Một học sinh bị gấu xé rách bắp tay

Anh thò tay vào vuốt lông một con gấu đang nằm nghỉ. Bị chạm vào, gấu giật mình bật dậy, thò chân ra tấn công, làm Anh bị móng rách bắp tay phải.

Khoảng 16 giờ ngày 7/3, em Tạ Duy Anh, 14 tuổi (ngụ quận 10, TP Hồ Chí Minh), học sinh Trường Trung học Quốc tế Mỹ tại TP.Hồ Chí Minh và các bạn cùng trường đi tham quan, học tập tại Khu Cứu hộ gấu và Bảo vệ động vật hoang dã của VQG Cát Tiên. Tuy nhiên, riêng Anh tách nhóm và tiến sát vào một lồng gấu.

Tại đây, Anh đã thò tay vào vuốt lông một con gấu đang nằm nghỉ. Bị chạm vào, gấu giật mình bật dậy, thò chân ra tấn công, làm Anh bị rách bắp tay phải.

Ngay sau đó, giáo viên và lực lượng công tác tại VQG Cát Tiên đã đưa Anh đến Bệnh viện Đa khoa huyện Tân Phú (Đồng Nai) cấp cứu.

Tại các chuồng nuôi nhốt động vật hoang dã của VQG Cát Tiên hiện đều có quy định ngăn cấm khách tham quan đến gần chuồng. Phải đứng cách xa lồng thú ít nhất từ 1,5 đến 2 mét.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Cao Thuyên (Dân Việt)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN