Mất mạng sau khi chữa bệnh tại “am” đồng bóng

Nạn nhân là bà Trần Thị Út Hiền (48 tuổi, ngụ TP.HCM). Bà Hiền chết trên đường đến bệnh viện sau năm tuần chữa bệnh tại nhà “thầy Chính” ở ấp Lai Hòa, xã Lai Hòa, thị xã Vĩnh Châu (Sóc Trăng).

Từ một bà chủ tiệm tạp hóa, bà Hồ Việt Thùy (ấp Lai Hòa, xã Lai Hòa, thị xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng) bỗng lên đồng lên xác, tự xưng là “thầy Chính” rồi coi bói và chữa bệnh “ma nhập” cho nhiều người.

Chữa bệnh bằng... nước suối

Sáng 5/3, chúng tôi tìm đến nơi bà Trần Thị Út Hiền được chôn cất tại ấp Giồng Giữa B, xã Vĩnh Trạch Đông, TP Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu). Tiếp chúng tôi, chị Kim Ngọc Dung, cháu dâu bà Hiền, sụt sùi cho biết bà Hiền là cô thứ bảy của chồng chị (sống ở TP.HCM) tự nhiên lên cơn nói nhảm, hay dùng tay đánh đập vào cơ thể, có lúc bỏ nhà đi lang thang nên gia đình đưa về quê. Nghĩ bà Hiền bị ông thầy pháp yểm bùa do trước đây bà từng đi xin bùa của ông thầy này nên chồng bà là ông T.V.P. tìm đến “thầy Chính” hỏi thăm việc chữa trị. “Thầy Chính” phán “bà Hiền bị ba con ma ám” và đồng ý nhận chữa bệnh cho bà.

Chị Kim Ngọc Dung kể: “Tui đưa cô Bảy đến gặp “thầy Chính” hôm 7 tháng chạp (18/1/2013) để trị bệnh. “Thầy Chính” trị bệnh bằng cách lập bàn hương án, rồi đốt nhang đèn van vái và chỉ cho bệnh nhân uống nước suối. Có lúc “thầy Chính” dùng nhánh cây đánh nhẹ vào người cô Bảy để đuổi ma. Khi mới đến, do cô Bảy quậy quá nên “thầy Chính” cùng dượng Bảy dùng dây trói chân tay cô Bảy lại. Buổi tối cả 6-7 người (có cả “thầy Chính”) đều nằm trong am ngủ để trừ ma”. Ông T.V.P. cũng xác nhận “thầy Chính” chữa bệnh cho vợ ông bằng cách van vái, cho uống nước suối và dùng nhánh cây đánh nhẹ vào người để xua đuổi tà ma...

Mất mạng sau khi chữa bệnh tại “am” đồng bóng - 1

Am nơi “thầy Chính” chữa bệnh cho nạn nhân - Ảnh: Phương Nguyên

Tham gia chăm sóc trong lúc bà Hiền trị bệnh tại nhà “thầy Chính” còn có bà Thái Thị Điệp Tiên (ngụ ấp Năm Căn, xã Lai Hòa, thị xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng). Tuy nhiên, làm được hai ngày hai đêm bà Tiên sợ quá nên chuyển sang giặt giũ, nấu cơm. Bà Tiên cho biết, nhiệm vụ của bà là mỗi khi bà Hiền “lên cơn” thì đè đầu, đè tay, đè chân, có khi phải bịt miệng để bà Hiền không la được.

"Cách trị bệnh của “thầy Chính” là dùng hai bàn tay chỉ vào người bệnh nhân và nói “bắt con ma” hay có khi dùng nhánh cây dâu tằm đánh vào người bệnh nhân. Tui thấy đâu có bớt bệnh gì đâu, nhưng “thầy Chính” nói đã bắt được hai con ma và tiếp tục bắt con còn lại"

Bà THÁI THỊ ĐIỆP TIÊN (người chứng kiến “thầy Chính” chữa bệnh cho bà Hiền)

Theo chị Kim Ngọc Dung và chồng bà Hiền, sau thời gian được “thầy Chính” chữa bệnh như trên, đến ngày 25/2 bà Hiền kêu mệt nên gia đình đưa bà đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu. “Đến bệnh viện, bác sĩ nói vợ tôi đã chết trên đường đi nên tôi nghĩ vợ chết do đột quỵ và không yêu cầu gì” - chồng bà Hiền nói.

Chính quyền không hay biết

Theo người dân ở ấp Năm Căn, xã Lai Hòa, bà Hồ Việt Thùy (“thầy Chính”) có chồng và ba đứa con. Từ khi bà Thùy cất am lên đồng lên xác coi bói vào các ngày 9, 19, 29 âm lịch hằng tháng, người dân nơi khác đến rất đông để nhờ coi làm ăn thế nào, thả tôm ra sao cho trúng... Chúng tôi tìm đến nhà bà Thùy khi bà vắng nhà, chỉ gặp ông Trang Văn Chính, chồng bà Thùy, ở nhà. Chúng tôi ngỏ ý muốn gặp “thầy Chính” để coi bói về chuyện làm ăn, ông Chính cho biết muốn coi bói thì đến vào các ngày 9, 19 và 29 âm lịch hằng tháng, những ngày khác không coi được...

Chúng tôi tìm gặp ông Vưu Văn Hòa, trưởng ấp Lai Hòa, để tìm hiểu chuyện “thầy Chính” chữa bệnh kiểu mê tín dị đoan thì ông Hòa tỏ ra ngỡ ngàng vì chưa biết sự việc. Ông Hòa cho biết do nhà bà Thùy ở giữa đồng rất xa, ông ít lui tới nên không nắm được. Bà Thạch Thị Quên, chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Lai Hòa, cũng cho biết chưa từng đi công tác đến khu vực nhà “thầy Chính” nên chưa nghe.

Ngay cả cấp ủy và chính quyền xã Lai Hòa khi tiếp xúc với chúng tôi cũng hoàn toàn bất ngờ trước thông tin “thầy Chính” lên đồng, lên xác trị bệnh và có người chết sau khi trị bệnh tại nhà “thầy Chính”.

Ngày 6/3, ông Vưu Văn Hòa cho biết chiều 5/3 đoàn công tác của xã đã đến nhà bà Hồ Việt Thùy tìm hiểu sự việc. Tại buổi làm việc, bà Thùy thừa nhận có chữa bệnh cho bà Hiền nhưng không thừa nhận việc coi bói. Cũng theo ông Hòa, bước đầu bà Thùy thừa nhận như vậy, còn việc bà Thùy chữa bệnh cho bà Hiền như thế nào, đoàn công tác của xã sẽ tiếp tục mời gia đình nạn nhân và bà Thùy lên làm việc để làm rõ và có biện pháp xử lý.

Chiều 6/3, bác sĩ Trần Văn Khánh, giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu, xác nhận ngày 25/2 bệnh viện có tiếp nhận bệnh nhân tên Trần Thị Út Hiền. Các bác sĩ khám và xác định bệnh nhân chết trước khi nhập viện nên bệnh viện chỉ xác nhận bệnh nhân đã chết mà không có kết luận nguyên nhân vì gia đình không có yêu cầu.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Nguyên - Lê Dân (Tuổi Trẻ)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN