Liều mình cưa đầu đạn lấy thuốc, người đàn ông tử vong sau tiếng nổ

Sự kiện: Tin nóng Gia Lai

Theo vợ nạn nhân, người chồng dùng cưa cưa đầu đạn chẳng may phát nổ, may mắn 3 mẹ con trong nhà nên thoát chết.

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường.

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường.

Trưa 15/8, công an TP Pleiku (tỉnh Gia Lai) cho biết, đơn vị đang phối hợp cùng Ban chỉ huy quân sự TP. Pleiku điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ nổ khiến một người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ trưa cùng ngày, người dân làng Tiêng (xã Tân Sơn) bất ngờ nghe tiếng nổ lớn phát ra từ nhà anh A Toa (SN 1975). Ngay sau đó mọi người chạy qua xem thì phát thi thể anh Toa không còn nguyên vẹn.

Theo chị Ngluk (SN 1976 - vợ anh Toa) vào thời điểm trên, chồng chị đang dùng cưa để cưa đầu đạn ở gốc mít sau nhà, sau đó xảy ra vụ nổ. May mắn chị và 3 con nhỏ ở trong nhà nên thoát chết.

Người dân sau đó đã trình báo lên lực lượng chức năng.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện nhiều đầu đạn pháo cối 81, cối 105 cùng 1 chiếc cưa loại cầm tay. Bên cạnh đó, trên nền đất có một hố sâu khoảng 20 cm, đường kính khoảng 50 cm được cho là do vụ nổ gây nên.

Theo tìm hiểu, anh Toa từng làm nghề rà sắt thép, rồi chuyển qua nghề đánh cá tại khu vực Biển Hồ. Thời gian gần đây, anh Toa thường xuyên cưa đầu đạn để lấy thuốc đánh cá.

Nỗi đau cưa bom tháo đạn hay chuyện ăn cám trả vàng

Sau khi chồng bị bắt, hai người vợ tội nghiệp phải gồng gánh nuôi cả gia đình trong tủi khổ. Họ lo sợ, rồi đây phải...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo An Nhiên ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN