Phước 1 (phường An Phú Đông, quận 12, TP.HCM) thấy người đàn ông (khoảng 40 tuổi) mặc quần áo công nhân ngồi trên thành cầu với dáng vẻ thất thần và khóc nên khuyên đi vào trong vì nguy hiểm. Tuy nhiên người này vẫn bỏ ngoài tai.

Không lâu sau đó, người đàn ông bất ngờ nhảy từ trên cầu xuống sông Sài Gòn rồi mất tích.

Nhận tin báo, nhiều người nhái thuộc lực lượng cứu hộ - cứu nạn Cảnh sát PCCC Tp.HCM có mặt, lặn tìm.

Người đàn ông ngồi khóc trên cầu rồi bất ngờ phi thân xuống sông - 2

Đến tối cùng ngày việc tìm kiếm tạm thời dừng lại

Trên và dưới cầu, hàng trăm người dân hiếu kỳ theo dõi khiến giao thông gặp khó khăn nên buộc công an địa phương phải huy động để đảm bảo trật tự.

Đến tối cùng ngày, do trời tối, nước chảy xiết nên lực lượng cứu hộ tạm thời dừng tìm kiếm

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN