IS sắp bị đánh gục ở thị trấn chiến lược Kobani

Liên tiếp bị mất các vị trí chiến lược, IS giờ đây đang co cụm ở một góc của thị trấn Kobani.

Ngày 17/11, lực lượng dân quân người Kurd chiến đấu chống lại phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tại thị trấn biên giới Kobani cho hay trận chiến đã chuyển sang một bước ngoặt mới, và IS sắp ngã gục dưới sự tấn công của bom Mỹ và lực lượng phòng thủ.

IS sắp bị đánh gục ở thị trấn chiến lược Kobani - 1

Bom Mỹ dội xuống mục tiêu IS ở thị trấn Kobani

Các chỉ huy của đơn vị dân quân người Kurd YPG cho biết những trận không kích tăng cường trong những ngày gần đây đã giúp họ chiếm thêm được vài ngọn đồi chiến lược từ tay phiến quân IS.

Trong ngày hôm qua, Mỹ đã thực hiện 9 lượt không kích vào thị trấn Kobani, thả bom trúng các vị trí chiến đấu của IS, dọn sạch nhiều khu vực và xóa sổ một đơn vị chiến thuật của phiến quân.

Hiện IS chỉ còn khoảng 250 tay súng ở thị trấn Kobani và đang co cụm lại góc đông nam thị trấn. Ông Rafiq Barardar, chỉ huy YPG ở Kobani tự tin tuyên bố: “Chúng chắc chắn sẽ bị đánh bại trong 4 hoặc 5 ngày tới”.

Mặc dù vậy, YPG tin rằng họ sẽ mất nhiều tuần, thậm chí là nhiều tháng để quét sạch phiến quân ra khỏi thị trấn, bởi nhiều khả năng các tay súng bắn tỉa của IS vẫn còn lảng vảng, và chúng cũng sẽ tiếp tục thực hiện các vụ đánh bom tự sát hoặc cài bom ven đường hay trong các tòa nhà.

Ông Anwar Muslim, một lãnh đạo chính trị ở Kobani trả lời qua điện thoại: “IS chưa rút lui nhiều như chúng tôi mong đợi, nhưng sự thật là chúng đang rút chạy. Lợi thế giờ đây đang nghiêng về phía YPG và hỏa lực Mỹ”.

IS sắp bị đánh gục ở thị trấn chiến lược Kobani - 2

Súng máy hạng nặng của dân quân người Kurd bắn về phía IS

Trong hai tháng vừa qua, IS đã mất hàng trăm chiến binh trên chiến trường Kobani khi chúng “cố sống cố chết” chiếm thị trấn này bằng được. Việc để thua trên chiến trường Kobani sẽ là một cú đòn nặng nề giáng vào IS vốn tự cho mình là lực lượng thánh chiến “bất khả chiến bại”.

Với sự tăng viện của 150 chiến binh người Kurd Iraq, YPG đã đưa các khẩu súng máy hạng nặng lên một số đỉnh đồi xung quanh thị trấn và khống chế hoàn toàn tuyến đường quan trọng nối từ Kobani tới Raqqa, sào huyệt của IS ở miền bắc Syria. Các cuộc không kích tăng cường của Mỹ cũng khiến IS gặp rất nhiều khó khăn trong việc điều quân tăng viện.

Một nữ chiến binh người Kurd tên là Nareen Khalil đang dưỡng thương cho biết: “Các cuộc không kích của Mỹ đã giúp chúng tôi chiếm được nhiều ngọn đồi quan trọng. Ngay khi vết thương lành, tôi sẽ quay trở lại chiến tuyến và chiến đấu hết mình ở đó”.

Các chỉ huy người Kurd ở Kobani cho biết họ đang phối hợp với quân đội Mỹ để chỉ thị mục tiêu cho các vụ không kích ở Kobani. Ngoài ra, họ cũng đã nhận được nhiều vũ khí, đạn dược và đồ tiếp tế được Mỹ thả xuống bằng dù xuống thị trấn này, mặc dù một số kiện hàng đã rơi vào tay IS.

IS sắp bị đánh gục ở thị trấn chiến lược Kobani - 3

Phiến quân IS đang phải co cụm lại ở một góc thị trấn Kobani

Kể từ khi IS bắt đầu mở chiến dịch vây hãm thị trấn Kobani từ hai tháng trước, hơn 200.000 người dân thị trấn đã phải rời bỏ nhà cửa và chạy tị nạn sang biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Hiện họ đang phải sống trong tình trạng thiếu thốn, tạm bợ tại khu tị nạn Suruc ở bên kia biên giới.

Người Kurd ở cả Syria và Thổ Nhĩ Kỳ đã coi thị trấn Kobani như một biểu tượng cho cuộc đấu tranh kiên cường chống IS của họ, trong khi IS cũng coi đây là một mục tiêu phải chiếm được bằng mọi giá để trấn áp tinh thần phản kháng của người dân bản địa.

Còn tại chiến trường Iraq, phiến quân IS cũng bắt đầu hứng chịu tổn thất sau khi quân đội chính phủ Iraq mở toang được hành lang tiến vào thị trấn bị vây hãm Banji, nơi có nhà máy lọc dầu lớn nhất nước.

Nhiều chuyên gia phân tích cho rằng những thất bại liên tiếp trên chiến trường đang khiến IS giống như một con thú đang giãy chết và liên tiếp thực hiện những hành động điên cuồng, điển hình là vụ chặt đầu 18 phi công Syria và con tin người Mỹ Peter Kassig.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng (Theo LATimes) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN