Mỹ: Ong “điên” vô cớ đốt người, giết ngựa

Một đàn ong 30.000 con ở Mỹ đột nhiên tấn công một cặp vợ chồng và đốt hai con ngựa của họ cho đến chết.

Một đàn ong khoảng 30.000 con đã tấn công một cặp vợ chồng ở North Texas, Mỹ và đốt hai con ngựa của họ cho đến chết.

Bà Kristen Beauregard đã bị ong đốt 200 vết, còn chồng bà bị đốt 50 vết, còn hai chú ngựa tội nghiệp không thể qua khỏi sau khi bị đàn ong bâu lấy.

Mỹ: Ong “điên” vô cớ đốt người, giết ngựa - 1

Bà Kristen Beauregard kể lại vụ việc

Lúc đó bà Beauregard đang dắt chú ngựa tên là Trump đi dạo thì đột nhiên nó nhảy dựng lên và đá về phía sau. Đó là lúc một đàn ong bắt đầu lao vào đốt cả người lẫn ngựa. Bà hoảng loạn tìm cách thoát thân bằng cách nhảy xuống một cái ao và chú ngựa cũng lao xuống theo.

Bà Beauregard nhớ lại: “Chúng đuổi theo chúng tôi sát nút. Từng bầy ong đông nhung nhúc khiến mọi thứ xung quanh như tối sầm cả lại. Tôi cố tìm cách ngụp xuống dưới nước nhưng cứ mỗi lần tôi ngoi lên để thở thì chúng lại bâu tới đốt vào mặt và mũi.”

Mỹ: Ong “điên” vô cớ đốt người, giết ngựa - 2

Đàn ong nhung nhúc khiến mọi thứ xung quanh như tối sầm cả lại (Ảnh minh họa)

Không chịu nổi, bà Beauregard chạy về nhà và kêu chồng gọi điện cầu cứu. Đàn ong đuổi theo bà và lao thẳng vào cửa kính của căn nhà. Còn chú ngựa Trump thì chạy qua sân, lao vào bụi để đuổi lũ ong đi.

Sau đó lính cứu hỏa tới nơi và dùng bình xịt đuổi lũ ong đi. Họ lôi những chú ngựa ra và để bác sỹ thú y tìm cách cứu chữa. Tuy nhiên cả hai con ngựa Chip và Trump đều không thể qua khỏi vì bị ong đốt quá nhiều.

Đàn ong này cũng giết chết 5 con gà và đốt cả con chó của cặp vợ chồng này.

Hiện nhà chức trách đang tìm hiểu xem đàn ong này thuộc loài ong châu Phi hay ong “sát thủ”. Tuy nhiên họ vẫn không rõ lý do tại sao đàn ong này lại rời tổ và tấn công người.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng (Theo CBSNews) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN