Kinh hoàng hàng trăm thanh niên giẫm đạp, cướp chiếu để cầu quý tử đầu năm

Sự kiện: Lễ hội

Hằng năm, vào mùng 8 tháng Giêng, thôn Phù Liễn (xã Đồng Tĩnh, Tam Dương, Vĩnh Phúc) lại tổ chức hội Đúc Bụt. Với quan niệm ai cướp được chiếu sẽ sinh con trai, nên hàng trăm người đã xông vào giằng co, giẫm đạp lên nhau để cướp bằng được manh chiếu cói trong lễ hội Đúc Bụt đầu xuân.

Kinh hoàng hàng trăm thanh niên giẫm đạp, cướp chiếu để cầu quý tử đầu năm - 1

Lễ hội Đúc Bụt diễn ra tại thôn Phù Liễn, xã Đồng Tĩnh, huyệnTam Dương (Vĩnh Phúc) 

Lễ hội Đúc Bụt là hình thức sinh hoạt văn hoá dân gian lâu đời, nhằm ôn lại quá trình chiêu mộ nghĩa sĩ, tập hợp lực lượng, rèn đúc vũ khí của Ngọc Kinh công chúa - nữ tướng tài ba, trí dũng vẹn toàn, hưởng ứng lời kêu gọi của Hai Bà Trưng đền nợ nước, trả thù nhà, diệt giặc Tô Định (những năm 40 sau CN).

Kinh hoàng hàng trăm thanh niên giẫm đạp, cướp chiếu để cầu quý tử đầu năm - 2

Năm nào cũng vậy, có ba thanh niên trong làng, là những người chưa có vợ, khỏe mạnh được chọn làm "Bụt" xuất thân trong gia đình song toàn, ấm êm, hoà thuận, được hàng xóm mến phục tin yêu. Năm nay, Nguyễn Đức Hoàn (18 tuổi) được chọn làm "Bụt" (giữa). 2 "Bụt" bên cạnh là Trần Trọng Hưng (16 tuổi) và Ngô Trung Hải (18 tuổi).

Kinh hoàng hàng trăm thanh niên giẫm đạp, cướp chiếu để cầu quý tử đầu năm - 3

Sau khi có mặt tại đền chính, 3 "Bụt" được người dân "hộ tống" đi tắm ở giếng làng.

Kinh hoàng hàng trăm thanh niên giẫm đạp, cướp chiếu để cầu quý tử đầu năm - 4

Sau khi được tắm gội sạch sẽ, 3 "Bụt" được hộ tống ra bể bùn (cách đó 200m) và lấy bùn trát kín toàn thân.

Kinh hoàng hàng trăm thanh niên giẫm đạp, cướp chiếu để cầu quý tử đầu năm - 4

Kinh hoàng hàng trăm thanh niên giẫm đạp, cướp chiếu để cầu quý tử đầu năm - 6

Sau đó, "Bụt" được trùm chiếu lên người và được nhiều thanh niên bảo vệ nghiêm ngặt. 

Kinh hoàng hàng trăm thanh niên giẫm đạp, cướp chiếu để cầu quý tử đầu năm - 7

Ngay khi 3 chiếc chiếu được ban tổ chức tung lên, hàng trăm người dân từ già, trẻ, trai, gái đều ùa vào tranh cướp quyết liệt.

Kinh hoàng hàng trăm thanh niên giẫm đạp, cướp chiếu để cầu quý tử đầu năm - 8

Họ cho rằng dù chỉ cướp được một sợi chiếu đã là rất may mắn.

Kinh hoàng hàng trăm thanh niên giẫm đạp, cướp chiếu để cầu quý tử đầu năm - 9

Kinh hoàng hàng trăm thanh niên giẫm đạp, cướp chiếu để cầu quý tử đầu năm - 10

Thậm chí, không ít người đã giẫm đạp, giằng co, chửi bới nhau để cướp được chiếu mang về nhà.

Kinh hoàng hàng trăm thanh niên giẫm đạp, cướp chiếu để cầu quý tử đầu năm - 11

Kinh hoàng hàng trăm thanh niên giẫm đạp, cướp chiếu để cầu quý tử đầu năm - 12

Lực lượng an ninh được điều phối để ngăn chặn các vụ xô xát có thể xảy ra trong khi tranh cướp chiếu

Kinh hoàng hàng trăm thanh niên giẫm đạp, cướp chiếu để cầu quý tử đầu năm - 13

Kinh hoàng hàng trăm thanh niên giẫm đạp, cướp chiếu để cầu quý tử đầu năm - 14

Kinh hoàng hàng trăm thanh niên giẫm đạp, cướp chiếu để cầu quý tử đầu năm - 15

Với quan niệm nếu cướp được chiếu cói sẽ sinh con trai nên hàng trăm thanh niên đã lao vào giằng co quyết liệt.

Kinh hoàng hàng trăm thanh niên giẫm đạp, cướp chiếu để cầu quý tử đầu năm - 16

Chiếc chiếu cói được nhóm thanh niên trai tráng lao vào giành giật mong may mắn

Kinh hoàng hàng trăm thanh niên giẫm đạp, cướp chiếu để cầu quý tử đầu năm - 17

Anh Phạm Đức Hạnh cướp được sợi chiếu từ Bụt chính với hy vọng năm nay sinh được con trai.

Lý do bất ngờ khiến hàng nghìn trai tráng đổ máu để cướp “lộc thánh”

Kết thúc màn tranh cướp “lộc thánh”, không ít người tóe máu, xây xát, kiệt sức, ngất xỉu.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàn Như ([Tên nguồn])
Lễ hội Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN